Hưng Yên: Hỗn chiến đẫm máu tại chợ Yên Mỹ, một người chết

Nguyễn Tiến - Minh Vũ |

(Soha.vn) - Sau khi can ngăn một cuộc ẩu đả trong khu vực hội chợ, Huy bất ngờ bị một nhóm hơn 20 người lao vào dùng dao kiếm đâm chém túi bụi.

Cuộc chém giết đẫm máu

Khoảng 21h tối ngày 16-12, tại khu vực chợ Yên Mỹ, thuộc địa phận Thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã xảy ra một vụ giang hồ hỗn chiến đẫm máu. Hậu quả, một tay “anh chị” bị thiệt mạng và một số người khác bị thương nặng.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Sau cuộc hỗn chiến kinh hoàng trên, tên tuổi nạn nhân bước đầu được làm rõ là Chu Văn Huy (SN 1980, trú tại thôn Ấu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên). Theo tìm hiểu của PV, tối hôm xảy ra vụ án mạng, Huy đi cùng một số người bạn tới chợ Yên Mỹ chơi hội chợ triển lãm.

Để có một cái nhìn chính xác và chi tiết diễn biến buổi tối hôm xảy ra vụ truy sát đẫm máu tại chợ Yên Mỹ, PV đã tìm gặp anh H. một người bạn cùng nhóm nạn nhân, đồng thời là người chứng kiến từ đầu đến cuối diễn biến của vụ việc. Trao đổi với PV, anh H. kể lại:

“Khoảng gần 20h tối ngày hôm đó, tôi và Huy cùng một vài người bạn thân thiết lên khu vực chợ Đường Cái, thuộc Phố Nối, tỉnh Hưng Yên chơi. Vì hôm đó, tại chợ Yên Mỹ, thuộc Thị trấn Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có diễn ra hội chợ, nên cả nhóm quyết định bắt taxi đến để thăm quan”. Tại đây, khi đang ngồi uống nước bên trong khu vực hội chợ, thì nhóm Huy thấy một nhóm đối tượng đang hành hung một nam thanh niên, nên đã vào can ngăn để giải quyết mâu thuẫn. Lúc đó, bảo vệ hội chợ cũng kịp thời có mặt, nên cuộc ẩu đả tạm thời được giải quyết, nhóm thanh niên lạ mặt cũng giải tán.

Tưởng rằng mọi việc chỉ có thế, thì khoảng 15 phút sau, nhóm thanh niên trước đó, kéo theo hơn khoảng 10 người nữa quay lại khu vực bên trong hội chợ để tìm nam thanh niên bị đánh trước đó, nhưng không thấy. Lúc này, nhóm của Huy vẫn đang ngồi uống nước. Lập tức, nhóm thanh niên này tiến đến để gây sự. Vì không muốn to chuyện, nên Huy và những người bạn của mình đã cố giải thích cho nhóm thanh niên lạ mặt hiểu. Nhưng đáp lại thái độ của nhóm Huy là những lời khiêu khích, thách thức của nhóm người lạ mặt. Hai bên lời qua tiếng lại và đã lao vào hỗn chiến với nhau.

Vì nhóm kia quá đông, nên H. cùng một số người khác trong nhóm Huy đã cố chạy thoát thân. Khi thoát khỏi vòng vây, thì mọi người phát hiện không thấy Huy đâu nên liền quay lại tìm, vì lo sợ Huy bị nhóm đối tượng kia bao vây. Khi vào bên trong H. và mọi người thấy Huy đang đi từ bên trong ra, nhóm thanh niên lạ mặt thì tản mát hết.

Trước tình hình đó, nhằm tránh ẩu đả tiếp tục xảy ra, mọi người đã cùng Huy nhanh chóng rời khỏi hội chợ. Tuy vậy, khi vừa ra đến cổng hội chợ, thì từ khắp các hướng có khoảng trên 20 đối tượng dùng dao kiếm lao vào bao vây Huy đâm chém túi bụi. Khi đó, H. và một số người khác nhảy vào can ngăn nhưng không được vì nhóm đối tượng kia quá đông và hung hãn.

 

Những người thân của nạn nhân mong sớm tìm ra hung thủ

Cần xử lý nghiêm các đối tượng gây án

Sau khi đã ra tay đâm chém anh Huy, nhóm đối tượng liền tháo chạy khỏi hiện trường, bỏ lại nạn nhân với hàng chục nhát đâm chém trên người, máu me be bết. Lập tức, H. cùng một số người khác đã khẩn trương gọi xe đưa Huy tới bệnh viện Đa khoa Phố Nối để cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, anh Huy đã tử vong. Ngoài cái chết của nạn nhân, một số người khác trong nhóm Huy cũng bị thương nặng hiện đang phải cấp cứu tại bệnh viện.

Theo như H. cho biết thêm, nhóm đối tượng trực tiếp tham gia ẩu đả và đâm chém nhóm anh Huy tối ngày 16-12 đa phần ở khu vực Cầu Treo, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Những đối tượng này đều là thành phần bất hảo, gây ra nhiều vụ hành hung đánh nhau tại khu vực này. Giữa nhóm đối tượng này và anh Huy trước đó không hề quen biết nhau và chưa có mâu thuẫn hay xích mích gì.

Theo tìm hiểu của PV, bố mẹ Huy vốn sinh hạ được 4 người con (2 trai, hai gái), Huy là con thứ ba trong gia đình. Huy đã có gia đình và 3 con nhỏ. Tuy vậy, đã ly dị vợ vài năm nay, vợ bỏ đi biệt tích, còn một mình Huy nuôi dạy 3 người con.

Tâm sự với PV, ông Chu Văn Hiền, SN 1952, bố đẻ của nạn nhân cho biết: Thực tình chi tiết vụ việc tối ngày hôm xảy ra vụ việc như thế nào gia đình tôi cũng không nắm rõ. Chỉ biết, lúc đó khi vợ chồng tôi đang ngồi xem tivi thì bất ngờ nhận được điện thoại của một số người bạn của Huy báo hung tin, rằng Huy bị đâm hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Ngay sau đó, gia đình tôi đã khẩn trương bắt xe xuống thẳng bệnh viện xem tình hình thế nào. Khi đến nơi, thì được các bác sỹ thông báo Huy đã tử vong do vết thương quá nặng và mất máu nhiều.

Mong muốn lớn nhất của gia đình tôi bây giờ là CQCA sớm điều tra, làm rõ vụ án. Xử đúng người đúng tội, những đối tượng gây ra cái chết cho Huy phải chịu hình phạt thích đáng, ông Hiền chia sẻ thêm.

Hiện tại vụ án vẫn đang được CQCA điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại