Gã làm thuê và tội ác kinh hoàng

Quang Ngọc |

(Soha.vn) - Xin nghỉ không được, hai đối tượng làm thuê đã lên kế hoạch giết chết hai vợ chồng ông bà chủ rồi cướp tài sản.

Ngày 25/4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Lâm Hà (Lâm Đồng), tuyên phạt Nguyễn Thành Luân (18 tuổi) và Nguyễn Văn Thư (18 tuổi) mỗi bị cáo 18 năm tù về tội “giết người và cướp tài sản”.

Trước đó, vào ngày 21/10/2012, Nguyễn Thành Luân (ngụ tại xã Gia Bình, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Văn Thư (ngụ tại xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bên Tre), đến gia đình ông Kiều Văn Tư ở thôn 7, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà xin hái cà phê thuê.

Trưa cùng ngày Luân hỏi ông Tư xin lại chứng minh nhân dân của cả hai người để về lại TP HCM vì công việc hái cà phê không phù hợp. Yêu cầu không được ông Tư đáp ứng nên Luân bàn với Thư tìm giết gia chủ để lấy lại Chứng minh thư nhân dân và cướp chiếc xe gắn máy để về TP HCM.

Do không lấy lại được chứng minh nhân dân, Luân và Thư tìm cách giết vợ chồng gia chủ rồi cướp tài sản.
Do không lấy lại được chứng minh nhân dân, Luân và Thư tìm cách giết vợ chồng gia chủ rồi cướp tài sản.

Khoảng 18h cùng ngày, Thư cầm gậy dùng để móc chồi cà phê dài 1,4m đến gần ông Tư và nói ông Tư cho xin lại CMND nhưng ông Tư vẫn không đồng ý mà yêu cầu phải làm hết hợp đồng. Khi ông Tư đi về phía trước vài bước Thư từ phía sau dùng gậy vụt mạnh một nhát vào phần đầu làm nạn nhân ngã gục tại chỗ.

Thư và Luân lục túi quần ông Tư lấy 1 điện thoại di động hiệu Nokia, 1 ví da, 1 chùm chìa khóa trong đó có chìa khóa xe máy. Thư lấy CMND rồi đưa ví và chùm chìa khóa cho Luân cất giữ còn điện thoại di động Thư giữ.

Biết ông Tư đã chết, hai kẻ sát nhân máu lạnh liền kéo gia chủ của mình vào gốc cà phê bên cạnh rồi treo đầu ông lơ lửng trên cây và lấy cành cà phê phủ lên xác nạn nhân.  Sau đó cả hai cùng về nhà, Luân tiếp tục bàn với Thư giết bà Nguyễn Thị Hoài (vợ ông Tư) để lấy xe máy về thành phố Hồ Chí Minh.

Rất nhiều bà con địa phương đã đến theo dõi phiên tòa
Rất nhiều bà con địa phương đã đến theo dõi phiên tòa

Khoảng 18h30 cùng ngày, Luân và Thu vào ăn cơm thì bà  hỏi ông Tư đâu? Luân và Thư nói ông Tư đang nói chuyện ở ngoài vườn. Thấy vậy, bà Hoài đến bàn để điện thoại trong phòng định gọi cho chồng thì Luân chạy tới dùng tay siết cổ làm bà Hoài ngã xuống giường.

Bà Hoài vùng vẫy kêu cứu, Thư liền tắt điện rồi chạy đến dùng tay bóp cổ, đè bà Hoài xuống giường. Luân chạy vào kho bên cạnh lấy 1 ống tuýp sắt đánh một nhát vào đầu bà Hoài. Thư giật cây tuýp sắt đánh tiếp một nhát nữa vào vai trái của nạn nhân.

Cùng lúc này, ông Nguyễn Văn Dần là hàng xóm nghe thấy tiếng bà Hoài kêu la nên sang xem thì thấy bóng người trong nhà. Soi đèn pin vào thấy bà Hoài nằm trên giường, ông Dần không dám vào mà quay lại tìm thêm người.

Thấy vậy, Luân và Thư bỏ chạy mang theo ví, chùm chìa khóa và cây tuýp sắt. Trên đường hai đối tượng bỏ chạy thì bị cơ quan công an bắt giữ. Bà Hoài dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Do vào thời điểm phạm tội, các bị cáo vẫn chưa đủ 18 tuổi nên HĐXX đã tuyên phạt mỗi bị cáo 18 năm tù về tội giết người và 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng cộng hình phạt chung cho mỗi bị cáo là 18 năm (do chưa đủ 18 tuổi).

Vụ án mạng kinh hoàng trên đã gây chấn động Lâm Đồng trong một thời gian dài. Gia đình bị hại chính là vợ chồng em ruột trưởng công an huyện Lâm Hà, ông Kiều Văn Lân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại