Giết người rồi liên tục lên mạng nghe ngóng thông tin

Tr.Thường |

Sau khi giết người cướp tài sản, hung thủ trốn vào TP HCM và liên tục lên mạng nghe ngóng thông tin về vụ án mạng mình gây ra.

Sáng 28-5, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đã bắt được đối tượng Lê Thanh Hùng (SN 1996, ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) - nghi phạm sát hại em Nguyễn Ca (tên gọi khác là Nguyễn Văn Ca, SN 1995, ngụ xã Tam Thành).

​Nghĩ rằng công an không biết mình gây án, Hùng trở về Quảng Nam thì bị tóm gọn
​Nghĩ rằng công an không biết mình gây án nên Hùng trở về Quảng Nam thì bị tóm gọn

Theo điều tra ban đầu, tối 23-5, Lê Thành Hùng mang theo dao Thái Lan đi bộ đến trường tiểu học ở xã Tam Thành để xem pê đê biểu diễn văn nghệ. Tại đây, Hùng gặp Ca và nảy sinh ý định giết em để cướp xe máy.

Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Hùng giả vờ mời Ca đi uống cà phê. Khi đến đoạn đường liên xã thuộc địa phận thôn An Mỹ 1, xã Tam An, Hùng nói Ca dừng lại để đi tiểu. Lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác, Hùng đâm nhiều nhát vào ngực, hông của Ca.

Sau khi thấy Ca không còn chống cự, Hùng lấy xe máy hiệu Sirius, điện thoại di động, ví tiền của nạn nhân xuống TP Tam Kỳ, cầm lấy tiền tiêu xài. Sau đó, Hùng bỏ trốn vào TP HCM.

Tại TP HCM, Hùng liên tục vào các trang báo mạng đọc thông tin về vụ án mạng do mình gây ra. Cho rằng công an không biết mình gây án, ngày 27-5, Hùng quyết định quay về Quảng Nam.

Cánh đồng vắng, nơi hung thủ mời nạn nhân đi uống cà phê rồi ra tay sát hại
Cánh đồng vắng, nơi hung thủ mời nạn nhân đi uống cà phê rồi ra tay sát hại

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 5 giờ 30 phút sáng 28-5, tại khu vực ngã ba đường tránh Nguyễn Hoàng (thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) Phòng PC45 đã bắt được Hùng khi đối tượng này vừa bước xuống một xe khách chạy tuyến TP HCM – Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Hùng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 23-5, người dân phát hiện Ca nằm thoi thóp trên con đường, giữa cánh đồng vắng thuộc địa phận thôn An Mỹ 1 (xã Tam An, huyện Phú Ninh), nên đưa đi cấp cứu nhưng Ca không qua khỏi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại