Làm trò "tới bến" với bé gái 7 tuổi rồi giả điên

Nhằm tránh án, trước bất kỳ câu hỏi nào của CQĐT, Chi cũng chỉ gật đầu và cười rú lên man rợ, còn giả vờ cởi áo quần định chạy ra đường như người tâm thần.

Mặc dù đã ngoại tứ tuần, lại có vợ và 2 con, nhưng vì dục vọng đê hèn mà Trần Công Chi (1967, trú H. Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) đã thực hiện hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Điều đau xót là nạn nhân chỉ mới 7 tuổi và là con của người bạn thân với Chi.

Trần Công Chi và anh N.V.Q (bố nạn nhân) vốn cùng làm thuê tại một xưởng cưa tại xã Hành Minh, H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Do thân quen nên Chi thường qua nhà anh Q. chơi và nghỉ trưa trên chiếc võng được mắc sẵn tại bụi tre trong vườn.

Như thường lệ, 12 giờ 30 một ngày cuối tháng 6-2013, sau khi nghỉ trưa được một lúc, Chi đi đến xô nước ở phía sau nhà anh Q. để uống, rồi đi lên nhà ngang thì phát hiện vợ anh Q. và con gái đầu đang ngủ trên giường, còn cháu gái nhỏ N.T.T.N (2006) đang dọn chén bát và mang ra phía sau xô nước để rửa. Trong lúc cháu N. đang cúi người loay hoay với mâm chén bát, Chi bất ngờ chạy đến bịt miệng rồi ôm chặt lấy bé.

Quá hoảng sợ, cô bé cố vùng vẫy, la hét để thoát thân nhưng bất thành. Sau khi thỏa mãn thú tính, Chi còn dặn N. rằng “cháu đừng có nói cho mẹ biết nghen”. Nói xong Chi bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra.

Khi đã bình tâm trở lại, bé N. mới cất được tiếng khóc và chạy vào nhà kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ biết. Sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Nghĩa Hành đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Công Chi về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Điều đáng nói là trong giai đoạn điều tra, Chi thường có những biểu hiện “bất thường” khó hiểu. Trước bất kỳ câu hỏi nào của CQĐT, Chi cũng chỉ gật đầu và cười rú lên man rợ, còn giả vờ chỉ trỏ mọi thứ, cởi áo quần định chạy ra đường như người bị… tâm thần.

Đồng thời với những biểu hiện “lạ” này, phía gia đình Chi cũng gửi đơn lên cơ quan chức năng xin được giám định pháp y tâm thần. Xét thấy cần thiết để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố và xét xử, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định trưng cầu giám định đối với Chi.

Tuy nhiên, tại Bản kết luận số 168 của Phòng Giám định pháp y Quảng Ngãi đều cho thấy Chi... hoàn toàn bình thường về sức khỏe cũng như đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi. Biết không thể “giả bệnh” để thoát án, Chi đành ngồi vào bàn viết lời khai đã thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé “tới bến” 1 lần, còn những lần trước chỉ có ôm hôn, sờ mó...

Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Trần Công Chi 15 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Mặc dù một lần nữa cố tình “diễn” lại trò bị tâm thần trước tòa, nhưng kẻ đồi bại đã bị HĐXX “bắt bài”, và đành chấp nhận cái giá thích đáng cho hành vi bỉ ổi của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại