Cuộc đấu trí trên cổng trời Mường Khương

Xuân Mai |

Các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy âm thầm thu gom và quyết định chuyển một lượng hàng lớn qua biên giới Mường Khương đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

40 bánh heroin được cất giấu cẩn thận trên một trong 5 chiếc taxi, nối đuôi nhau thành một hàng dài chạy từ TP Lào Cai lên huyện biên giới Mường Khương.

Hai đối tượng đi trước cảnh giới, hàng hóa đi phía sau, với thủ đoạn này chúng hy vọng có thể qua mặt Công an huyện Mường Khương. Nào ngờ…

Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp tham gia đánh án

Không "ngủ quên" trên chiến thắng, sau thành công vang dội của vụ án ma túy được coi là lớn nhất cả nước tính đến thời điểm hiện nay, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng tang vật là 227 bánh heroin, Lực lượng Phòng, chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Lào Cai, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh, tiếp tục đi sâu, nắm bắt tình hình địa bàn.

Huyện biên giới Mường Khương với đường biên giới dài gần 100 km, có 2 cửa khẩu quốc gia đất liền Sín Tẻn, Pha Long, với những địa danh từng là điểm nóng về ma túy của Lào Cai tiếp tục trở thành điểm lưu tâm số 1 của lực lượng đánh án ma túy.

Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mường Khương.

Lợi dụng địa thế hiểm trở, những năm trở lại đây các đối tượng trong địa bàn câu kết với nhóm người Lào, Thanh Hóa, Nghệ An và một số tỉnh khác, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Mường Khương từ nhiều năm nay, vì thế trở thành địa bàn trung chuyển ma túy sang nước thứ ba tiêu thụ. Như những con mèo rừng, các đối tượng lén lút đưa hàng qua biên giới, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, liều lĩnh nhằm tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng…

Thời điểm xác lập án, Trung tá Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Lào Cai, người tham gia chỉ đạo bóc gỡ, triệt phá đường dây vận chuyển 227 bánh heroin vừa được điều động về làm Trưởng Công an huyện Mường Khương.

Sự từng trải, kinh nghiệm của một vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm trên lĩnh vực đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy vì thế cũng giúp cho vụ án thành công tốt đẹp.

Chia sẻ với chúng tôi, Đại tá Đinh Tiến Quân cho biết: Không phải ngẫu nhiên, anh em trinh sát chọn Mường Khương là địa bàn đặc biệt lưu tâm. Trong vụ án gần đây nhất, bắt quả tang ba đối tượng đang vận chuyển trái phép 227 bánh heroin gồm Hơ Lếc (23 tuổi), Nha Ly Von (30 tuổi, cùng trú tại làng Na Lưa, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hua Phăn) và Hơ Ly Giê (46 tuổi, trú tại TP Viêng Chăn, Lào)…

Quá trình điều tra mở rộng, Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ một đối tượng ở Mường Khương, tham gia tích cực vào đường dây phạm tội. Trước đó, vụ bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển 42 bánh heroin cũng vậy.

Trong số các đối tượng bị bắt đến thời điểm này, cũng có một đối tượng là người Mường Khương, là Giàng Seo Tỉn (SN 1968, trú tại xã Tả Ngải Chồ). Giàng Seo Tỉn là đầu mối chính chuyên thu gom, tiếp nhận hàng tại Lào Cai của các đối tượng gồm Vàng Thị Xoa (trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên); Lầu A Cú (SN 1984, trú tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước); VeuPia (SN 1994, trú tại tỉnh BoriKhamxay,  Lào)… và một số đối tượng khác, hình thành đường dây vận chuyển ma túy đưa sang Trung Quốc tiêu thụ.

Hay tiếp đó là vụ vận chuyển 30 bánh heroin, hai vụ án này cùng được phát hiện vào năm 2014 cũng có đối tượng người Mường Khương bị bắt giữ.

Siêu lợi nhuận của việc mua bán hàng trắng khiến các đối tượng không từ thủ đoạn nào để phạm tội. Ở vùng đất tứ bề là núi, ngẩng mặt là mây, quanh năm người dân chỉ biết trồng trọt, cày cấy nhưng vẫn có những căn nhà sừng sững nằm trên đỉnh đồi với đầy đủ tiện nghi.

Chủ nhân của chúng, đồng thời là những đối tượng sở hữu trong tay nhiều chiếc xe hơi tiền tỉ với thú ăn chơi vô độ và cách tiêu tiền của đại gia phố núi khiến không ít người phải kinh sợ…

Ngày 30/5 vừa qua, giữa lúc Đại hội Đảng bộ Công an huyện Mường Khương đang tiến hành, lực lượng đánh án có thông tin, các đối tượng sẽ vận chuyển một lượng hàng lớn qua địa bàn Mường Khương. Sau khi Đại hội thành công, một kế hoạch đánh án được gấp rút triển khai thực hiện.

Trong tình huống phải đối mặt giữa sự sống và cái chết, sự tham gia và chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh là sự cổ vũ tinh thần lớn lao, đối với các trinh sát trực tiếp phá án. Bốn tổ trinh sát của Công an huyện Mường Khương đồng loạt chia làm nhiều mũi, rải khắp các địa bàn từ TP Lào Cai về  huyện Mường Khương…

Khoảng hơn 19 giờ, tổ trinh sát tại Bến xe Lào Cai báo tin, có 2 thanh niên trẻ thuê 5 chiếc taxi vận chuyển hàng lên Mường Khương. Đây là thủ đoạn tinh vi của những tên trùm, nhằm đánh lạc hướng sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Làm thế nào để xác định được đúng chiếc xe ôtô chở tang vật, bắt gọn đối tượng mà vẫn đảm bảo an toàn cho toàn lực lượng đánh án, đây là yêu cầu đặt ra đối với lực lượng đánh án ma túy của Công an huyện Mường Khương…

Những thông tin về hành trình của các đối tượng liên tục được các trinh sát cập nhật, báo về. Với kinh nghiệm của người chỉ huy đã từng kinh qua nhiều trận đánh, Đại tá Đinh Tiến Quân cùng tập thể lãnh đạo Công an huyện Mường Khương đã có những quyết định đúng đắn, tạo nên sự thành công của vụ án.

Đúng theo kế hoạch được tính toán tỉ mỉ từ trước, khi Giàng A Sáu (23 tuổi, trú tại bản Tiên Ngám, xã Lúa Ngam, huyện Điện Biên) và Sùng A Ký (21 tuổi, ở bản Pô Ca, xã Ẳng Cam, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên) đến khu vực xã Bản Lầu (Mường Khương) thì rơi vào tổ phục kích của Công an huyện Mường Khương. Biết bị Công an vây bắt, Sáu và Ký chống trả quyết liệt, lúc đó là 20 giờ 30 phút ngày 30/5.

Trong tình huống ấy, Công an huyện Mường Khương đã dũng cảm, mưu trí, kiên quyết bắt giữ đối tượng… Sáu và Ký được bí mật đưa về Công an huyện Mường Khương đấu tranh. Kiểm tra chiếc taxi đi ở vị trí thứ 4, lực lượng trinh sát thu giữ tang vật gồm 40 bánh heroin.

Đại tá Đinh Tiến Quân, cùng anh em trinh sát, trực tiếp đấu tranh với Sáu và Ký, ngay khi hai đối tượng này được đưa về trụ sở Công an huyện Mường Khương. Cũng như các đối tượng mua bán “cái chết trắng” khác, Sáu và Ký lỳ lợm, bất hợp tác…

Vừa động viên, vừa đấu tranh bằng các chứng cứ thu thập được, sau gần nửa giờ các đối tượng bước đầu đã khai báo nhưng rất nhỏ giọt: Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29/5, Giàng A Sáu và Sùng A Ký cùng bắt xe từ bến xe Điện Biên sang bến xe Lào Cai để nhận vận chuyển thuê 40 bánh heroin của 2 người nước ngoài (chưa rõ danh tính).

Theo thỏa thuận nếu vận chuyển trót lọt 2 đối tượng được trả công 50 triệu đồng. Khoảng 18 giờ ngày 30/5, Sáu, Ký thuê một số chiếc xe taxi, trong đó có xe mang BKS 24A - 02987 vận chuyển số ma túy trên lên huyện Mường Khương…

Một tin nhắn bất ngờ được gửi vào máy điện thoại của Sáu, tiếng chuông khiến đối tượng giật mình, sự lo lắng hiện hữu trên gương mặt. Những diễn biến tâm lý của Sáu không qua được con mắt nghiệp vụ của các trinh sát.

Đúng như phán đoán của Công an huyện Mường Khương, nội dung tin nhắn trên điện thoại có liên quan đến việc giao dịch ma túy. Sáu và Ký khai nhận, tin nhắn trên là của Giàng A Công, anh trai Sáu. Công và Và A Minh (cùng trú tại tỉnh Điện Biên), là hai đối tượng tham gia tích cực vào đường dây phạm tội, hiện đang trú tại một nhà nghỉ ở TP Lào Cai.

Niềm vui vỡ òa trong lòng vị giám đốc và các trinh sát cùng tham gia phá án… Trên chuyến xe từ Mường Khương trở ra TP Lào Cai hôm đó, một kế hoạch đánh án táo bạo được Đại tá Quân cùng Trung tá Huy bàn bạc, nhằm bắt giữ đối tượng mà vẫn đảm bảo an toàn cho lực lượng truy bắt.

Về phần Công và Minh, ung dung rằng chuyến hàng chắc chắn đã an toàn, hai đối tượng nằm khểnh trong phòng điều hòa mát lạnh, tận hưởng các dịch vụ tiện nghi, hiện đại tại một nhà nghỉ sang trọng trên địa bàn phường Cốc Lếu (TP Lào Cai). Khi các trinh sát ập vào, cả hai đối tượng chẳng kịp trở tay.

…Khi Đại tá Quân cùng anh em trinh sát hoàn tất các thủ tục bắt giữ hai đối tượng trong đường dây gồm Giàng A Công và Và A Minh thì chuông đồng hồ đã điểm sang một ngày mới.

Hai anh em ruột cùng tham gia đường dây vận chuyển trái phép 40 bánh heroin

Các điều tra viên của Công an huyện Mường Khương, những người trực tiếp đấu tranh với các đối tượng trong đường dây mua bán ma túy nói với chúng tôi rằng: Trong số 4 đối tượng bị bắt giữ, Công là kẻ có diễn biến tâm lý bất thường nhất. Khi biết em trai cũng bị bắt, đối tượng đã khóc.

Công nói với các điều tra viên rằng, anh ta ân hận vì đã không khuyên can Sáu mà còn tiếp tay và tham gia tích cực vào đường dây phạm tội. Công nhắc đến bố, mẹ và các con còn nhỏ dại. Công bảo, Công và Sáu bị bắt rồi, ai nuôi con, bố mẹ già rồi…

Đối tượng Giàng A Sáu và Sùng A Ký tại Công an huyện Mường Khương.

So với đám trai bản, Công được ăn học đầy đủ hơn cả. Sau khi tốt nghiệp trung học, Công được cử theo học lớp cử tuyển tại Trường đại học kiến trúc, Công đã theo học được 4 tháng rồi đột nhiên bỏ học.

Trong những năm tháng trọ học xa nhà, cuộc sống vất vả là vậy, Công vẫn kiên trì học tập nhưng rồi vì đồng tiền và trong một lúc không thắng được chính mình, anh ta đã sa ngã.

Trái ngược hoàn toàn với sự ân hận của Công, Sáu có thái độ lỳ lợm, khác thường. Anh ta khai mình đã tham gia vào đường dây vận chuyển ma túy trên do hoàn cảnh kinh tế gia đình quá nghèo khó…

Sự bất nhất trong lời khai đã chứng minh sự lươn lẹo của anh ta. Có lúc, Sáu khai rằng anh ta bắt mối với đường dây mua bán người từ cuối tháng 5/2015, do được một đối tượng thuê vận chuyển từ Điện Biên về Lào Cai, đưa sang nước thứ ba tiêu thụ.

Song những tài liệu Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Khương thu thập được cho thấy, Sáu là đối tượng tham gia tích cực vào đường dây.

Sáu trực tiếp giao dịch với các đối tượng người Lào mua một bánh ma túy với giá 140 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng chia nhau công đoạn vận chuyển. Công và Minh có nhiệm vụ vận chuyển ma túy từ Điện Biên sang Lào Cai; công đoạn tiếp theo do Sáu và Ký thực hiện.

Quá trình đấu tranh, Sáu khai nhận: sau khi vận chuyển lên Mường Khương, các đối tượng sẽ bán với giá 180 triệu đồng/ bánh.

Chỉ làm một phép tính đơn giản cũng cho thấy siêu lợi nhuận của việc mua bán trái phép chất ma túy lớn thế nào. Một bánh heroin, các đối tượng lãi được 40 triệu đồng. Nếu chuyến hàng này thành công, các đối tượng sẽ bỏ túi khoảng 1,6 tỷ đồng, lợi nhuận khiến chúng sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ.

Nhắc đến 3 đứa con, đối tượng Sùng A Ký bật khóc… Ký mong được hưởng lượng khoan hồng để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình. Cũng như hai anh em Công và Sáu, Ký không muốn các con tiếp tục đi vào vết xe đổ của mình.

Sinh ra trong những địa bàn từng là điểm nóng về ma túy của tỉnh Điện Biên, Minh cùng Ký và các đối tượng trong đường dây, tận mắt chứng kiến sự tàn phá khốc liệt của ma túy. Những mái nhà heo hắt vì thiếu vắng người đàn ông, sự chăm lo của người đàn bà.

Liệu rồi đây, các con của Sáu, Công và Ký có đi vào vết xe đổ của cha nó, đó là điều mà khi tra tay vào còng số tám, các đối tượng mới nghĩ đến. Về phần Minh, đối tượng chưa có gia đình riêng nên khi bị bắt, anh ta chỉ nghĩ nhiều đến bố mẹ và nói rằng ân hận.

Trong đường dây này, các đối tượng đều được ăn học khá đàng hoàng, trong số đó có người đã học hết lớp 12…

Vụ án tiếp tục được Công an huyện Mường Khương phối hợp với Phòng PC 47 Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại