“Linh cọt”, kẻ chủ mưu chém nhà báo hầu tòa

Minh Nhiên - Nguyễn Viết |

(Soha.vn) - Sau gần 2 năm bỏ trốn khắp nơi, kể cả ra nước ngoài nhưng Linh cọt, đối tượng chém nhà báo đã bị CA tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Sáng ngày 11/7/2013, TAND TP Vinh (Nghệ An) đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Văn Linh (SN 1971 - thường gọi là “Linh cọt”, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) về tội cố ý gây thương tích. Linh cọt chính là kẻ cầm đầu trong vụ tổ chức chém nhà báo Võ Thanh Mai (PV Báo NNVN Văn phòng Bắc Trung bộ) vào ngày 30/5/2011.

Chém người không nương tay

Nhà báo Võ Thanh Mai
Nhà báo Võ Thanh Mai

Tại phiên tòa, VKS đã đọc toàn bộ cáo trạng về các tình tiết cũng như lời khai của các đối tượng trực tiếp chém nhà báo Võ Thanh Mai nhưng Linh cọt vẫn quanh co, không chịu thừa nhận hành vi của mình. Linh một mực chối hành vi tổ chức chém anh Mai và đưa tiền bồi dưỡng cho đám đàn em của mình.


	Linh cọt tại tòa

Linh cọt tại tòa

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng ngày 30/5/2011 Lê Quốc Hùng (con trai Linh cọt) gọi điện cho Trần Hoài Kỷ (còn gọi là Đông Bu) đến để đi chém nhà báo Võ Thanh Mai. Kỷ gọi thêm Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Anh Tú đến gần nhà theo dõi nhà báo Võ Thanh Mai.

Chúng bám theo ông Mai đến cây xăng dầu số 2 Lê Hồng Phong (phường Hưng Bình – TP Vinh) Tú rút dao chém nhà báo Võ Thanh Mai vào tay trái rồi tất cả bỏ trốn. Ngày 31/5/2011, Linh đưa cho Tú 2 triệu để tiêu xài.

Sau khi vụ việc xẩy ra, Bộ Công an, Công an TP Vinh, Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, đến ngày 20/7/2011 lần lượt các đối tượng bị bắt.

Riêng tên cầm đầu Linh cọt đã bỏ trốn, đến ngày 6/2/2013 mới bị bắt theo lệnh truy nã.

Kết luận giám định số 128 ngày 15/6/2011 của công an tỉnh Nghệ An: Tỷ lệ thương tật vĩnh viễn đối với nhà báo Mai là 10%.

Trước khi Linh cọt bị bắt, TAND TP Vinh đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo Hùng, Tú, Kỷ, Tuấn về tội cố ý gây thương tích và tuyên phạt Nguyễn Anh Tú - kẻ trực tiếp cầm dao chém anh Mai mức án cao nhất 33 tháng tù giam; Trần Hoài Kỷ chịu mức án 30 tháng tù; Lê Quốc Hùng 27 tháng tù và Võ Thanh Tuấn 24 tháng tù. Về phần dân sự, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho nhà báo Võ Thanh Mai hơn 10 triệu đồng.

Theo các bản khai đồng nhất của các bị cáo này trước cơ quan điều tra đều khẳng định Lê Văn Linh là kẻ cầm đầu, tổ chức chém nhà báo Võ Thanh Mai. Mặc dù vậy, tại phiên tòa Linh cọt đã phủi tay tất cả. Hắn một mực khẳng định không biết nhà báo Võ Thanh Mai là ai, không sai ai đi chém anh Mai, cũng không đưa tiền cho tên Tú, không “nhận lệnh” của ai để chém anh Mai cả.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ của cơ quan điều tra, cáo trạng của VKS và lời khai của nhóm đàn em, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

“Thành tích” đáng nể của Linh cọt

Tại phiên tòa, HĐXX cũng đã đưa ra một bản “thành tích” của Linh cọt mà khiến nhiều người tham dự phiên tòa cũng “run”. Linh cọt là một trùm giang hồ, một tên xã hội đen đình đám ở TP Vinh. Hắn cầm đầu nhóm đàn em chuyên hoạt động đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, chém mướn…

Cáo trạng của VKS cũng ghi rõ những “thành tích” của Linh cọt: Ngày 21/2/2012 bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khởi tố bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 7/1991 TAND TP Vinh xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tháng 9/1992 TAND tỉnh Nghệ An xử phạt 18 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Tháng 4/1997, TAND TP Vinh xử phạt 24 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Tháng 11/1997 TAND TP Vinh xử phạt 5 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Kết thúc phiên tòa, một cán bộ TAND TP Vinh chia sẻ: “Những vụ án đưa ra xét xử nhưng không làm rõ được động cơ gây án như trường hợp này (Linh cọt) là rất ít gặp. Và trách nhiệm này thuộc về cơ quan điều tra”.

Trong khi đó, trao đổi với PV, nhà báo Võ Thanh Mai cho biết, ông cũng có nghe nhiều bạn bè, đồng nghiệp nói có chủ nhân đứng đằng sau vụ việc này. Tuy nhiên, tại phiên tòa, kẻ cầm đầu - Linh cọt lại một mực quanh co từ chối?. Tất cả vẫn còn là một dấu hỏi. Thiết nghĩ, cơ quan điều tra cần phải tiếp tục làm rõ, nếu không tính mạng nhà báo Võ Thanh Mai có thể còn bị đe dọa.

Tại phiên xét xử Linh cọt sáng ngày 11/7 tại TAND TP Vinh có hàng chục “người thân”, đàn em của Linh cọt đến tham dự với nhiều vẻ mặt khác nhau, nhiều thanh niên mặt lăm le, đầu tóc dựng đứng, kẻ cạo đầu, có tên trên mình xăm đầy hình thù kỳ quái nhằm để trấn áp PV đến theo dõi đưa tin.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại