Hành trình phá án kẻ giết người vì 200 ngàn đồng

Đòi chuộc tờ giấy đăng ký xe gắn máy, sau khi thương lượng giá chuộc 200 ngàn đồng, án mạng đã xảy ra. Cái giá 200 ngàn đồng cho một mạng người là quá oan uổng, khi người chết là nam thanh niên chỉ mới tròn 21 tuổi!

Trọng án trên quốc lộ 1A

Vào lúc 19h ngày 13.4, Công an phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TPHCM) nhận được tin báo của anh Nguyễn Phong (SN 1984, ngụ số 204 quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B) báo tin về một vụ trọng án giết người vừa xảy ra. Nạn nhân bị hung thủ đâm gục tại chỗ, máu chảy lênh láng ra mặt đường, đang thoi thóp. 

Theo lời từ những nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra trọng án vào khoảng 18h30 ngày 13.4. Anh Phong (nhân chứng) đang ngồi chơi trước nhà mình thì nghe có tiếng người la ú ớ, liền chạy ra đường xem thì thấy có 2 thanh niên đang đè lên người 1 thanh niên mặc áo trắng (1 tên đè lên cổ và 1 tên đè lên mông), sau đó 2 tên này đứng dậy và leo lên xe gắn máy do 1 thanh niên khác chở phóng đi mất. Anh Phong tiến lại xem, thì thấy nạn nhân nằm ở lề đường, máu từ vùng đùi phải sát bụng chảy ra đường lênh láng.

Hành trình phá án kẻ giết người vì 200 ngàn đồng
Hiện trường xảy ra vụ trọng án. 

Khi đến hiện trường, lực lượng bảo vệ dân phố cùng công an và người dân tức tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa KCN Tân Bình. Nhưng khi vào đến bệnh viện, bác sĩ cho biết nạn nhân đã chết trước khi vào viện do mất máu quá nhiều.

Cơ quan CSĐT xác nhận đây là vụ trọng án giết người nghiêm trọng, không phải là cướp tài sản, mà là một vụ giết người vì chuyện khác, bởi chiếc xe gắn máy của nạn nhân vẫn còn tại hiện trường, không những vậy, nhóm hung thủ còn gửi lại một phụ nữ bán nước gần đó một chiếc xe gắn máy, rồi vội vã tẩu thoát.

Hành trình phá án kẻ giết người vì 200 ngàn đồng
Vương Hùng - kẻ trực tiếp cầm dao bấm đâm chết người chỉ vì 200 ngàn đồng.

Truy tìm nhóm hung thủ…

Sau khi phong tỏa hiện trường, cơ quan chức năng xác định nơi xảy ra trọng án là gần góc ngã tư Gò Mây, trước nhà số 204 quốc lộ 1A khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B. Tại lề đường, Cơ quan CSĐT phát hiện có một vũng dịch màu hồng (nghi là máu nạn nhân), được xác định là nơi nạn nhân nằm, trên vũng dịch này có một đôi dép quai kẹp màu đen (chưa xác định được của ai). Cách vũng dịch 5m hướng về trạm thu phí An Lạc có 1 xe gắn máy Wave nhãn hiệu Flash màu đen biển số 49M9 - 3938, số máy: VLVIP52FMH2054, số khung: RMKWCH2UT15K20254, được nhân chứng xác định là xe của nạn nhân. 

Cách nơi này khoảng 50m hướng về phía trạm thu phí An Lạc có 1 chiếc xe gắn máy Wave màu đỏ biển số 83F7 - 9446, số máy: VSA1P52FMH-3*000296*, số khung: VSABCH02251*000296, đang dựng sát cửa nhà dân, bên trong cốp chiếc xe Wave đỏ này có một con dao xếp dài khoảng 30cm, bản rộng 3cm, có dính chất dịch màu hồng và 1 tấm thiệp mời sinh nhật có ghi nội: “Oanh mời Hùng dự sinh nhật lần thứ 21 vào lúc 16 giờ 30 ngày 14.4.2013, tại quán Đầm Sen 2”.

Ngay khi vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT phát hiện, vào ngày 13.4, Trần Thanh Liêm (SN 1992, ngụ 245, ấp 9B, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu; hiện tạm trú C15/8, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) cùng với Phan Ngọc Sơn (SN 1987, ngụ ấp Bình Minh, xã Bình Phục Nhất, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; tạm trú tại ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM) do không có tiền tiêu xài nên gọi điện thoại cho Nguyễn Thị Phượng Hằng (SN 1993, ngụ 99, ấp 4B, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An; tạm trú 628/89/11B, đường Hậu Giang, phường 12, quận 6, TPHCM; là người bị Sơn lấy trộm giấy đăng ký xe gắn máy cách ngày xảy ra vụ trọng án khoảng 1 tháng) để yêu cầu chuộc lại giấy đăng ký xe với giá 1.000.000 đồng. Hằng than thở không có tiền và sau nhiều lần thương lượng, giá chuộc giấy đăng ký xe xuống còn 200.000 đồng và hẹn gặp ở ngã tư Gò Mây để “giao dịch”. 

Về phía bị đòi tiền chuộc, do sợ không lấy lại được giấy đăng ký xe, nên Hằng nói cho bạn trai là Nguyễn Văn Quýt (SN 1993, ngụ ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; tạm trú 54/6A, ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM). Nghe người yêu nói vậy, Quýt liền nổi máu “anh hùng rơm”. Quýt gặp Trương Thanh Vũ (SN 1992, ngụ ấp Mỹ Giang, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; tạm trú tại ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM) bàn bạc kế hoạch và “nhờ” Vũ kiếm thêm người để gặp người thanh niên đòi chuộc giấy đăng ký xe và làm rõ xem ai là người dám ăn cắp giấy đăng ký xe đó. Quýt nói với Vũ là giúp xong sẽ lo tiền nhậu một chầu, Vũ đồng ý và hẹn chiều 13.4 thì qua phòng để cùng đi “hỏi tội” kẻ dám đòi tiền chuộc.

24 giờ phá án

Đến khoảng 17h30 ngày 13.4, Quýt điều khiển xe máy biển số 62V1-1241 chở Hằng qua phòng trọ của Vũ. Tại đây, Vũ đang nhậu cùng với Vương Hùng (SN 1996, ngụ 507 khu vực Phú Thành, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ; tạm trú ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM), Lê Tấn Tiến (SN 1991, ngụ ấp Đông Xuân 1, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; tạm trú ấp Tiền Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM) và một số đối tượng như Phong, Tư, Đầy và 2 người bạn của Đầy (hiện chưa rõ lai lịch). 

Nhân lúc Quýt và Hằng đến, gặp nhóm đang ăn nhậu, Vũ nhờ Hùng, Tiến, Phong đi theo “giúp” Quýt lấy lại giấy đăng ký xe. Nghe trình bày sơ qua vụ việc, Hùng liền nổi máu côn đồ, lập tức đồng ý thực hiện kế hoạch và đi lên gác lấy áo mặc kèm con dao bấm (hình dáng cây súng) bỏ vào túi quần rồi đi cùng Quýt. Quýt điều khiển xe gắn máy mang biển số 83F7-9446 (xe của Hùng) chở Hùng, còn Phong chở Tiến, riêng Hằng thì đi xe gắn máy một mình. Đến khoảng 18h30 cùng ngày, khi đến trước số 204 quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, thì Hằng dừng xe lại đợi, còn Quýt, Hùng, Phong, Tiến đậu xe cách đó khoảng 10m.

Ngay sau đó, Trần Thanh Liêm điều khiển xe máy mang biển số 49M9-3938 tới gặp Hằng và đưa cho Hằng 1 giấy đăng ký xe để đòi tiền chuộc 200 ngàn đồng. Khi Hằng vừa cầm giấy đăng ký xe thì Quýt và Hùng chạy bộ tới, Quýt ôm Liêm nhưng Liêm vùng ra chạy thì xe bị ngã làm Liêm cũng bị ngã. Liêm vừa đứng dậy chạy tiếp thì bị Quýt chụp tay lại, Hùng xông vào thì Liêm chống cự làm Hùng té xuống đường. Khi Hùng đứng dậy, hắn liền móc dao trong túi quần ra đâm vào vùng đùi phải của Liêm, đâm xong Hùng rút dao ra đi lại xe gắn máy của Hùng mang biển số 83F7-9446 cất con dao vào trong yên xe, còn Quýt nhảy lên xe do Phong điều khiển chạy đi mất. Do chìa khóa xe Quýt đang giữ nên Hùng không thể chạy xe về, Hùng đành gửi xe lại cho người bán quán bánh mì gần đó, rồi nhanh chóng đón xe ôm về phòng trọ của mình.

Tiến, Hằng cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi về phòng trọ, Hằng đưa cho Quýt 100.000 đồng. Quýt đến phòng trọ của Vũ đưa cho nhóm của Hùng 100.000 đồng gọi là “tiền công”, mà chúng không hề hay biết chúng vừa tước đoạt một mạng người với cái giá quá “bèo”!

Sau khi thu thập toàn bộ chứng cứ, chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã tức tốc tóm gọn toàn bộ nhóm gây án. Ngày 14.4, Cơ quan CSĐT tiến hành triệu tập làm việc đối với Quýt, Vũ,  Hùng, Tiến, Hằng và các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên. Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân ra quyết định bắt khẩn cấp Vương Hùng (hung thủ trực tiếp cầm dao đâm chết nạn nhân) về hành vi “giết người”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại