Cô giáo đang mang thai chết bí ẩn dưới giếng hoang

Mới tổ chức hôn sự được 42 ngày với nam giáo viên cùng trường và sau hai ngày thuê nhà ở riêng, nữ giáo viên tiểu học bất ngờ chết bí ẩn dưới giếng hoang cạnh nhà bố mẹ chồng.

Bí ẩn thi thể nữ giáo viên tiểu học dưới giếng hoang

Sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 23/8, khi cô giáo Đinh Thị Hải (SN 1982), giáo viên Trường Tiểu học xã Sơn Châu được phát hiện chết bất thường dưới giếng hoang cạnh nhà bố mẹ chồng là ông bà Nguyễn Xuân Dục và Trần Thị Thành, ở xóm 6, xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Theo lời kể của anh Nguyễn Xuân Hoàn (SN 1981), chồng của nạn nhân thì sáng hôm đó, hai anh chị tranh thủ dịp nghỉ hè nên sang xã Sơn Châu giúp nhà bác họ lợp lại mái nhà. Trước lúc đi, do mẹ chồng đang đi vào TP Hồ Chí Minh thăm người quen, chỉ mình bố chồng ở nhà nên chị Hải đã xin phép về trước rồi chạy xe máy ra chợ mua thức ăn mang lên nhà chuẩn bị bữa cơm trưa cho bố chồng.

Theo lời ông Dục, bố chồng chị Hải thì khi thấy cô con dâu đến nhà, ông đã tranh thủ chạy xe ra quán để cắt tóc, lúc trở về thì đã nghe mọi người xôn xao chuyện con dâu của ông rơi xuống giếng và đang tìm cách đưa lên, nên ông cũng chạy sang để tham gia nỗ lực cứu con dâu nhưng bất thành.

Bà Nguyễn Thị Thanh, bác họ và là người đầu tiên phát hiện ra nữ giáo viên ở dưới giếng nước sâu, kể lại: “Hôm đó, tui đang ở nhà thì nhận được điện thoại của cháu Hoàn, nhờ qua nhà tìm giúp vợ và nhắn về nhà bác họ ăn cơm trưa. Tui chạy sang thấy nhà cửa vắng hoe, xe máy và đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn, tìm nhà trong ra nhà ngoài cũng không thấy.

Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên điện báo cho Hoàn về gấp để tìm vợ. Đến khoảng hơn 11h, khi ấy mọi người đã tập trung khá đông, tui bất giác nhìn sang khu vườn bỏ hoang bên cạnh và thấy có vệt rẽ cỏ mới dẫn đến chiếc giếng nên lần theo. Lúc đến nơi, ngó xuống giếng phát hiện ra cô giáo Hải, cùng với đó là những tiếng kêu cứu yếu ớt, tui vội kêu lên để mọi người đến cứu”.

Theo những nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc đó, tại thời điểm phát hiện cô giáo Hải vẫn còn sống và có dấu hiệu cầu cứu, tuy nhiên, do giếng sâu, miệng giếng lại nhỏ, bỏ hoang lâu ngày nên rất khó tiếp cận. Nhiều người đã thả dây, trèo xuống nhưng chỉ được khoảng một nửa giếng là đã phải vội vã lên ngay vì mùi hôi từ giếng bốc lên. Loay hoay mãi, cuối cùng mọi người đành phải thả móc câu xuống để kéo lên, nhưng lúc đưa được cô giáo lên khỏi miệng giếng thì nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Hương Sơn đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết đau lòng của cô giáo trẻ. Chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được bàn giao để gia đình tổ chức mai táng.

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử nạn của cô giáo trẻ

Chia sẻ với chúng tôi về sự ra đi đột ngột của người vợ trẻ, anh Nguyễn Xuân Hoàn đau đớn cho biết, hai anh chị làm lễ cưới vào ngày 12/7, tính đến ngày xảy ra vụ việc hai người mới sống được với nhau vỏn vẹn 42 ngày đêm.

Cũng theo người chồng trẻ này, anh chị đã có tin vui, khi Hải đang mang trong mình giọt máu của anh. Niềm hạnh phúc lần đầu được làm bố, làm mẹ còn chưa thỏa thì anh đã vĩnh viễn mất đi người vợ yêu quý và sinh linh bé bỏng còn chưa kịp chào đời.

Trước ngày xảy ra cái chết của chị Hải, hai vợ chồng vừa mới thuê được căn nhà cấp 4 bám mặt đường tại Quốc lộ 8A, gần Trường Tiểu học Sơn Châu nơi anh chị công tác để thuận tiện cho công việc. Và hai vợ chồng cũng mới chỉ ngủ được 2 đêm, còn ban ngày thì về xã Sơn Bình nấu cơm và ăn chung với ông Dục.

Hơn một tuần sau khi xảy ra cái chết bất thường của cô giáo trẻ, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của vụ việc thì người dân nơi đây đã dấy lên những đồn thổi liên quan.

Nhiều người cho rằng, vùng đất nơi gia đình ông Dục sống là đất “khó ở”, nhiều gia đình ở đây đã liên tiếp gặp tai ương nên đã bỏ nhà mà đi. Ngôi nhà có chiếc giếng hoang nơi cô giáo Hải tử nạn là của ông Nguyễn Khắc Toản, do vợ chết, con bị tai nạn, tai ương liên tục nên đã bỏ nhà đi 10 năm trời.

Cả một vùng rộng lớn nhưng chỉ có 3 ngôi nhà sinh sống, trong đó có nhà ông Dục. Ngoài ra, về ngôi nhà vợ chồng anh Hoàn, chị Hải thuê, theo các cụ cao niên cũng là địa điểm “có vấn đề”, khi chủ nhân của nó xây dựng trên khu vực ngày xưa là một ngôi đền thiêng, người dân bản địa gọi là đền Cửa Ông.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Phó trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết, vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tích cực điều tra và chưa đưa ra bất cứ thông tin nào hé lộ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô giáo Hải.

Hiện, cơ quan Công an đang tích cực điều tra theo hướng liên quan đến một số người, nhưng loại trừ khả năng do mâu thuẫn tình cảm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại