Cuộc sống khốn khổ của kẻ mang lệnh truy nã lẩn trốn 21 năm

Thế Long |

Ròng rã 21 năm trời mang lệnh truy nã vì án giết người, Toán lẩn trốn sang Trung Quốc, Campuchia rồi quay về Việt Nam thay đổi tên tuổi...

Liên quan đến vụ giết người xảy ra vào đầu năm 1993, hết vượt biên sang Trung Quốc, Campuchia lẩn trốn rồi lại quay về Việt Nam thay tên đổi họ nhằm che mắt lực lượng truy nã nhưng đến tuổi xế chiều, Nguyễn Quý Toán (SN 1961, ở Ngô Sĩ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) đã phải "quy hàng" bởi hắn biết rằng không thể thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của những trinh sát hình sự CATP Hà Nội.

Đại diện Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình vừa cho hay: Ngày 12/10, Toán đã phải “quy hàng” sau 21 năm trốn lệnh truy nã vì liên quan đến vụ án mạng. Theo tài liệu điều tra, đầu năm 1993, khi đang làm tại lò bánh mỳ ở đầu Ngã Tư Sở, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa (do Toán làm chủ) thì có một người thanh niên tên Hưng (nhà đối diện) đi cùng 3-4 thanh niên lạ mặt đến cướp tiền và đánh đập. Số tiền Toán bị Hưng và đồng bọn cướp đi khoảng 1 triệu đồng.

Biết tin Toán bị cướp, Nguyễn Văn Tuấn (anh trai của bạn thân Toán) đến rồi bảo dẫn đến nhà Hưng. Lúc đó, Tuấn đi cùng một thanh niên nữa (Toán không biết người này) sang nhà Hưng. Bất ngờ, người thanh niên đi cùng Tuấn dùng một vật nhọn đâm Hưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong vụ án này, tuy Toán không phải là người trực tiếp gây án nhưng là đối tượng liên quan.

Đối tượng Toán đã đầu hàng sau 21 năm lẩn trốn. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)
Đối tượng Toán đã "đầu hàng sau 21 năm lẩn trốn. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Thượng sỹ Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ công an phường Kim Mã kể, sau ngày có lệnh truy nã vì bỏ đi khỏi địa phương. Toán bị ghi vào “sổ đen”, sau nhiều thế hệ tiếp quản “quyển sổ” này. Đến ngày 10/10 vừa qua, nguồn tin từ quần chúng nhân dân cho biết, Toán vừa từ TP. Hồ Chí Minh ra thăm bố mẹ. Thượng sỹ Tùng và cấp trên của mình là Trung tá Nguyễn Văn Huyên, Phó trưởng phường Kim Mã, tức tốc chạy xuống địa bàn để nắm bắt thông tin. Trong vai những vị khách đến chơi nhà, sau những lời chào hỏi khá thân thiện, hai “trinh sát” đưa ra lý do đến chơi nhà.

“Khi biết là cảnh sát thì đối tượng Toán tỏ ra rất bất ngờ, không hề phản ứng khi biết mình sẽ bị bắt vì lệnh truy nã. Toán tự nhận tội luôn và xin tự ra đầu thú”, Thượng sỹ Tùng kể.

Bị bắt vì heroin, bật khóc nức nở khi nói đến những đứa con Bị bắt vì heroin, bật khóc nức nở khi nói đến những đứa con

Bị bắt quả tang đang vận chuyển 3 bánh heroin trong cốp xe máy, Hạnh bật khóc nức nở khi nói đến những đứa con vì chồng cũng đang thụ án 22 năm tù.

Khi được mời về cơ quan công an, với thân hình tiều tụy và tâm trạng mệt mỏi, Toán đã khai với cơ quan điều tra về hành trình trốn chạy và sự buông xuôi. Theo lời khai của Toán tại cơ quan công an, khi xảy ra vụ án, thấy nạn nhân nằm bất động và khả năng tử vong, nghĩ mình là nguyên nhân gây ra, anh ta sợ hãi bỏ chạy trốn sang Trung Quốc và Campuchia.

Được khoảng 1 năm, Toán quay trở về Việt Nam và vào TP.HCM sinh sống. Kể từ đây Toán thay đổi tên thành Nguyễn Văn Nam. Trong thời gian này Toán làm nghề xây dựng rồi lấy vợ sinh được 2 người con. Đối tượng Toán cũng thật thà cho biết, vợ anh ta chính là người bạn gái yêu từ khi chưa rời Hà Nội. Tuy nhiên, do muốn giấu bản thân và biết mình đang mang lệnh truy nã nên hai người không đăng ký kết hôn.

Cũng theo lời Toán, giữa năm 2012, vợ chồng Toán chia tay nhau vì cuộc sống có nhiều mâu thuẫn, trong đó một phần vì vợ Toán không chịu nổi cuộc sống chui lủi của hắn. Phần khác nữa là vì Toán bắt đầu làm ăn khó khăn nên sinh ra cáu kỉnh, bực tức. Có lần Toán bỏ vợ con đi lang thang rồi sau đó đi khám bệnh, phát hiện mang mầm bệnh “Tâm thần”. Kể từ năm đó, Toán không còn nhà ở, vợ con thì bỏ Toán đi một nơi biệt tăm, khiến anh ta có cuộc sống chật vật ròng rã suốt 2 năm trời cho đến khi bị bắt.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại