Ghen tuông, chích điện sát hại vợ

hoanghuyen |

Thấy Linh vẫn còn ngủ mê nên nảy sinh ý định dùng điện chích cho vợ chết, sau đó sẽ tự sát theo.

Tiếng gà gáy vang lúc 5giờ ngày 7-6, nhưng ông Nguyễn Mạnh Ly (SN 1954, ngụ số nhà 111/11A đường 22, tổ 14, khu phố 4, phường Phước Long B, quận 9) vẫn muốn nằm thêm chút nữa vì trong người thấy uể oải. Bỗng nghe một tiếng hét lớn của con gái trong căn phòng ngủ trên gác rồi tắt lịm, ông Ly vội chạy lên xem thì thấy con gái là Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1991) nằm bất động, máu ra rất nhiều ở miệng và mũi. Chồng của Linh là Nguyễn Minh Nhật (ảnh, SN 1979, ngụ xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) nằm kế bên rên rỉ.

Thấy sợi dây điện vắt ngang người con gái, nghĩ đến việc hai con bị điện giật, ông Ly liền bảo vợ chạy đi cúp cầu dao. Sau đó mọi người đưa Linh đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cho biết, Linh bị vết thương vùng má phải, vết khuyết da cháy đen ở vùng thái dương phải và vai phải.

Nhận được tin báo, Công an quận 9 phối hợp với Công an phường Phước Long B tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay sau đó. Theo lời kể của ông Ly lúc chạy lên gác có thấy sợi dây điện, nhưng cơ quan điều tra tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Điều đáng quan tâm nữa, từ lúc đưa Linh vào bệnh viện cấp cứu thì chồng của Linh cũng mất tích, không đến bệnh viện thăm vợ, điện thoại di động cũng ngoài vùng phủ sóng.

Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Linh đã tỉnh lại và sức khỏe dần hồi phục. Linh và Nhật cưới nhau vào cuối năm 2009, có một con gái 7 tháng tuổi, hiện Linh đang mang thai đứa con thứ 2 gần 2 tháng. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng Linh sống chung với cha mẹ ở địa chỉ trên. Hàng ngày Nhật đi làm thợ hồ, Linh phụ bán cà phê ở gần nhà. Vào thời gian trước khi bị điện giật, Linh giật mình vì Nhật kéo tấm chăn ra khỏi người, nhưng sau đó ngủ tiếp cho đến khi bị điện giật bất tỉnh.

Từ những lời khai của nạn nhân, kết hợp với dấu vết để lại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đây không phải là vụ điện giật do bất cẩn, mà là sự sắp đặt có mục đích. Điều quan trọng nhất là tìm ra Nhật để làm sáng tỏ, nhưng anh ta lại bỏ nhà đi biệt tích, không một lần về thăm con.

Một nguồn tin quan trọng được các trinh sát thu thập, thời gian gần đây vợ chồng Linh có xảy ra mâu thuẫn ngầm. Điều này càng làm cho cơ quan điều tra nghi ngờ việc có thể Nhật đã ra tay sát hại vợ. Sau gần một tuần lẩn trốn, lúc 9 giờ ngày 13-6, Nhật về nhà thăm con liền bị các trinh sát phục kích bắt giữ. Sau mấy giờ thẩm vấn, Nhật khai nhận chính y là người ra tay sát hại vợ.

Thời gian gần đây, vài lần thấy vợ đi bán cà phê về có người đàn ông chở, Nhật tỏ ra ghen tuông, nghi ngờ Linh có bạn trai nên giữa hai người thường xuyên cãi nhau. Rạng sáng 7-6, Nhật thức dậy thấy Linh vẫn còn ngủ mê nên nảy sinh ý định dùng điện chích cho vợ chết, sau đó sẽ tự sát theo.

Khi Linh bị điện giật, cô chỉ la lên một tiếng rồi nằm bất động. Tưởng vợ đã chết, Nhật đến cầm dây điện để tự tử nhưng lúc này mẹ của Linh đã kịp thời cúp cầu dao. Khi mọi người đưa Linh đi cấp cứu, Nhật thay áo và lấy dây điện ném ra cửa sổ phía sau nhà rồi bỏ trốn.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 9 đang tiếp tục làm rõ về hành vi “giết người” của Nguyễn Minh Nhật.

Theo CAND

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại