Đang chạy xe thì bị bạn nghiện cắt cổ

Trong cơn ngáo đá, con nghiện đã dùng dao cắt cổ bạn nghiện của mình. Gây án xong, hung thủ vứt dao bỏ trốn.

Ngày 28/4, Công an huyện An Lão, TP. Hải Phòng cho biết vừa điều tra làm rõ vụ giết người xảy ra tại thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão. Nạn nhân là anh Đỗ Văn H. (SN 1985, trú tại thôn Đông Nham I, xã Quốc Tuấn, huyện An Lão) đã bị bạn nghiện là Ngô Văn Tư (SN 1986, ở thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, huyện An Lão) dùng dao cắt cổ dẫn đến tử vong.

- Ảnh 1

Nơi H. và Tư xảy ra cãi vã khiến Tư cầm dao cứa cổ bạn.

Ngày tàn của những cuộc chơi

Khoảng 19h30 ngày 26/4, Công an huyện An Lão nhận được tin báo tại thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức, anh Đỗ Văn H. đã bị một đối tượng dùng dao sát hại và chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tập trung truy lùng Ngô Văn Tư. Lợi dụng trời tối, mưa to, nghi phạm đã chạy vào khu vực chăn nuôi lợn và ao cá của người dân ở cùng thôn, sau đó nhảy xuống ao ẩn náu. Đến rạng sáng ngày 27/4, lực lượng công an đã bắt giữ được Tư khi đối tượng vừa từ dưới ao cá lóp ngóp mò lên.

Thông tin ban đầu đối tượng khai: Đầu năm 2014, Ngô Văn Tư quen và chơi thân với Đỗ Văn H. và thường xuyên tụ tập sử dụng ma túy. Đến 9h ngày 26/4, Tư đang ở nhà thì H. gọi điện hẹn sẽ đến chơi. Sau đó, H. đi xe máy chở một đối tượng tên là Thắng "đầu to" đến và đưa ma túy đá ra cùng sử dụng. 14h30' cùng ngày, chúng lại kéo đến nhà Bùi Sĩ Bắc và Vũ Mạnh Cường để cùng "đập đá".

Đến 18h30', H. đi xe máy đưa Tư về nhà ở thôn Kim Châm, xã Mỹ Đức. Khi về đến đầu ngõ nhà mình, Tư bảo H. tiếp tục cho đi "đập đá" tiếp thì H. bảo: "Mày biết rồi, không chơi nữa". Tư khi đó vẫn ngồi trên xe thì bị H. gạt tay và va vào cằm Tư. Đang trong cơn "ngáo", Tư cho rằng H. đánh mình nên vồ ngay con dao cài trên võng xe máy, nhằm cổ H. "xuống tay" khiến H. hoảng loạn, loạng quạng chạy được khoảng 20m thì ngã xuống rãnh nước bên ngõ, còn Tư gây án xong, vứt dao bỏ trốn.

- Ảnh 2

Ngô Văn Tư tại cơ quan điều tra.

Nỗi thống khổ của hai gia đình mắc "nợ đời"

Chiều 28/4, PV  có mặt tại xã Quốc Tuấn (nơi cư trú của Đỗ Văn H). Theo thông tin từ phía địa phương, Đỗ Văn H. là con trai út của ông Đỗ Văn Thành (SN 1954) và bà Nguyễn Thị Đố (SN 1959). Nhà ông Thành bà Đố sinh được ba cậu con trai và một cô con gái. Hai anh của H. mở nhà hàng thịt chó ở khu đường Lê Hồng Phong, làm ăn rất phát đạt. Kinh tế gia đình ông Thành thuộc hàng khá giả nhất trong thôn Đông Nham 1. Chính vì thế mà cậu út là Đỗ Văn H. mới sinh nghiện ngập 6 - 7 năm nay. H. đã từng được đi cai nghiện tập trung hai lần. Hết lần thứ hai, trở về địa phương, H. thường xuyên quay ra "đập đá" và thường xuyên bị ngáo đá.

Ông Văn Đức Thạnh, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Tuấn cho biết: "Sáng 28/4, gia đình ông Đỗ Văn Thành đã mai táng cho H.. ở địa phương, H. là đối tượng nghiện ma túy nặng. Bản thân H. không nghề nghiệp, không vợ con. Thời gian gần đây, H. thường xuyên "đập đá", do sử dụng ma túy đá nên H. bị gia đình xích chân lại không cho đi lang thang. Khi bị xích chân, H. thường gào thét ở nhà khiến nhiều người rất sợ. Lúc nào thoát được ra ngoài, H. vớ xe máy, rú ga, gào thét như bị điên ngoài đường.

Tìm hiểu được biết, nhà hung thủ Ngô Văn Tư nằm heo hút trong một ngõ sâu và thuộc hàng nghèo nhất trong thôn Kim Châm của xã Mỹ Đức. Ai cũng thương cảm cho bà Dinh, mẹ của Ngô Văn Tư. Theo lời kể của hàng xóm, bà Dinh lấy ông Ngô Văn Tâm, sinh ra hai cậu con trai Ngô Văn Tư và Ngô Văn Tự trong nghèo đói. Ông Tâm không chí thú làm ăn để giúp vợ con bớt nghèo, bớt khổ mà thường xuyên rượu chè đến mức bệnh tật quặt quẹo. Cách đây 4 năm, ông Tâm chết vì rượu, để lại hai cậu con trai, một đứa cũng nghiện ma túy lê lết. Ngoài cấy lúa, những lúc nông nhàn, bà Dinh còn phải đạp xe đi thu mua đồng nát quần quật nuôi con. Thế mà sự việc đau lòng này đã xảy ra...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại