Kẻ sát hại mẹ bị bắt vì gọi điện thông báo cho cảnh sát

hoanghuyen |

Chỉ vì không cẩn thận khi thông báo về cái chết của mẹ cho cảnh sát mà Jonathan Schwartz đã dễ dàng bị kết tội vì hành vi giết người.

Theo cảnh sát khu Manhattan, thành phố New York (Mỹ), Jonathan (41 tuổi) đã gọi đến 911, là số điện thoại dành cho những trường hợp khẩn cấp, cần sự giúp đỡ của cảnh sát tại Mỹ và thú nhận ông ta vừa đâm chết mẹ của mình. Nhưng sau đó, ông ta gọi lại tổng đài và nói thật ra mẹ ông ta đã dùng dao đâm vào cổ mình để tự sát.

Khi có mặt tại hiện trường, các nhân viên điều tra phát hiện cụ bà Barbara Schwartz, 67 tuổi, đã chết bên trong ngôi nhà bà sống cùng con trai Jonathan và chồng là ông Burt Fischler. Cảnh sát cho biết, nạn nhân đã bị đâm nhiều nhát vào cổ và người bằng con dao làm bếp.

Jonathan bị bắt vì giết mẹ.

Họ hàng của nạn nhân cho biết, Jonathan đã bị thất nghiệp và luôn xin tiền người mẹ giàu có để tiêu xài. Mối quan hệ của họ ngày một căng thẳng, một phần do Jonathan gặp phải những vấn đề về tâm lý. Ban đầu người con bất hiếu định nhận tội nhưng nghĩ nếu dựng lên cảnh mẹ tự sát thì hắn có quyền thừa kế tài sản của bà. Màn kịch giết mẹ không hoàn hảo, còn Jonathan đang bị giam giữ vì tội giết người.

Theo Datviet/WV

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại