“Được đứa con dâu thì mất cái xe máy"

Thế Long |

Ngày 24/5, đội CSGT số 5 (Công an Hà Nội) đã bàn giao chiếc xe máy cho ông Tụng (51 tuổi, trú tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) bị trộm cách đây 2 năm.

Tại trụ sở Đội CSGT số 5, khi nhận lại chiếc xe hiệu Sirius bị mất cách đây 2 năm, ông Trương Anh Tụng cho biết, đầu năm 2013, ông tổ chức cưới vợ cho con trai là Trương Văn Ánh (26 tuổi).

Kết thúc ngày vui, chiếc xe ông dựng trước cửa nhà bỗng nhiên biến mất. Thời điểm đó ông Tụng không nghĩ có một ngày tìm lại được xe nên không trình báo công an xã về vụ việc.

"Tôi mua xe năm 2008 với giá 17,1 triệu đồng, tương đương với 1,1 cây vàng. Đây là toàn bộ số tiền tôi tích góp, bán trâu bò mới có được.

Sau khi bị mất xe, tôi phải đi vay mượn để mua xe khác cho con trai sử dụng. Được đứa con dâu thì mất cái xe máy", ông Tụng hài hước nói.

Ông Tụng vui mừng nhận lại tài sản mất cách đây 2 năm

Nhận lại xe tại trụ sở đội CSGT số 5, ông Tụng mừng rỡ không tin vào mắt mình.

Nói về việc tìm được chiếc xe trên, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, đội trưởng đội CSGT số 5 cho biết, trước đó lực lượng tuần tra kiểm soát đơn vị phát hiện một nam thanh niên lái chiếc Sirius màu trắng biển kiểm soát Hà Nội vi phạm luật giao thông trên quốc lộ 1B.

Cảnh sát ra tín hiệu dừng phương tiện thì người này vứt lại xe bỏ chạy. Kiểm tra, lực lượng tuần tra phát hiện biển kiểm soát trên có nhiều nghi vấn là giả. Xác minh qua đường dây nóng, biển số xe này không tồn tại.

Tiếp tục rà soát số khung, số máy được biết chủ xe là ông Trương Văn Tụng (51 tuổi, quê Phú Bình, Thái Nguyên). Đơn vị gửi giấy mời chủ phương tiện xuống để nhận diện, lập hồ sơ vụ việc.

Gã đàn ông 3 đời vợ và thói trăng hoa, bẫy tình hàng loạt phụ nữ

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại