Lần theo sóng điện thoại, tìm ra kẻ giết xe ôm, phi tang xác

Tên cướp độc ác nhưng 'non tay' nên cảnh sát đã “bám” sóng điện thoại để lần ra nơi kẻ giết xe ôm, phi tang xác đang ẩn nấp.

Xác bác xe ôm nổi trên dòng kênh

Rạng sáng ngày 23/1/2011, một ngư dân ngụ ấp Hưng Thành (xã Tân Hưng, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đi chài cá trên kênh Đòn Dong phát hiện một xác nam giới nổi lờ đờ trên mặt nước. Tử thi được phát hiện tại đoạn kênh gần tỉnh lộ 908, nơi lòng kênh rộng, mực nước nông, gần đó còn phát hiện một đôi dép mủ. Nạn nhân khoảng hơn 40 tuổi, cao khoảng 1m65, mặc áo sơ mi dài tay màu xanh, quần tây màu đen đã cũ, trên người không mang theo giấy tờ tùy thân, vùng mặt và vùng đầu có tổng cộng 20 vết thương do vật tày tác động. Bác sĩ pháp y xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt nước, chấn thương sọ não và mất máu cấp. Kết quả kiểm tra mẫu nước trong phổi nạn nhân với mẫu nước lấy ở kênh là trùng hợp nhau. Cảnh sát nhận định hiện trường nơi xảy ra vụ án có thể gần khu vực phát hiện xác nạn nhân. Nạn nhân đã bị tấn công dẫn đến bất tỉnh, vứt xác xuống kênh phi tang.

Trích lục dấu vân tay của nạn nhân để đối chiếu với tàng thư lưu trữ chứng minh nhân dân; đối chiếu đặc điểm nhận dạng với các trường hợp mất tích, nhận thấy nạn nhân không phải người Vĩnh Long.

Trong lúc công tác truy tìm tung tích nạn nhân đang được tiến hành khẩn trương thì một thiếu phụ người Đồng Tháp đến trình báo chồng mình đi khỏi nhà từ hôm 22/1 đến nay vẫn chưa về. Nhận dạng thi thể, do trên mặt người xấu số có nhiều vết thương nên khó nhận ra, tuy nhiên thiếu phụ quả quyết bộ quần áo nạn nhân mặc là của chồng mình. Giám định mẫu ADN, kết luận nạn nhân tên Nguyễn Thành Hiếu, SN 1967, ngụ đường Nguyễn Sinh Sắc, khóm 2, phường 2, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Theo lời khai của vợ nạn nhân, chồng chị hành nghề chạy xe ôm. Khoảng 17h ngày 22/1, trong lúc đang xem vô tuyến, anh nhận cuộc điện thoại của ai đó nên dắt xe đi, còn nói với vợ là: “Chở khách quen đi công chuyện”. Đến khoảng 19h cùng ngày, chị gọi điện thì chồng trả lời: “Chở khách đi Cần Thơ”. Mãi đến hôm sau vẫn không thấy anh về, đã cận Tết, gia đình bận rộn nhiều công việc; lo lắng sợ chồng có gặp việc gì không may nên chị tiếp tục điện thoại thì mất liên lạc nên đi từ Sa Đéc đến Cần Thơ để dò tìm. Khi đi đến xã Tân Hưng, do mệt quá, chị ngồi nghỉ trong một quán nước ven đường, nghe người dân nói lại sự việc liền đến nhận dạng “hú họa” và chết ngất khi nhận ra người xấu số chính là chồng mình.

“Bám” sóng điện thoại di động tìm nghi phạm

Thường ngày nạn nhân mang theo nhiều tài sản trên người như đồng hồ Rado; lắc bằng vàng 18K trọng lượng 6,5 chỉ; nhẫn vàng 5 phân; xe Wave RS, bóp tiền… nhưng khi phát hiện xác nạn nhân thì tất cả tài sản trên đã mất hết. Như vậy hung thủ sát hại nhằm cướp tài sản.

Hỏi chuyện người thân và một số người bạn thân nạn nhân, cho thấy trước đó anh Hiếu thỉnh thoảng có đề cập đến một mối khách quen ở Cầu Ván. Nhiều trinh sát được tung ra khu vực Cầu Ván (thuộc ấp Tân Hòa, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Đúng như dự đoán, một chủ tiệm tạp hóa ở đây cho biết thỉnh thoảng thấy một người trung niên chạy xe Wave RS, chở đối tượng Trần Thanh Phong, SN 1977 (ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú), là con rể của ông Trần Văn Bé đi đâu đó rồi về. Người xe ôm từng ghé tiệm t ạ p hóa mua thuốc hút, chủ quán còn nhớ người đó đeo lắc tay vàng… Từ manh mối này, cảnh sát xác đ ị n h nạn nhân đã từng xuất hiện ở Cầu Ván; có thể người k h á c h thuê anh chở đi Cần Thơ vào đêm định mệnh đó chính là Phong. Ở thời điểm cảnh sát có mặt, Phong không có mặt tại nhà.

'Bám' sóng điện thoại truy tìm tên cướp giết bác xe ôm

Ảnh minh họa

Tìm đến nhà cha vợ nghi phạm, ông cho hay thời điểm xảy ra vụ án, Phong giúp mình thu hoạch dưa hấu, rồi vợ chồng đi về tỉnh Bến Tre. Ông không biết con mình cư trú ở đâu vì vợ chồng Phong đi làm thuê, thường xuyên thay đổi nhà trọ.

Công an kết hợp với nhà mạng xác định số điện thoại đã từng gọi vào máy của anh Hiếu vào chiều ngày anh bị sát hại còn sử dụng không, kết quả cho thấy số điện thoại này đang hoạt động tại khu vực xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Ngay lập tức các trinh sát đến thu thập thông tin từ chính quyền địa phương thì được biết tại ấp này có đối tượng mà công an tỉnh Vĩnh Long đang tìm kiếm. Ngay ngày 29/01/2011, Công an Vĩnh Long phối hợp với Công an tỉnh Bến Tre kiểm tra hành chính đối với nhà trọ nơi Phong đang sinh sống, kết quả phát hiện một thanh niên không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, khi được hỏi tên thì y khai báo một tên khác, tuy nhiên với ảnh nhận dạng, cảnh sát đã khẳng định đó chính là Phong nên quyết định tạm giữ để phục vụ cho công tác điều tra.

Chiếc mỏ lết “biết nói”

Di lý về Vĩnh Long điều tra, nghi phạm cố tình khai một tên khác nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra; phải đến khi đối chiếu với đặc điểm nhận dạng và dấu vân tay lưu trong tàng thư thì mới thừa nhận mình là Phong. Tuy nhiên hắn phủ nhận, cho rằng mình không quen biết ai tên là Hiếu. Hỏi về số điện thoại sử dụng, Phong khai mới nhặt được SIM điện thoại này nên không biết trước đó đã từng liên lạc với ai. Biết Phong là một đối tượng hết sức ma mãnh, cảnh sát cho y đối chất với người chủ tiệm tạp hóa đã từng nhìn thấy Phong và Hiếu đi chung nhiều lần đến đây; tuy nhiên Phong chỉ im lặng, quyết không mở miệng một lần.

Vẫn còn thiếu chứng để chứng minh Phong chính là hung thủ. May mắn đã đến khi một nhóm trẻ chăn trâu chơi đùa ở khu vực Cầu Ván phát hiện trong đám cỏ ven đường có một cái mỏ lết dính máu, đã mang đến trình báo với công an xã và sự việc được thông báo đến công an tỉnh Vĩnh Long. Kết quả đối chiếu mẫu máu còn dính trên mỏ lết và mẫu máu của anh Hiếu xác định có sự trùng khớp, cảnh sát khẳng định đây là hung khí mà kẻ thủ ác đã sử dụng để đánh vào người nạn nhân.

Xác định đây là vật chứng của vụ án, trinh sát bí mật mang đến nhà cha vợ Phong nhận dạng. Ông Bé khẳng định đây là mỏ lết của nhà mình, ông nhìn thấy Phong đã mang đi nhiều hôm trước. Mang chiếc mỏ lết về Vĩnh Long đặt trên bàn lấy cung, ngay khi nhìn thấy vật chứng, nghi phạm đã tái mặt, lần lượt khai nhận.

Phong khai mình nghiện ma túy, quen biết anh Hiếu do nhiều lần thuê anh chở đi Cần Thơ. Ngày 12/1, gã về nhà cha vợ để phụ giúp thu hoạch dưa hấu, sau đó hỏi mượn tiền cha vợ. Do mùa dưa hấu ấy thất bát, cha vợ không có tiền cho mượn, Phong nhớ đến người xe ôm có nhiều tài sản và nảy ra kế hoạch cướp. Khoảng 17h ngày 22/1, gã gọi điện cho nạn nhân, yêu cầu đến chở mình đi Cần Thơ.

Trong thời gian chờ nạn nhân, tại nhà vợ, Phong tìm một cái mỏ lết, một bọc thuốc hút mang theo, ý định khi đến địa điểm thuận tiện sẽ mời nạn nhân hút thuốc để ra tay. Đến khoảng 18h45, nạn nhân chạy xe chở Phong đi Cần Thơ, khi qua đoạn đường thuộc UBND xã Tân Hưng (huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long), phát hiện nơi đây hết sức vắng vẻ nên Phong bảo dừng xe lại đi vệ sinh và hút thuốc. Lợi dụng lúc bác xe ôm đang quấn thuốc, Phong lấy mỏ lết đã chuẩn bị trước vung vào sau ót khiến nạn nhân quỵ xuống bất động, vứt xác nạn nhân xuống nước sau khi cướp bóp da có 600.000 đồng, lắc vàng, hai nhẫn đeo tay, điện thoại di động, đồng hồ. Chiếc mỏ lết sau này y vứt tại khu vực Cầu Ván. Số tài sản cướp được, gã mang sang Cần Thơ bán được hơn 36 triệu đồng, dùng mua ma túy và đi Sài Gòn ăn chơi.

Trong phiên xử cuối tháng 8/2011, tòa tuyên Phong tuyên mức án 6 năm tù về tội cướp tài sản; tử hình về tội giết người; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Xem thêm clip Hai thanh niên bị đánh nhừ tử vì hỗn với bác xe ôm tại Văn Miếu (Nguồn: Youtube)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại