Chủ quán phở nằm chết trên vũng máu

Gọi điện không thấy nghe máy, người cháu chạy đến thì thấy tiệm phở khóa bên ngoài, phá khóa vào thì tá hỏa chứng kiến chú nằm chết trên vũng máu.

Chiều 8-4, tại căn nhà đồng thời là tiệm bán phở trên Quốc lộ 1 (thuộc khu phố 5, phường Tân Biên, TP Biên Hòa - Đồng Nai), người dân bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông nằm chết bên trong với một vết chém ở bàn tay và vết đâm sâu ở cổ.


	Tiệm cơm phở Anh Kiệt, nơi xảy ra án mạng

Tiệm cơm phở Anh Kiệt, nơi xảy ra án mạng

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, một thanh niên hớt hãi chạy đến vẻ hoang mang vì gọi điện liên tục cho chú là ông chủ tiệm phở nhưng không liên lạc được.

Lúc này, cửa tiệm khóa ngoài. Phá cửa xông vào, mọi người tá hỏa khi chứng kiến ông chủ tiệm phở tên Kiệt (khoảng 40 tuổi) nằm sõng soài trên vũng máu, giữa nền nhà.


	Người hiếu kỳ tập trung ở khu vực xảy ra án mạng

Người hiếu kỳ tập trung ở khu vực xảy ra án mạng

Những người hàng xóm cho hay ông Kiệt thuê căn nhà trên để bán bún, phở khoảng hơn 2 năm nay nhưng không thuê người làm. Thường ngày, vợ chồng buôn bán tại đây, còn tối về nhà ở nơi khác.

Nạn nhân bị đâm 1 nhát ở cổ và chặt đứt 3 ngón tay, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn nhưng chiếc xe máy vẫn còn.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, công an vẫn phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại