Dương Tự Trọng nhờ động viên gia đình sau án tử hình của anh trai

Đó là lời gửi gắm của cựu đại tá công an Dương Tự Trọng với luật sư trước phiên tòa phúc thẩm sắp diễn ra.

Trước phiên xử cựu đại tá Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng - ngày 22.5) và đồng phạm, LS Nguyễn Đình Hưng (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) đã vào trại tạm giam thăm thân chủ Dương Tự Trọng. Cựu đại tá Dương Tự Trọng bị Tòa sơ thẩm TAND TP.Hà Nội tuyên án 18 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài". Sau phiên tòa, bị cáo Dương Tự Trọng đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư Hưng kể, thông qua bản tin phát thanh trong trại giam, Dương Tự Trọng đã biết kết quả phiên tòa xét xử cấp phúc thẩm đối với anh trai mình là Dương Chí Dũng - nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Dương Chí Dũng bị tuyên tử hình về tội "Tham ô tài sản" và 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

“Dương Tự Trọng tỏ ra thái độ bình tĩnh, còn nhắn cho anh trai qua luật sư làm đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước” - LS Hưng cho hay.

Theo LS Hưng, điều mà Dương Tự Trọng suy tư nhất là sợ mọi người trong gia đình bị suy sụp sau bản án tử hình của Dương Chí Dũng. Bị cáo Trọng nhờ luật sư động viên mọi người trong gia đình bình tĩnh.

Đối với bản thân mình, cựu đại tá nhờ luật sư nhắn gia đình không phải lo lắng, sức khỏe bị cáo Trọng vẫn rất tốt. Dương Tự Trọng tâm sự nhờ ở trong trại, ăn uống kiêng khem, tích cực luyện tập nên một số bệnh tật trong người cũng đỡ đi nhiều.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại