Côn đồ thấy ai vừa mắt đưa đi nhà nghỉ để... thể hiện đẳng cấp

Để thể hiện "đẳng cấp số má" của mình, thấy nữ tiếp viên nào "vừa mắt" là Thà "rồng" lôi đi nhà nghỉ để cưỡng bức.

Theo thông tin từ Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Công Thà, có biệt danh là Thà "rồng", SN 1986, trú tại thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức về hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích. Mặc dù mới ra tù hồi đầu năm, nhưng "đại ca" Thà "rồng" đã kịp quy tụ một đám đàn em xăm trổ đầy mình, từng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy.

Lấy "số" bằng cách... hiếp dâm?

Ngay sau khi gã giang hồ từng gây bức xúc cho nhiều người dân sống ven Quốc lộ 32 sa lưới, PV báo Đời Sống và Pháp Luật đã về Hoài Đức để tìm hiểu thông tin. Theo tài liệu PV thu thập được, khoảng 1h ngày 24/8, chị Hà Thị X. (SN 1997) và chị gái là Hà Thị Nga (SN 1995) đang ở trong phòng trọ của ông Lê Văn Bằng thuộc thôn Phú Đa, xã Đức Thượng, Hoài Đức, TP. Hà Nội thì bất ngờ bị đối tượng Thà đạp cổng xông vào phòng trọ của hai chị em X., quát tháo inh ỏi. Thấy vậy chị Nga nói: "Sao đêm hôm, anh vào quát tháo trong phòng trọ của chị em tôi vậy?". Thà lập tức trợn mắt, quát: "Là sao thì tao sẽ cho chị em chúng mày biết...".

Sau đó, Thà đuổi chị Nga ra ngoài rồi đánh tới tấp vào người chị X. mặc cho nạn nhân van xin. Thấy Thà đánh đập em gái mình dã man, chị Nga đã gọi điện cho ông Bằng (chủ nhà trọ) xuống trợ giúp. Nhưng khi ông Bằng xuống thì Thà trốn vào nhà vệ sinh rồi bắt X. không được nói là Thà đang ở đây. Không thấy có người nên ông Bằng ra về. Khi ông Bằng vừa ra về thì chị Hoàng Thị Yến (tức Điệp, SN 1991), đồng nghiệp của X. cũng xuống phòng trọ này. Được biết, X. và Yến cùng là nhân viên của quán karaoke C2 trên địa bàn huyện Hoài Đức.

Thà rồng sau khi bị sa lưới.
Thà "rồng" sau khi bị sa lưới.

Do không thấy Thà trong phòng nên chị Yến đã nói với X: "Mày dây vào thằng ấy làm gì?". Sợ Thà đánh Yến nên X. đã nhanh ý bảo Yến qua quán karaoke C2 lấy giùm sạc pin điện thoại. Nghe Yến nói mình như vậy, Thà ở trong nhà vệ sinh đi ra rồi theo Yến đến quán C2. Tại đây, Thà lao vào chửi bới rồi đánh đập Yến ngã gục trước cổng quán C2. Thà bắt Yến ngày hôm sau phải rời khỏi nơi này nếu không sẽ quay trở lại đánh tiếp. Lúc Thà đã đi khỏi, Yến được nhân viên ở đây sơ cứu rồi gọi điện cho người yêu của Yến là anh Nguyễn Văn Kiên, cũng là nhân viên của quán tới đón.

Về phần Thà, sau khi đánh Yến chưa hả giận, Thà về phòng trọ của chị X. lấy xe máy, rồi bắt X. phải ngồi lên xe phóng đến một quán hát có các "chiến hữu" của hắn đã hát từ trước. Hát được khoảng 15 phút, Thà đổi ý chở X. về phòng trọ. Trên đường đi, Thà bắt gặp Kiên đang chở Yến theo hướng thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức). Nổi máu giang hồ, Thà chở X. về phòng trọ xong rồi quay lại gọi đồng bọn chặn đường Kiên và Yến, đánh Kiên phải đi nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Không dừng lại ở đó, Thà tiếp tục quay về phòng trọ của X., ép chị này phải theo hắn vào một nhà nghỉ ở khu tái định cư thuộc xã Kim Chung, huyện Hoài Đức rồi hiếp dâm X.. Để ra oai với đám đàn em, Thà còn "vỗ ngực": "Tao thấy đứa nào "ngứa mắt" là "xử" ngay. Tao thích "con" nào thì phải "phục vụ", nếu không thì biết tay tao! Tao là đại ca, tao thích gì là phải được".

Sau khi nhận được đơn trình báo của quần chúng nhân dân, xác minh thông tin, Công an huyện Hoài Đức đã bắt khẩn cấp Nguyễn Công Thà (tức Thà "rồng") về hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích.

Quy tụ đàn em để "đập đá" và gây án

Theo tìm hiểu ở địa phương, sở dĩ Thà có biệt danh là Thà "rồng" bởi hắn xăm hình một con rồng rất lớn trên bắp tay. Thà cầm tinh con hổ (SN 1986) thế nhưng có lẽ vì mê tín nên hắn thích xăm hình "rồng" trên người để "phá tướng". Ngay từ khi ở tuổi vị thành niên, Thà đã nổi lên là kẻ ngang tàng, thích gây gổ đánh nhau với đám thanh niên ở địa bàn lân cận. Thà huênh hoang, lúc nào cũng thích mình phải "có số" trong giới giang hồ ven đô. Hắn từng vào tù ra tội nhiều lần, trong đó có hai lần đi tù về tội trộm cắp tài sản, một lần đi tù về tội cố ý gây thương tích.

Từ lâu, Thà đã là con nghiện, thường xuyên "đập đá". Chính vì thế, đám đệ tử mà Thà thu nạp cũng đa phần là đối tượng nghiện ma túy, có kẻ quen Thà từ ngày còn ở cùng trại giam, có kẻ thì quen ngoài xã hội. Mới đầu, Thà cùng đồng bọn, lập thành một nhóm chuyên đi ăn trộm chó, lấy tiền ăn chơi. Sau mỗi lần ra tù, Thà lại trở nên ngông cuồng hơn, thích "loại trừ" những kẻ có "máu mặt" để "lấy số" dần dần. Đã có lần, băng của Thà xích mích với một nhóm khác, sau đó, "đại ca" này cùng đàn em vác súng tự chế đến gặp đối thủ để thách thức và "dạy" cho nhóm kia một bài học.

Lần Thà ra tù gần đây nhất là vào tháng 1/2014, vừa trở lại ngoài xã hội, hắn đã thích quậy phá, thường xuyên tìm đến các quán karaoke ven Quốc lộ 32 để đòi bảo kê. Cách "ngông" của hắn cũng khác nhiều "đại ca" trên giang hồ là có những quán, Thà không bắt phải nộp tiền nhưng hắn muốn "oai", muốn những người xung quanh phải biết... vâng lời. Chính vì vậy, khi hắn vào quán, bắt nhân viên phục vụ gì là phải làm theo, không được thắc mắc, không được chần chừ. Gặp đàn em, bao giờ Thà cũng "vỗ ngực": "Các quán hát ở đất này, tao bảo đứa nào làm gì là phải làm. Tao thích hiếp con nào là hiếp".

Đám đàn em của Thà không chỉ ở Hoài Đức mà còn có nhiều đối tượng ở địa bàn lân cận. Theo tìm hiểu của PV, Thà sinh ra trong một gia đình có năm anh em, Thà là con thứ ba. Thà có em trai cũng đang bị đi tù về tội "trộm cắp tài sản".

Thà sống trong gia đình chủ yếu làm nông nghiệp, nhưng hắn lại thích đua đòi, đàn đúm với đám bạn hư hỏng từ nhỏ. Khi có chút tiếng tăm của dân giang hồ, Thà bắt đầu đi bảo kê cho một số quán hát trên địa bàn huyện Hoài Đức để khẳng định mình có "số".

Cũng từ những lần lên mặt bảo kê ở quán hát, Thà đã dính vào tù tội. Vậy là từ đây Thà vào tù như cơm bữa, trả án này xong Thà lại dính vào án khác. Từ khi bước chân vào giới giang hồ, Thà biết "chơi" đủ mọi loại ma túy được cho là "đẳng cấp thời thượng".

Đối với gia đình riêng của mình, Thà đã có vợ và hai đứa con gái. Hiện tại vợ Thà đang làm công nhân cho một công ty điện tử trên địa bàn Hà Nội. Vợ Thà là người ở Quảng Ninh, có hai bằng đại học nhưng đã bị những lời ngon ngọt của Thà thuyết phục. Khi vợ Thà quen hắn thì hắn đã từng có tiền án, nhưng sau đó về mở một quán bán thịt chó. Thấy "ông chủ" quán thịt chó tỏ ra "ga lăng", cô gái đất Mỏ đã xiêu lòng.

Nhưng sau khi cưới, Thà càng ngày càng tỏ ra bê tha, thường xuyên đàn đúm với đám thanh niên choai choai, rồi tiếp tục gây án. Tuy Thà là đối tượng giang hồ có tiếng tăm ở địa phương nhưng kinh tế gia đình hắn cũng chỉ thuộc vào diện bình thường, không có gì là khá giả.

Sa lưới khi đang "phê đá"

Trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức cho biết, để bắt được Thà, lực lượng công an huyện đã huy động nhiều cán bộ chiến sỹ phối hợp với Công an xã Lại Yên, huyện Hoài Đức bao vây căn nhà ba tầng của Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1975, ở thôn hai, xã Lại Yên), nơi Thà đang trú ngụ.

Khi cảnh sát ập vào, Thà đang chơi ma túy "đá" cùng với ba đối tượng khác là: Nguyễn Mạnh Hùng (chủ nhà), Bùi Quang Hải (SN 1989), Nguyễn Hiền Hoạt (SN 1980) đều trú trên địa bàn huyện Hoài Đức. Ngoài các đối tượng bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy, lực lượng công an còn thu giữ tại đây 5 viên ma túy đá tổng hợp và một bình thủy tinh dùng để phục vụ cho các cuộc chơi tới bến. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ai là nạn nhân của Thà, đề nghị làm đơn gửi đến Công an huyện Hoài Đức, tố cáo hành vi phạm tội của hắn.

-------------------

Xem thêm clip vụ án phẫn nộ: Yêu râu xanh rủ bạn hiếp dâm...người yêu

Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Thế Thanh cùng trú xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho để điều tra về hành vi hiếp dâm. Trước đó, đêm ngày 21/6, Phương đã gọi điện để mời Thanh và bạn gái Thanh đi uống nước. Tuy nhiên, khi đi đến khu vực vắng thuộc cầu Rạch Miễu, thành phố Mỹ Tho, 2 đối tượng đã khống chế cô gái trên rồi thực hiện hành vi đồi bại. (Nguồn: ATV)

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại