Hành trình truy bắt kẻ giết hại bà chủ tiệm may

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Dù được gia đình che giấu nhưng trước bằng chứng thuyết phục và sự vây bắt của Công an tỉnh Bình Dương, hung thủ sát hại bà chủ tiệm may đã phải ra đầu thú.

Những ngày này ở xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương người dân nơi đây vẫn hoang mang và bàn tán xôn xao về vụ bà chủ tiệm may bị sát hại dã man. Trong câu chuyện của họ nhiều người lắc đầu và thốt lên ngao ngán: dã man quá, không còn tính người… Nói rồi họ nhìn về phía ngôi nhà đóng kín cửa nơi nạn nhân Trần Thị Kiều Oanh (40 tuổi) bị sát hại.

Vào sáng ngày 6/3, một hàng xóm đến tiệm may bà Oanh để sửa đã hốt hoảng phát hiện chủ tiệm nằm gục trên vũng máu. Công an địa phương có mặt tại hiện trường và xác định bà Oanh đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể. Đồ đạc trong tiệm bị lục tung, xáo trộn, 1 xe máy và 2 điện thoại của nạn nhân bị mất.

Sau khi nghe báo cáo của Công an huyện Tân Uyên, nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ giết người cướp tài sản với thủ đoạn tàn độc nên Đại tá Nguyễn Hoàng Thao – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thành lập chuyên án, chỉ đạo Phòng khoa học hình sự, Phòng CSĐT tội pham về trật tự xã hội (PC45) cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ vào cuộc truy bắt.

Đối tượng Nguyễn Văn Trọng khai khi đi ngang qua tiệm may thấy bà Oanh có nhiều vật dụng giá trị nên nảy sinh ý định cướp.
Đối tượng Nguyễn Văn Trọng khai khi đi ngang qua tiệm may thấy bà Oanh có nhiều vật dụng giá trị nên nảy sinh ý định cướp.

Từ kết quả khám nghiệm hiện trường và tiến hành sàng lọc đối tượng khả nghi trên địa bàn, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện nhiều dấu hiệu khả nghi nhưng chưa thể kết luận chính xác do nạn nhân làm nghề may và có quan hệ với rất nhiều người. Trong lúc vụ án đang đi vào bế tắc thì lực lượng công an nhận được nguồn tin trước đó thấy đối tượng Nguyễn Văn Trọng (19 tuổi, quê Bình Thuận, tạm trú xã Thường Tân, huyện Tân Uyên) xuất hiện tại tiệm may của bà Oanh. Sau khi xảy ra vụ bà Oanh bị sát hại thì Trọng đột nhiên biến mất khỏi địa bàn.

Qua phân tích, ban chuyên án chỉ đạo các trinh sát bám theo thông này để lần theo dấu vết. Với nhận định có thể sau khi gây án hung thủ đã bỏ trốn về quê nên ngay trong đêm hàng chục trinh sát công an tỉnh Bình Dương đã lên đường ra phối hợp với công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) xác minh, truy xét. Tiến hành xác minh tại địa phương tổ công tác được biết, Trọng mới đi làm ăn ở xa về.

Khi tổ công tác cung cấp thông tin cho gia đình và nghi ngờ Trọng liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản ở tỉnh Bình Dương, những thành viên trong gia đình Trọng không tin đứa con trai lại hành động như vậy.

Đối tượng Trọng được di lý về công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra.
Đối tượng Trọng được di lý về công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Với sự vây ráp của Công an tỉnh Bình Dương, Bình Thuận ngày 11/3 biết không thế lẩn trốn, Trọng đã đến cơ quan công an địa phương đầu thú. Ngay sau đó nghi phạm này cũng được di lý về Công an tỉnh Bình Dương phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Trọng khai, khi đi ngang qua tiệm may, phát hiện bà Oanh có nhiều tài sản giá trị nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Sau đó Trọng thủ sẵn trong người một con dao Thái Lan và đến tiệm may bà Oanh vờ sửa quần áo. Trong lúc bà Oanh không để ý Trọng uy hiếp hòng cướp tài sản nhưng bị chống cự kịch liệt. Sợ bị mọi người phát hiện Trọng đã đâm bà Oanh nhiều nhát khiến nạn nhân gục xuống.

Sau khi gây án Trọng lấy xe máy và 2 chiếc điện thoại của bà Oanh tẩu thoát về quê. Nạn nhân được hàng xóm phát hiện nằm trên vũng máu và dã tử vong.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang hoàn tất hồ sơ chuyển Viện KSND truy tố nghi phạm tội “giết người cướp tài sản”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại