Cướp đập đầu, siết cổ, cụ bà 85 tuổi thoát chết kì diệu

Minh Ngọc (TH) |

(Soha.vn) - Trong lúc cụ bà 85 tuổi đang ngủ, tên cướp nhảy lên giường dùng tay chân bóp cổ lấy đi 2 chiếc vòng vàng đeo tay.

Chân dung “hung thủ” qua camera

Trước đó, khoảng 19h ngày 1/2/2014, Công an huyện Ba Vì, Hà Nội nhận được tin báo của người dân về vụ cướp tài sản tại cửa hàng thu mua phế liệu trên mặt đường Quốc lộ 32, đọan chạy qua thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng, do chị Nguyễn Thị Mừng (sinh năm 1986, ở xã Phương Sồ, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) làm chủ. Nạn nhân được xác định là cụ Khuất Thị Nhu (85 tuổi, trú tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội).

Vào thời điểm người thân và hàng xóm phát hiện sự việc, cụ Nhu bị thương nghiêm trọng, nằm kêu cứu trước cửa nhà.

Chị T. hàng xóm kể lại: “Lúc đó trời cũng chập choạng tối, tôi chạy sang thấy bà Nhu đang vật vã khóc, kêu bị cướp. Tôi hô hào mọi người kéo đến và đi báo công an…”

Xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an huyện Ba Vì đã họp khẩn cấp, huy động toàn bộ lực lượng, nhiều mũi đã được tỏa đi các ngả tập trung điều tra để xác định đối tượng gây án.

Đối tượng Tuệ bị bắt sau 6 tiếng đồng hồ lẩn trốn.
Đối tượng Tuệ bị bắt sau 6 tiếng đồng hồ lẩn trốn.

Quá trình điều tra lấy lời khai từ bị hại và qua các dấu vết tại hiện trường để lại, cơ quan điều tra xác định, cụ Khuất Thị Nhu bị một đối tượng là nam giới siết cổ bằng dây điện, dùng vật cứng tấn công vào đầu để cướp khuyên tai vàng.

Không lâu sau, chân dung đối tượng gây án được cơ quan công an kiểm chứng qua một đoạn băng ghi hình từ chiếc camera ở gần hiện trường, đây là một tín hiệu vô cùng quý giá đối với các cán bộ điều tra. Công an huyện Ba Vì đã xác định được vóc dáng, độ tuổi tên cướp.

Đến khoảng 2h00 sáng ngày 2/2/2014 (sau 6 giờ đồng hồ xảy ra vụ án), Công an huyện Ba Vì, Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Vũ Đình Tuệ (47 tuổi, ở thôn Vân Trai, thị trấn Tây Đằng) về tội cướp tài sản.

Lật lại hồ sơ, cơ quan công an xác định được đây là đối tượng nghiện ma túy, có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù hồi tháng 9/2013.

Theo Đại tá Lê Quang Kha – Trưởng Công an huyện Ba Vì, sau khi có đủ căn cứ xác định thủ phạm là Vũ Đình Tuệ, cơ quan điều tra đã huy động 4 mũi trinh sát bí mật bao vây nơi ở của đối tượng. Ban đầu, khi ập vào ngôi nhà Tuệ đang lẩn trốn, nhất mực y khẳng định vô can nhưng trước những tài liệu điều tra được cơ quan công an thu thập, đối tượng đã khai nhận toàn bộ nguyên nhân, nội dung sự việc.

Trong lúc khám xét nơi ở của Vũ Đình Tuệ, Công an huyện Ba Vì đã thu giữ 2 khuyên tai bằng vàng tây loại “VN10K” có trọng lượng 0,355 chỉ, trị giá khoảng 800 nghìn đồng được đối tượng giấu trong phòng khách và 1 áo khoác kiểu bộ đội có dính máu của nạn nhân.

Tưởng nạn nhân đã chết

Ngay trong đêm các cán bộ điều tra đã dẫn giải Vũ Đình Tuệ về trụ sở cơ quan Công an huyện Ba Vì. Tại đây, Tuệ khai nhận, chiều hôm xảy ra sự việc, hắn phát hiện cụ Nhu ở nhà một mình. Lợi dụng lúc cụ Nhu đang nằm trên giường, y nhảy thẳng lên nhưng bị cụ bà phát hiện. Tuệ liền dùng chân ghì ngực, dùng tay bịt mắt và siết cổ cụ Nhu.

Trong lúc giằng co, đối tượng thấy cụ Nhu có đeo trang sức nên đã giật hai chiếc khuyên tai. Thấy cụ tiếp tục truy hô, Tuệ tiếp tục dùng một đoạn dây điện siết cổ, rồi lôi nạn nhân ra khỏi giường đưa vào khu bếp.

Cụ Nhu không thể chống cự lại, Vũ Đình Tuệ đã túm áo đập đầu cụ già vào thành bê tông bể nước gần đó và cầm lọ hoa bằng sứ đánh vào vùng trán. Thấy nạn nhân bất tỉnh, tưởng cụ Nhu đã chết, Tuệ mới rời khỏi hiện trường.

Sau đó, cụ Khuất Thị Nhu tỉnh lại trong khi trạng thái yếu ớt, tinh thần hoảng loạn,cụ đã bò ra trước cửa nhà kêu cứu thì được người dân đến hô hào đi báo công an.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại