Lời thú tội của “nghịch tử” đâm chết mẹ, chém anh

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau hai ngày xảy ra vụ án đau lòng con đâm chết mẹ, chém anh. Tại trại tam giữ khi được cán bộ điều tra hỏi đối tượng Hải chỉ nói câu “biết tội” rồi gục xuống.

Nghi can nghiện ma túy và nhiễm HIV

Chiều ngày 03/04, Cơ quan CSĐT Công an quận 10 (TP.HCM) đã bàn giao Tô Minh Nhật Hải (SN 1981, ngụ P.4, Q.10), và toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) thụ lý. Công an quận 10 cũng xác định Hải không hề bị tâm thần. Hải là đối tượng dùng dao đâm chết mẹ ruột là bà Phạm Thị H. (SN 1951) tại nhà số 100 Nhật Tảo và chém bị thương anh trai.

Ngồi trước nhà tạm giữ chờ được dẫn giải lên xe, ánh mắt Hải thất thần. Một cán bộ điều tra cho biết, trong quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng chỉ nói câu “biết tội” rồi gục xuống.

Đối tượng Tô Minh Nhật Hải đã đâm chết mẹ ruột và chém bị thương anh trai

Đối tượng Tô Minh Nhật Hải đã đâm chết mẹ ruột và chém bị thương anh trai

Theo bản tường trình của anh trai Hải thì gia đình phát hiện anh ta nghiện ma túy đá khoảng 2 năm trước. Khi bị phát hiện dù anh chị trong gia đình đã khuyên nên đi cai nghiện tập trung nhưng Hải không chịu. Do vậy gia đình đã khóa trái cửa nhốt Hải ở trong phòng để cai nghiện tại gia.

Cũng theo tường trình của anh M. thì trước đó Hải bị phát hiện nhiễm HIV nên trong thời gian cai nghiện tại gia đồng thời điều trị HIV. Đến giữa năm 2013, bà Hòa và những người thân trong gia đình thấy Hải dấu hiệu cắt được cơn nghiện. Từ con người lừ đừ, Hải tỉnh táo và hiền lành trở lại nên gia đình rất vui và nghĩ Hải đã đoạn tuyệt với ma túy. Hải không còn bị nhốt và “cách ly” như trước.

Từ ngày 19 đến ngày 23/03, cả gia đình đi du lịch ở Phú Quốc. Trong thời gian này, bà H. thấy Hải hay nói nhảm một mình nên theo dõi và phát hiện con trai vẫn lén lút sử dụng ma túy đá. Sau khi về nhà, bà H. tiếp tục nhốt Hải trong nhà để tiếp tục cai nghiện.

Đâm chết mẹ khi đã uống thuốc ngủ

Khoảng 23h ngày 1/04, bà H. đang nằm võng ở phòng khách thì thấy Hải đi từ trên lầu 1 xuống. Bà H. tưởng Hải đã cắt được cơn nghiện sau khi uống 1 viên thuốc ngủ nhưng thấy con trai có biểu hiện lầm lỳ, căng thẳng nên để ý theo dõi. Hải đi về phía nhà bếp và lục lọi các kệ tủ tìm dao. Thấy Hải cầm con dao trên tay bà H. đứng dậy đi lại gần con tìm cách lấy lại dao nhưng không đươc. Khi bà H. đang loay hoay tìm cách thuyết phục con trai buông dao ra thì Hải bất ngờ dùng dao đâm vào ngực mẹ ruột.

Người thân và hàng xóm không khỏi bàng hoàng vì hành vi mất nhân tính của người con trai

Người thân và hàng xóm không khỏi bàng hoàng vì hành vi mất nhân tính của người con trai

Nghe thấy tiếng la hét dưới nhà, anh M. (anh trai của Hải) chạy xuống lao vào can ngăn em trai cũng bị Hải đè xuống sàn nhà. Khi Hải đang chuẩn bị dùng dao đâm anh M. thì vợ anh M. xuất hiện hỗ trợ kịp thời. Hai vợ chồng anh M. khống chế Hải đồng thời kêu la người dân xung quanh đến ứng cứu. Sau đó đối tượng Hải bị công an quận 10 bắt giữ. Bà H. tử vong ngay tại chỗ do vết thương quá nặng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi bà H. tử vong vì vết thương gây tràn dịch phổi.

Đại úy Mai Trọng Hạnh, Công an quận 10 cho biết, hiện nay các quận huyện đã áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2014. Theo đó, đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên có nơi cư trú ổn định đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy nhưng không có nơi cư trú ổn định cũng thuộc diện bắt buộc cai nghiện theo Nghị định này. Tuy nhiên, trong vụ việc ở phường 4 vừa qua, do gia đình bà H. áp dụng biện pháp cai nghiện tại gia cho Hải nên công an phường không thể phát hiện và áp dụng các biện pháp cần thiết nên để xảy ra sự việc đau lòng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại