Đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cực lớn: Thành 'ông trùm' vì mê cờ bạc

Thanh Hòa - Hồ Phương |

Cuộc đời có lẽ sẽ rất phẳng lặng, hạnh phúc khi Hùng có một công việc ổn định, vợ đẹp, con ngoan.

Nhưng anh ta lại có máu cờ bạc từ khi còn học phổ thông. “Môn” mà Hùng thích nhất là cá độ bóng đá và đánh lô đề.

Một người cùng quê với Hùng cho biết, có lẽ do lún sâu vào con đường cờ bạc nên vài năm nay anh ta không còn là quân nhân nữa...

Liên quan đến vụ bắt quả tang gần 500 bánh heroin chiều 26-7-2015, trao đổi với phóng viên Báo Công an TPHCM, một cán bộ điều tra của Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy cho biết, đường dây ma túy do Nguyễn Quốc Hùng (32 tuổi, quê Thái Bình) cầm đầu có liên quan đến rất nhiều đường dây ma túy xuyên Việt, xuyên quốc gia mà đơn vị đang điều tra.

Thủ đoạn tinh vi

Quá trình điều tra một số đường dây ma túy lớn, các trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy phát hiện một đường dây chuyên vận chuyển ma túy từ huyện Vân Hồ, Sơn La về Hà Nội, Lạng Sơn và đưa sang Trung Quốc tiêu thụ với số lượng ma túy cực lớn.

Khác với những đường dây ma túy khác, các đối tượng trong đường dây này dường như chỉ chuyên vận chuyển ma túy thuê cho các đầu nậu khác. C

ó điều, lượng ma túy mỗi lần vận chuyển có thể coi là lớn nhất từ trước đến nay.

Sau khi nhận hàng của các “ông trùm” ma túy người Mông tại “thánh địa ma túy” Vân Hồ, Mộc Châu của tỉnh Sơn La, bọn chúng sẽ chở đi giao cho các đầu mối để vận chuyển tiếp đi Trung Quốc tiêu thụ.

Tuy đều là kẻ vận chuyển thuê, nhưng bọn chúng giữ một nguyên tắc bất di bất dịch là người giao-người nhận không hề biết mặt nhau, chỉ liên lạc ngay trước thời điểm giao hàng qua điện thoại rồi nhanh chóng thực hiện.

Nguyễn Quốc Hùng và tang vật thu giữ

Ngày 14-5-2015, Cục CSĐT tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án đấu tranh, do thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy trực tiếp chỉ đạo.

Ban chuyên án đã xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Quốc Hùng, hiện là chủ một nhà hàng và cà phê ở Bắc Từ Liêm.

12 giờ trưa 23-7-2015, phát hiện Hùng cùng bạn là Nguyễn Hoàng Quân (28 tuổi, trú TP.Cần Thơ) rời căn nhà ở thôn Vân Lũng, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, lên ôtô Fortuner, BS: 29A-355.16.

Trước đó một ngày, Hùng bảo Nghiêm Công Dũng (30 tuổi, trú Hà Nội) đi xe máy phía trước cảnh giới, đồng thời liên lạc với Nguyễn Văn Tuyến (44 tuổi, Hưng Yên) lái xe tải BS: 29H-8682 chở theo một bình gas đến khu vực gần cầu Phù Đổng thuộc xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội.

13 giờ cùng ngày, Hùng và Quân cho xe quay lại cầu Phù Đổng đỗ ngay cạnh xe tải của Dũng và Tuyến.

Khi 4 đối tượng vừa gặp nhau, xe tải Hyundai, BS: 30N-7062 do Đàm Việt Thắng (48 tuổi) và Lộc Minh Đức (37 tuổi, cùng trú Lạng Sơn) cũng đến.

Trong lúc 6 đối tượng đang giao nhận hàng thì bị lực lượng phối hợp bắt giữ.

Kiểm tra thùng xe tải của Tuyến, Ban chuyên án thu giữ 1 bình gas công nghiệp sơn màu xanh đã được gia cố, bên trong chứa 170 bánh heroin được ngụy trang với nhiều đồ gia dụng như bếp gas, nồi nấu ăn, thùng xốp...

Khám xét khẩn cấp ngôi nhà 3 tầng do Nguyễn Quốc Hùng thuê với 7 triệu đồng/tháng, Cơ quan điều tra thu tiếp 2 bình gas công nghiệp màu hồng để lăn lóc dưới gầm cầu thang, góc nhà, cạnh đống thùng carton, bếp, thùng xốp...

Bên trong bình thứ nhất chứa 153 bánh heroin; bình thứ 2 chứa 167 bánh heroin. Ngoài ra, CQĐT còn thu giữ 2 súng K59, 3 hộp tiếp đạn K59, 1 băng đạn của súng AR15 được giấu trong chiếc túi vải màu xanh để dưới gầm giường trong căn nhà.

Tổng số tang vật ma túy thu được là 490 bánh heroin.

Những biểu hiện bất minh rơi vào tầm ngắm

Nguyễn Quốc Hùng sinh ra trong một gia đình khá giàu có ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trước đây, bố Hùng đi xuất khẩu lao động ở Đức nên cũng dành dụm được vốn liếng kha khá.

Hiện 4 người chú ruột của Hùng vẫn đang làm ăn bên Đức. Hùng có hai anh em, cậu em trai cũng đang sống trên Hà Nội.

Khoảng 6 năm trước, bố Hùng mất vì bệnh ung thư. Mẹ Hùng hiện đang quản lý một phòng khám của người bà con ở Hải Phòng.

Tang vật trong vụ án

Hùng đã có vợ và hai con. Vợ Hùng tên M., từng là hoa khôi trong trường phổ thông, học dưới Hùng một lớp.

Hùng học cũng giỏi và thi đỗ vào trường Sỹ quan Tăng thiết giáp ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ra trường, Hùng được điều về công tác tại Hải Phòng. M. cũng thi đỗ vào khoa Môi trường của Trường đại học khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Lúc Hùng đang đóng quân ở Hải Phòng, M. cũng xin được việc làm tại một doanh nghiệp nước ngoài ở Hà Nội.

Cuộc đời có lẽ sẽ rất phẳng lặng, hạnh phúc khi Hùng có một công việc ổn định, vợ đẹp, con ngoan. Nhưng anh ta lại có máu cờ bạc từ khi còn học phổ thông.

“Môn” mà Hùng thích nhất là cá độ bóng đá và đánh lô đề.

Một người cùng quê với Hùng cho biết, có lẽ do lún sâu vào con đường cờ bạc nên vài năm nay anh ta không còn là quân nhân nữa.

T., em vợ của Hùng cho biết, mấy năm nay vợ chồng Hùng trục trặc. Gần đây nhất, chị M. phát hiện những tin nhắn “lạ” trong điện thoại của Hùng nên hai người cãi vã.

T. kể, vợ chồng Hùng đã thống nhất đợi hai đứa con khôn lớn sẽ ly hôn.

Tháng 11-2004, Hùng mở quán cà phê Friendly kiêm luôn bán bia và đồ ăn ở đối diện cổng Học viện Tài Chính, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Theo lời anh T., hồi mới mở nhà hàng, Hùng có sửa một phòng để ở, tuy nhiên lâu lâu anh ta mới ngủ lại một đêm.

Toàn bộ công việc kinh doanh, Hùng giao cho em vợ và một người quản lý. Khi T. và quản lý hỏi giá thuê mặt bằng, Hùng gạt phắt tỏ ra không quan tâm.

Anh T. chỉ nghe loáng thoáng, Hùng đầu tư vào nhà hàng trên một tỷ đồng, giá thuê nhà chừng trên dưới 40 triệu/tháng.

Theo anh T., số tiền đầu tư vào nhà hàng là của mẹ Hùng bán một mảnh đất đã mua từ lâu ở Hải Phòng.

Nhà hàng của Hùng

Ban đầu, Hùng thi thoảng xuất hiện và nhà hàng khá đông khách. Dạo này sinh viên về nghỉ nên ế ẩm, Hùng cũng đến ít hơn.

Anh ta thường về quán bằng xe ôm, họa hoằn lắm mới lái ôtô về. Hùng cũng không nói cho ai biết anh ta đang ở đâu.

Có việc gì cần thì T. hoặc quản lý gọi điện xin ý kiến và hầu như Hùng đồng ý tất. Gần đây, một vài lần Hùng đưa Nghiêm Công Dũng về nhà hàng giới thiệu là bạn thân.

Khoảng 17 giờ ngày 23-7, cơ quan CSĐT đến nhà hàng thực hiện lệnh khám xét.

Lúc này mọi người mới ngã ngửa và vô cùng bất ngờ. Anh T. gọi điện thông báo cho mẹ, chị gái và bên nhà Hùng, ban đầu mọi người còn không tin Hùng dám làm chuyện tày đình.

Vậy nhưng, với các trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy, mọi biểu hiện bất minh của Hùng từ lâu đã rơi vào vòng ngắm.

Tất cả những hoạt động kinh doanh của Hùng đều chỉ nhằm mục đích tạo vỏ bọc cho những phi vụ làm ăn của một trùm ma túy.

Hùng thường nhận ma túy của một đối tượng tên Tùng, người Mộc Châu - kẻ đang bị nhiều cơ quan điều tra phát lệnh truy nã đặc biệt. Hùng cũng liên quan đến nhiều đường dây của các “ông trùm” ma túy người Lào.

Sau khi nhận ma túy từ Mộc Châu, Sơn La, hắn đem về tập kết tại Hà Nội trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

Để cất giấu lượng hàng khủng này, Hùng thường tìm thuê nhà tại nhiều nơi khác nhau. Để chọn được một căn nhà thuê làm kho tập kết hàng, hắn chọn lựa khá kỹ, từ tình hình an ninh trật tự đến đường đi lối lại trong khu vực.

Khi đã đáp ứng đúng tiêu chuẩn do hắn đề ra, tiền thuê nhà cao hay thấp hắn không thèm quan tâm. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hắn cùng đồng bọn vẫn bị tóm gọn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại