Lại một phóng viên bị dọa giết

camnhung |

Người thanh niên này liền đe dọa: "Tôi nói ông biết rõ là ông bước ra khỏi tòa soạn của ông là coi chừng tôi “lượm” liền đó."

Chiều ngày 3/10, anh Trương Hồng Sơn (bút danh Hồng Sơn), phóng viên thường trú báo Đất Việt tại tỉnh Quảng Nam đã có đơn trình báo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhờ can thiệp vì bị một đối tượng lạ gọi điện thoại đe dọa hành hung.

Phóng viên Hồng Sơn cho biết: "Khoảng 16 giờ 6 phút chiều 30/9/2011, tôi đang ngồi trong quầy báo Ontime, địa chỉ số 8 đường Phan Bội Châu. TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, thì có một cuộc gọi từ số thuê bao 01662215590 do một thanh niên không rõ tên tuổi gọi vào số điện thoại của tôi dọa giết, với nội dung như sau: “Ông có phải ông Sơn, nhà báo không?”. Tôi trả lời: "Tôi là Sơn, nhà báo đây". Người thanh niên này liền đe dọa: “Tôi nói ông biết rõ là ông bước ra khỏi tòa soạn của ông là coi chừng tôi “lượm” liền đó.

“Nói xong, thanh niên này cúp máy ngay. Tôi gọi lại từ số điện thoại này đầu dây bên kia không bắt máy”, anh Hồng Sơn trình bày.

Anh Hồng Sơn cho biết, trong thời gian vừa qua, anh có nhiều bài viết về những sai phạm tại một bệnh viện ở Quảng Nam.

“Phải chăng lời đe dọa giết tôi có liên quan đến vụ việc sai phạm tại bệnh viện này mà tôi đã phanh phui thời gian vừa qua? Kính đề nghị các cơ quan chức vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ”, anh Hồng Sơn cho biết.

Hiện anh Hồng Sơn đã làm đơn báo cáo gửi các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhờ can thiệp và có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ cho bản thân khi có tình huống xấu đe dọa đến tính mạng.

Theo Công Bính

Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại