Cò kè tiền cấp dưỡng nuôi con

Đó là tình huống trong phiên xử ly hôn mà TAND TP.HCM vừa đưa ra xét xử ngày 25-8 giữa nguyên đơn - chị TTH với bị đơn - anh LNH.

Trước đó, xử sơ thẩm, TAND quận 12 đã tuyên chấp nhận đơn ly hôn của chị H. và yêu cầu anh H. phải cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 2 triệu đồng. Anh kháng cáo yêu cầu tòa phúc thẩm xem xét lại, đồng thời xin giảm tiền cấp dưỡng nuôi con xuống mỗi tháng 1,2 triệu đồng.

Anh có công ty riêng, chị có công việc ổn định trong xã hội. Năm 2010, anh chị kết hôn và có một con chung hơn hai tuổi. Sau thời gian, việc làm ăn thua lỗ, cuộc sống hôn nhân của họ bắt đầu lục đục. Cố gắng níu kéo để con có đủ cha mẹ nhưng không được, chị phải làm đơn ra tòa ly hôn.

Vì còn yêu vợ, thương con và không muốn cảnh con sống với mẹ mà không có cha, sống với cha mà không có mẹ nên anh không đồng ý ly hôn. “Tôi nghĩ vợ tôi muốn ly hôn là do dạo gần đây công việc làm ăn của tôi không được như ý muốn, nợ nần nhiều chứ chuyện vợ chồng mâu thuẫn là không có. Nếu có thì chỉ là nhỏ nhặt, có thể ngồi lại nói chuyện với nhau để hàn gắn. Tuy nhiên, nếu cô ấy cương quyết thì tôi chấp nhận nhưng với khả năng hiện nay, tôi không thể cấp dưỡng nuôi con 2 triệu đồng/tháng được”.

Anh tính, đứa bé còn nhỏ nên không phải chi tiêu nhiều ngoài tiền sữa, tiền ăn và tiền đi học, vì vậy 1,2 triệu đồng/tháng là đủ hoặc có thể dư.

Đến đây, tòa phải giải thích: “Tiền cha mẹ nuôi con là vô bờ. 2 triệu hay 1,2 triệu đồng nó chẳng chênh lệch bao nhiêu hết. Bây giờ cha mẹ ly hôn nhau là một thiệt thòi với con trẻ. Anh thử nghĩ đi, nếu một lần nào đó vô tình thấy con sống khổ cực, mình là cha có xót lòng không? Hơn nữa, sau này đứa bé lớn lên nếu nó biết được cha mẹ phải qua hai cấp tòa để tranh chấp từng đó tiền nuôi mình thì nó sẽ nghĩ như thế nào? Còn nếu kẹt quá thì tháng này không đưa đủ, tháng sau anh sẽ đưa bù…”.

Đáp lời tòa, anh nói: “Hiện nay công việc làm ăn không như ý muốn nên thu nhập của tôi chẳng có bao nhiêu, lại phải trả tiền vay ngân hàng, tiền ăn hằng tháng, tiền nuôi con… Hơn nữa, đó là khoản tiền hai người thống nhất với nhau để ghi vào biên bản mà thôi. Quan trọng là cái tâm của mình. Hằng tháng tôi vẫn đóng bảo hiểm cho con, mua cho con cái này, sắm cho con cái kia nữa…”.

Cuối cùng, tòa nhận định hơn một năm nay anh chị sống ly thân, sau khi cấp sơ thẩm tuyên ly hôn, chị đã cho anh cơ hội sửa lỗi nhưng không được nên tòa đồng ý cho chị được ly hôn. Về phần cấp dưỡng nuôi con, tòa chấp nhận kháng cáo của anh, giảm từ 2 triệu đồng xuống còn 1,2 triệu đồng/tháng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại