Giải thể chùa Tiên Phước II vì kinh doanh trá hình

hoanghuyen |

Bà Nguyễn Thị Bích Vân vẫn tự ý lập “Chùa Tiên Phước II” lấy mác cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, để kinh doanh trá hình.

12 trẻ mồ côi còn lại sẽ được “giải cứu”khỏi Chùa Tiên Phước IINhư Đại Đoàn Kết đã phản ánh, dù không có giấy phép hoạt động của chính quyền địa phương và sự công nhận từ Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh, từ 4 năm nay, bà Nguyễn Thị Bích Vân vẫn tự ý lập “Chùa Tiên Phước II” (tại khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) lấy mác cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi, để kinh doanh trá hình.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân cho biết, trước mắt, chính quyền địa phương cùng với các tổ chức từ thiện tình nguyện sẽ hỗ trợ chăm sóc các cháu bé trong thời gian cơ quan chức năng tiến hành thủ tục giải thể chùa Tiên Phước II. Hiện, Làng thiếu nhi Thủ Đức đã đứng ra cam kết sẵn sàng tiếp nhận các cháu bé mồ côi tại cơ sở Tiên Phước II ngay sau khi các cơ quan chức năng TP.Hồ Chí Minh đồng ý.

Theo thông tin mới nhất, đến ngày 15-1 đã có 1 bé gái sơ sinh được giải cứu ra khỏi “chùa Tiên Phước II” về chăm sóc tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ sơ sinh mồ côi của Sở LĐ-TB-XH quận Gò Vấp. Theo kế hoạch, 12 trẻ mồ côi còn lại sẽ tiếp tục được chuyển ra khỏi “chùa Tiên Phước II” trong thời gian tới.

Theo Đại đoàn kết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại