Đang nằm trên võng bỗng dưng bị kẻ lạ mặt chém

Văn Minh |

Khoảng 3h sáng 21/11, tại quán ăn S.Y (trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh, TPHCM), ông Nguyễn Văn Thạnh (SN 1960, ngụ phường 28, quận Bình Thạnh) đang trông coi bãi giữ xe của quán ăn, bất ngờ bị một người lạ mặt từ ngoài quán xông vào chém.

Theo lời kể của ông Thanh, lúc đó, ông nằm trên võng. Người này từ ngoài chạy vào, dùng dao phay đè lên cổ. Ông cố chống trả, đẩy được con dao ra khỏi cổ, thì bị chém vào đầu.

Lúc này, một số nhân viên ngủ lại quán phát hiện nên chạy ra truy hô, chống trả đối tượng lạ mặt. Đối tượng cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường. Ông Thạnh được người dân đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở cổ và đầu.

Theo ông Thạnh, ông không gây thù oán gì với ai. Trước đây, ông làm bảo vệ cho một công ty dệt, sau đó về hưu và nghỉ ở nhà. Gần đây, thấy quán S.Y ở gần nhà nên ông nhận lời làm bảo vệ trông coi vào buổi tối.

Quán ăn ông Thạnh trông coi bị kẻ lạ mặt xông vào chém. Ảnh Việt Văn.
Quán ăn ông Thạnh trông coi bị kẻ lạ mặt xông vào chém. Ảnh Việt Văn.

Ngay sau khi nhận được trình báo của người dân về vụ việc trên, công an đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Đến sáng 22/11, công an xác định được người gây thương tích cho ông Thạnh là Phan Thanh Phú (SN 1973, ngụ phường 28, quận Bình Thạnh). Phú được mời về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ. Bước đầu tại cơ quan điều tra, Phú thừa nhận hành vi chém ông Thạnh.

Công an quận Bình Thạnh cho biết, đang tạm giữ nghi can Phan Thanh Phú (SN 1973, ngụ quận Bình Thạnh) để lập hồ sơ điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại