Chuyện của hai nữ đạo chích

Nguyễn Tuấn |

Tôi gặp lại Võ Thị Hòa (1973, quê TT-Huế) tại CAP Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) vào một ngày cuối năm. Đây là lần thứ 2 tôi "chạm mặt" Hòa trong hoàn cảnh người đàn bà này vi phạm pháp luật chỉ trong vòng 3 tháng qua.

Hòa “bỉ vỏ”

Lần này, Hòa bị bắt quả tang khi đang có hành vi móc túi tại chợ đầu mối Hòa Cường. Người bắt được Hòa cũng có hoàn cảnh rất đặc biệt, đó là một người đàn ông bán vé số dạo ở trong khu vực chợ Hòa Cường.

Hòa không thay đổi, vẫn gương mặt ấy, lối ăn mặc khá sang trọng, mang túi xách hàng hiệu, đeo bông tai, nhẫn vàng... Vậy nên, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì ít ai có thể đánh giá Hòa là một kẻ "hai ngón" thực thụ.

Tuy nhiên, những thứ trang sức ấy đều là đồ giả, hàng nhái mà Hòa tự tạo vỏ bọc cho mình để dễ bề đánh lừa người khác nhằm thực hiện hành vi trộm cắp.

Đặc biệt, lần nào được đưa về cơ quan CA để làm việc, Hòa luôn áp dụng phương châm "3 không": không biết, không thấy, không làm.

Còn khi được hỏi vì sao đi trộm cắp thì đối tượng nêu đủ lý do để biện minh như do con đau, không có công ăn việc làm, chồng bỏ...

Theo khai nhận của Hòa tại CAP Hòa Cường Nam, do có ý định trộm cắp tài sản của những người đi mua sắm dịp Tết nên sáng 24-1, Hòa từ nhà trọ trên đường Nguyễn Như Hạnh (P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) đi bộ đến đường Nguyễn Tri Phương rồi đón xe ôm xuống chợ Đầu Mối.

Sau một hồi quan sát, phát hiện chị Lê Thị Hà (1973, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) đang đeo túi xách một bên nên áp sát và nhanh chóng mở khóa, lấy trộm 2 xấp tiền, tổng cộng 24,7 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ đi.

Tuy nhiên, hành vi của Hòa đều được anh Thảo - người bán vé số quan sát và tóm gọn ngay khi đối tượng này vừa bước được chưa đầy 5m.

Bị phát hiện, với "kinh nghiệm" của mình, Hòa nhanh chóng thả 2 xấp tiền xuống đất hòng chối bỏ hành vi, nhưng trước sự chứng kiến của nhiều người trong chợ, "bỉ vỏ" đành phải về CAP Hòa Cường Nam để làm rõ vụ việc.

Đây không phải là lần đầu Hòa thực hiện hành vi trộm cắp trên địa bàn Q. Hải Châu. Trước đó, vào cuối tháng 10-2015, trước tình hình mất trộm tài sản của bệnh nhân và người nhà đến chăm bệnh tại khu vực Bệnh viện Đà Nẵng, CAP Thạch Thang đã lên kế hoạch bắt các đối tượng có hành vi trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khi phát hiện Hòa cùng với Ngô Thị Bông (1967, trú P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu) trong vai "trí thức" đến Bệnh viện Đà Nẵng và thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp điện thoại của chị Huỳnh Thị Cẩm Liên (1990, trú đường Nguyễn Công Trứ, Đà Nẵng) đã bắt quả tang và đưa về CAP để làm việc.

Tuy nhiên, các đối tượng vẫn không chịu hợp tác, quanh co chối bỏ hành vi của mình, thậm chí Bông còn khai tên giả là Lài hòng qua mặt cơ quan CA nhưng cả hai đã nhầm.


Chân dung Hòa (trái) và Nữ.

Chân dung Hòa (trái) và Nữ.

Sơn Nữ "đập đá", trộm cắp

Cũng như Hòa, Nguyễn Thị Sơn Nữ (1971, trú P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) là đối tượng từng có hành vi trộm cắp tài sản, bị xử lý nhưng có vẻ chưa muốn dừng lại để kiếm một việc làm lương thiện nuôi sống bản thân và con cái.

Về lý lịch, Nữ không chồng nhưng có đến 4 đứa con với 2 người đàn ông. Bản thân Nữ là một con nghiện sừng sỏ, từng đi cai nghiện nhiều lần bất thành và sau đó được đưa vào diện sử dụng methadone nhưng vẫn không thể từ bỏ được ma túy.

Với một người bình thường, nếu không nghề nghiệp, không chồng mà phải lo lắng cho 4 đứa con thì làm sao có tiền để chơi ma túy, nhưng Nữ lại làm được điều đó.

Lần trước, tôi gặp Nữ tại CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu), khi đối tượng này cùng một "bạn nghiện" bị đưa về CAP để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo khai nhận của cả hai, sau khi đi uống methadone về đến đường Lê Duẩn thì Nữ phát hiện một số đồ dùng văn phòng phẩm (trị giá khoảng 1,4 triệu đồng) của ai đó để trên lề đường nên nhanh chóng "cất hộ" rồi đưa đến chợ Cồn ngồi bán.

Tuy nhiên, do thấy nghi ngờ nên các tiểu thương tại khu vực này đã giữ lại, cùng lúc đó, chủ nhân của số tài sản trên đi tìm thì thấy sự việc nên điện báo cơ quan CA đến xử lý.


Chiếc xe đạp điện do Nữ trộm cắp.

Chiếc xe đạp điện do Nữ trộm cắp.

Sau khi bị xử lý hành chính, đến sáng 26-1, một lần nữa Nữ bị bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi trộm cắp xe đạp điện trị giá gần 10 triệu đồng trên đường Trần Thị Lý (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) và được chuyển giao cho CAP Hòa Cường Bắc làm rõ sự việc.

Tuy bị bắt quả tang, nhưng đối tượng này vẫn giở giọng giang hồ, chửi bới những người bắt mình và khi bị đưa về CAP làm việc thì khai nhận một bản lý lịch trong sáng, không tiền án, tiền sự.

Trao đổi với chúng tôi chiều 27-1, đại diện CAQ Hải Châu xác nhận hiện đang tạm giữ hình sự đối với Võ Thị Hòa và Nguyễn Thị Sơn Nữ để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Một ngày không xa các đối tượng sẽ chịu sự trừng trị của pháp luật, tuy nhiên không biết rằng sau thời gian đó họ có tu tâm để trở thành những con người có ích cho xã hội hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại