Khâm phục hành trình từ tội phạm trở thành công an viên gương mẫu

Anh Bùi Văn Cừ (SN 1975, trú tại xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) từng bị TAND tỉnh tuyên phạt 5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Tưởng như cánh cửa cuộc đời đã đóng lại, nhưng nhờ sự động viên của cộng đồng, anh sớm xóa bỏ mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống, trở thành điển hình làm kinh tế giỏi và được bà con tin yêu bầu làm công an viên.

Vấp ngã đầu đời

Xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) 20 năm về trước là điểm nóng về tệ nạn xã hội. Đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Nhuận Trạch đã thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Kết quả này là nhờ có sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể cũng như sự thay đổi trong nhận thức của nhân dân. Quan trọng hơn là đội ngũ an ninh xã - những người đã làm tốt công tác điều tra, phòng, chống các loại tội phạm về tệ nạn xã hội. Trong đó có anh Bùi Xuân Cừ - một điển hình của phong trào này. Dù vậy, ít ai biết rằng, ở cái tuổi 22, anh Cừ đã từng nhận án 5 năm tù.

Lúc chúng tôi đến, anh Cừ vẫn đang bận bán đồ ăn sáng cùng vợ tại nhà. Quán tuy nhỏ, song khách - chủ yếu là người trong xóm - vào ăn đông nên hai vợ chồng khá bận rộn. Anh chia sẻ: “Nếu không được chính quyền địa phương giúp đỡ và nhân dân tin yêu, có lẽ giờ này không biết cuộc sống của tôi sẽ như thế nào nữa! Chỉ vì nóng nảy, bồng bột trong giây lát mà tôi đã trở thành một kẻ tòng phạm, cố ý gây thương tích, dẫn đến hậu quả chết người, bị tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt 5 năm tù giam. Khi bước chân vào bên trong cánh cửa sắt của trại giam, sống cách ly với cộng đồng xã hội, tôi chán nản, tự ty nghĩ, thế là đã chấm hết”.

Có lẽ, ông trời không cho ai hết mọi thứ mà cũng chẳng lấy hết của ai cái gì. “Nhiều đêm, tôi trằn trọc suy nghĩ, hóa ra không phải vào trại là cuộc đời đã chấm hết. Từ đó, tôi cố gắng lao động học tập, chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế của trại; đồng thời lắng nghe ý kiến chỉ bảo của các bác, các anh, chị quản giáo và giám thị trại giam. Vì vậy, hàng năm tôi đều được bầu là trại viên xuất sắc. Nhờ quá trình phấn đấu đó, tôi được giảm án 24 tháng, sớm trở về với gia đình”, anh tâm sự.

Người công an viên gương mẫu

Khi trở về địa phương, ban đầu anh thấy rất ái ngại, ít tiếp xúc gần gũi với mọi người, xa lánh với cả người thân. Bởi anh nghĩ mọi người đều ghét bỏ mình. “Lúc trở về, gia đình, vợ, con đã nồng nhiệt đón chào tôi. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và bà con nhân dân trong xóm đã đến động viên thăm hỏi, giúp đỡ tận tình. Từ đó, tôi xóa bỏ được mặc cảm và vươn lên trong cuộc sống. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi được chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tạo điều kiện vay vốn và hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất. Đến nay, kinh tế gia đình đã dần dần ổn định, cuộc sống đỡ vất vả hơn so với những năm trước. Hiện nay, gia đình có 4 người, bình quân thu nhập đạt 25 triệu đồng/người/năm”, anh Cừ cho biết.

Anh Cừ (phải) đang trao đổi công việc với lực lượng công an huyện.
Anh Cừ (phải) đang trao đổi công việc với lực lượng công an huyện.

Không chỉ được giúp đỡ trong việc làm ăn, phát triển sản xuất, sau một thời gian trở về địa phương, anh Cừ còn được bà con nhân dân tín nhiệm, cử làm tổ viên tổ bảo vệ xóm Đồng Bưng. Với tinh thần luôn luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tham gia bắt nhiều đối tượng trộm cắp, ma túy, anh được tín nhiệm bầu làm công an viên của xóm. Trong thời gian làm công an viên, khi tuần tra kiểm soát, anh đã tham gia vây bắt được 2 đối tượng (1 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy và 1 đối tượng trộm cắp xe máy). Ngoài ra, anh còn tham gia phối hợp với công an huyện bắt các đối tượng có lệnh bắt khẩn cấp (đối tượng Hoàng Văn Chiến ở thôn Đồng Sẽ) và 2 đối tượng bắt cưỡng chế hành chính.

Chị Hoàng Thị Hằng - chủ một quán bán hàng tạp hóa, thức ăn gia súc - cho biết, nhờ có những anh công an viên sát sao với dân như anh Cừ mà tình tình an ninh trật tự trên địa bàn xã và xóm Đồng Bưng đã ổn định hơn. Ví như chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại các cửa hàng trong xóm, nếu không được anh tuyên truyền sớm có thể chúng tôi cũng sẽ bị lừa. Ngoài những việc như vậy, các anh còn tuyên truyền người dân nên quan tâm để mắt đến các con em mình, tránh xa các tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, chơi game…

Điều hạnh phúc nhất đối với vợ chồng anh là 2 người con đều chăm ngoan, học giỏi. Cậu con trai lớn là Bùi Mạnh Tuấn, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại