“Đại ca thân sâu hồn bướm” và cuộc đòi nợ “xin” ngón tay

Có một thời gian dài, người dân buôn bán, kinh doanh bất động sản… ở Đà Nẵng đều e ngại khi nhắc đến Bùi Công Hổ (biệt danh “Hai lúa”, SN 1966, ngụ phường Bình Thuận, quận Hải Châu). Họ “kiêng” đụng đến người “phụ nữ” này không phải vì mang bộ dạng đàn bà, thân xác đàn ông, mà trên thân thể “liễu yếu đào tơ” nhưng Hổ có máu côn đồ, hung hãn, chuyên xài luật rừng để đòi nợ thuê.

Đối tượng Bùi Công Hổ (ảnh tư liệu công an cung cấp)
Đối tượng Bùi Công Hổ (ảnh tư liệu công an cung cấp)

Bắt cóc giam hãm đánh đập người tình của con nợ

Khoảng giữa năm 2008, bà Trần Thị Kim Phương, chủ quán karaoke Đêm Hồng (đường Lý Thường Kiệt) đang “dây dưa” với một một con nợ đã vay của bà 100 triệu đồng nhưng mãi không thấy trả. Nghe danh Hổ, chủ nợ tìm đến nhờ đi đòi nợ giúp.

Hổ đòi thù lao 30% trong số nợ kèm thêm 10 triệu lo chi phí đổ xăng xe, điện thoại…  Trong lúc “đặt hàng”, chủ nợ không quên trấn an “công an chị quen nhiều lắm, chị sẽ lo hết, cứ lấy cho được tiền”.

Dưới trướng Bùi Công Hổ lúc này có hơn 30 đàn em thuộc đối tượng hình sự, lúc nào cũng lăm lăm hàng “nóng”, sẳn sàng đổ máu cho các phi vụ, miễn đạt được mục đích. Vì vậy mà khi “con nợ” là một người đàn ông đã bỏ trốn, nhóm đối tượng được chỉ định lên nhà người yêu của người này để yêu cầu trả nợ thay.

Sau khi phân công “tác chiến” đâu ra đấy, Hổ cho đám đàn em đi thực hiện, còn mình ở nhà điều hành. Nhóm đối tượng đã đánh đấm, ép nạn nhân viết giấy giấy vay nợ dù người phụ nữ này trình bày không liên quan gì đến số tiền của bà Phương.

Tuy nhiên, không cần nghe “lý do dài dòng”, nhóm đối tượng khống chế, ép nạn nhân lên xe, đưa đến một điểm khác để dễ bề uy hiếp. Thấy số thanh niên này quá hung hăng, liên tục dọa nạt, nạn nhân quá hoảng loạn tinh thần, buộc phải đi theo.

Tại đây nạn nhân vẫn một mực không chịu nhận, nhóm đối tượng lại tiếp tục điện cho Hổ rồi sau đó bắt đi đến gặp chủ nợ để có hướng xử lý khác. Khi được bà Phương yêu cầu: “Có nợ phải viết giấy nợ”, không cần để ý đến lời van xin khóc lóc, nhóm đối tượng nạt nộ, đánh vào đầu nạn nhân, ép viết giấy nợ với số tiền 120 triệu đồng (trong đó 100 triệu đồng tiền nợ, 20 triệu đồng tiền lãi trong 10 ngày) hẹn phải trả đủ đúng trong thời gian vòng 10 ngày.

Đã viết giấy nợ nhưng vẫn chưa yên, nạn nhân liên tục bị các đối tượng gọi điện uy hiếp, bắt tìm cho ra con nợ chính, nếu không sẽ phải trả thêm 50% số tiền đã viết giấy trước đó. Chưa hết, nhóm còn yêu cầu nạn nhân đưa thêm 3 triệu đồng để được nói chuyện với… đại ca và nhờ cuộc nói chuyện này, đàn em mới không lên quậy phá trong thời gian nạn nhân lo chạy tiền trả nợ.

Ngoài ra, nhóm đàn em của Hổ còn “kiếm riêng” với đủ lý do trời ơi như “xin” tiền bồi dưỡng 2 triệu đồng công môi giới để nạn được nói chuyện với đại ca… Về phần kẻ cho vay, sau khi nhận giấy biên nợ 120 triệu đồng từ nạn nhân, bà Phương còn cho Hổ ứng thêm 5 triệu để chia cho các “chiến hữu” tổ chức ăn nhậu..

Nhận được tin báo từ nạn nhân, Công an quận Cẩm Lệ vào cuộc xác minh và tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành bắt giữ số đối tượng liên quan gồm: Trần Thị Kim Phương, chủ quán karaoke Đêm Hồng, Nguyễn Ngọc Chinh (“Dồ”, SN 1974), Lê Hậu (SN 1969), Nguyễn Ngọc Dũng (“Dũng ba vú”, SN 1979), Huỳnh Văn Tú ( “Bịp”, SN 1986, cùng ngụ quận Thanh Khê), Đặng Thanh Long (“Long con”, SN 1962), Trương Thanh Sơn (“Ly”, SN 1971, cùng ngụ quận Hải Châu)….

Vụ đòi nợ độc ác “xin” ngón tay trước khi lấy tiền nợ

Ngoài vụ đòi nợ trên, Công an quận Cẩm Lệ còn làm rõ thêm hàng chục vụ cưỡng đoạt tài sản do Hổ chủ mưu. Tại huyện Hòa Vang, chúng gây án ngay cầu vượt Hòa Cầm, điểm giao lộ trục đường QL1A và QL14B giữa thanh thiên bạch nhật, có đông người qua lại.

Ngoài ra, Hổ còn “trấn” tiền cả con nợ lẫn chủ nợ. Cụ thể như vụ việc một con nợ tên Nhựt nợ tiền của anh Trịnh Hồng Minh (cả hai cùng ngụ xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang). Tình cờ biết đến vụ nợ nần này, Hổ cùng đàn em lập tức lên chiếc ôtô 12 chỗ ngồi kéo đi Hòa Khương gặp chủ nợ.

Khi biết nhóm người này đòi nợ thuê, anh Minh từ chối, liền bị Hổ và đồng bọn đòi đánh, ép dẫn đi tìm anh Nhựt. Chúng đã đánh con nợ, buộc phải viết giấy nợ tiền chủ nợ, rồi bảo cả hai trả “tiền công” 10 triệu đồng để cho chúng ăn nhậu...

Bến xe Đà Nẵng, nơi Hổ “bành trướng thế lực”, cũng là nơi bị bắt
Bến xe Đà Nẵng, nơi Hổ “bành trướng thế lực”, cũng là nơi bị bắt

Hàng chục phi vụ tương tự cũng diễn ra ở nhiều địa điểm. Một món nợ 250 triệu đồng tại phường Mỹ An (Sơn Trà), Hổ yêu cầu chủ nợ trả gần 100 triệu đồng; vụ đòi 35 triệu đồng ở  phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), Hổ cũng chiếm lấy 15 triệu…

Điều đáng chú ý, hầu hết các vụ, Hổ không trực tiếp tham gia mà chỉ đạo đệ tử thân cận Nguyễn Ngọc Chinh xử lý, chỉ khi thấy mồi béo bở nhưng gay cấn, hay “có biến” Hổ mới xuất hiện. Cụ thể như vụ đòi món nợ 70 triệu ở quận Sơn Trà, chủ nợ hối thúc, con nợ cũng thuộc diện “máu mặt” lỳ lợm.

Sau khi đàn em năm lần bảy lượt “hành hạ” vẫn không moi được tiền, Hổ tức tốc tìm đến, bên cạnh lời nói ngọt xớt: “Lo góp tiền trả gấp cho người ta”, y xoay mã tấu làm lìa ngón tay của nạn nhân. Mặt cắt không còn giọt máu, con nợ luống cuống moi móc mọi tài sản giá trị đưa nộp Hổ trước khi đối tượng này nhón gót quay đi.

Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ thực hiện lệnh bắt khẩn cấp toàn bộ số đối tượng liên quan đến hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Bắt giữ người trái pháp luật”. Riêng Bùi Công Hổ nhanh chân bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc

Đực rựa trốn nã đội lốt “thiếu phụ” quý phái

Chiều muộn trong một ngày hè nóng bức cạnh bến xe Đà Nẵng, có 3 thanh niên đang ngồi “cưa” mấy “xị”, ăn mừng vừa “cò” được miếng đất, kiếm lời cả trăm triệu đồng. Mấy người này vừa cụng ly, vừa bỗ bã chuyện môi giới đất đai kiếm ăn, như thể muốn cho mọi người biết ta đây thuộc dân đểu cáng, rặt sống bằng nghề lừa lọc.

Ngược lại, cung cách ăn nhậu của bàn bên cạnh lại rất khác lạ, mấy thanh niên tướng tá cao to, bặm trợn lại cứ xúm vào mời, thưa dạ một chị phụ nữ tuổi trung niên nhỏ con. Nhóm “cò” đất vin vào cớ đó, cứ thi thoảng nhìn sang, tò mò.

Khi tời vừa bắt đầu nhá nhem, đột nhiên mấy “cò” đất đứng phắt dậy, đồng loạt quay sang bàn nhậu kế bên. Thấy có người lạ chĩa hướng sang mình, người phụ nữ nhỏ hốt hoảng lui người định bỏ chạy, nhưng bất ngờ bị gọi giật: “Bùi Công Hổ, anh đã bị bắt”, song song với chiếc còng số tám vừa tra vào tay.

Vẫn còn lơ mơ, nhưng đám bạn nhậu của Hổ cũng lập tức rút hàng nóng. Chúng chỉ thúc thủ khi phát hiện những họng súng đã được rút ra cảnh cáo. Đến lúc này, mọi người trong quán mới nhận ra, nhóm thanh niên ngồi nhậu, ăn nói bỗ bã là các trinh sát công an, còn người bị bắt giữ không ai khác, tên trùm giang hồ khét tiếng nguy hiểm Bùi Công Hổ.

Lúc bị bắt về cơ quan Công an, Bùi Công Hổ vẫn mang dáng dấp “nửa nạc nữa mỡ” với tạng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn, môi đỏ, tóc dài. Về sau, Hổ mới giãi bày, bản thân biết mình giống con gái từ ngày còn nhỏ, lớn lên cũng toàn mê mấy gã trai bặm trợn.

Ba mẹ mất sớm, Hổ cũng chẳng có anh em thân thích nên bỏ đi lang thang, lấy bến xe, góc chợ làm nơi trộm cắp, cướp đồ của người khác nuôi thân. Không trình độ, không người uốn nắn, Hổ mặc nhiên sống theo bản năng và cứ để giới tính chi phối đời sống, hành động.

Có lẽ vì suốt ngày kết thân với đám du côn, nói chuyện bằng nắm đấm nên dù ẻo lả, song Hổ vẫn có nét của kẻ giang hồ, uy lực trong thế giới ngầm. Sống ở bến xe, ban đầu Hổ kết thân với các gái bán dâm rồi từ đường dây này, lập nên nhóm đối tượng chuyên bảo kê cho các hàng quán karaoke, nhà nghỉ trá hình. Về sau, mở rộng các mối quan hệ, Hổ “chuyển ngành nghề” trở thành trùm đòi nợ thuê khét tiếng Đà Nẵng như đã kể.

Hổ bị bắt, một thời gian dài sau đó loại tội phạm này vắng hẳn. Với tội ác đã gây ra, Hổ bị tuyên phạt 15 năm tù giam, các đối tượng còn lại nhận án tù từ 3 - 8 năm, hiện vẫn còn đang thụ án tại các trại giam. Những đối tượng thuê nhóm Hổ đòi nợ cũng lãnh các mức án thích đáng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại