Chồng giơ chân đạp vào đầu khiến vợ đang mang thai tử vong

Nguyễn Tiến - Trần Lê |

(Soha.vn) - Chồng đi đánh bạc, vợ càu nhàu chửi bới khiến Hiệp giơ chân đạp 1 cái vào đầu khiến người vợ đang mang thai tháng thứ 6 bị tử vong. Vợ chết, chồng đi tù, hai gia đình thông gia quay lưng lại với nhau.

Cả vợ và con chết sau cú đá

Ngày 20/12, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986, trú tại thôn Thần, xã Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội) về tội "Giết người". Nạn nhân là chị Cao Thị Hồng (SN 1987), người vợ từng má ấp môi kề với bị cáo.

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 28/4/2012, đang ở nhà thì nghe thấy bố đẻ cùng các anh em trai của mình đánh xóc đĩa ở bên hàng xóm liền bảo vợ là chị Hồng đưa tiền để sang chơi cùng. Biết chồng lấy tiền đi đánh bạc, chị Hồng đã không đưa tiền cho chồng.

Không lấy được tiền từ vợ, Hiệp liền sang vay mẹ đẻ được 30.000 đồng và cầm một chiếc điện thoại Nokia 1280 đi đánh xóc đĩa ăn tiền. Sau 15 phút, số tiền vay của mẹ đẻ hết, Hiệp liền cầm cố chiếc điện thoại được 150.000 đồng và ngồi đánh tiếp.

 

Bị cáo Hiệp trước vành móng ngựa

Khi chị Hồng sang gọi về, Hiệp bảo vợ cứ về trước và tiếp tục quay vào chiếu bạc. Bực tức vì chồng không về, chị Hồng liền chửi: “Mấy thằng mất dạy, suốt ngày chỉ cờ bạc, không làm ăn gì” rồi bỏ về.

Hiệp tiếp tục ngồi đánh đến 21h30 thì về nhà và chửi chị Hồng rằng đã nói lằng nhằng chỗ đông người. Chị Hồng nói lại: “Suốt ngày chỉ cờ bạc, không làm ăn gì”. Hiệp tức nên tát người vợ đang mang thai mấy cái vào đầu vào mặt.

Uất ức, người vợ lao vào bếp lấy dao, gào lên: “Hôm nay tao liều chết với mày” rồi cầm dao chém vào tay Hiệp nhưng anh này giằng được và vứt dao đi. Sau khi giằng co qua lại, chị Hồng tiếp tục chửi chồng khiến bố chồng nói: “Con này láo” và tát cho con dâu một cái. Sau đó, mọi người lao vào can ngăn hai người.

Búc xúc vì chồng đi đánh bạc, bố chồng lại "bênh chồng", tát mình, chị Hồng tức giận lao đầu vào tường định tự tử nhưng mọi người can kịp. Vẫn uất ức, chị lại lao xuống ao tự tử tiếp nhưng một lần nữa, mọi người lại kéo chị lên. Sau khi can không cho chị Hồng tự tử, mọi người đi về còn chị Hồng thì ngồi ở hiên nhà bố chồng gào khóc và tiếp tục chửi chồng.

Thấy vợ ngồi mãi hiên nhà, không vào nhà, Hiệp liền đi ra hiên bảo vợ đưa cho anh ta chiếc điện thoại di động. Nghĩ chồng lại lấy điện thoại đi đánh bạc, chị Hồng không đưa. Bực tức, Hiệp liền tát vợ một cái vào mang tai vợ rồi giơ chân đạp 1 cái vào sau đầu khiến chị Hồng ngã lăn xuống sân, đầu đập vào bậc tam cấp và sân bê tông.

Chị Hồng chỉ kịp kêu: “Đau đầu quá” rồi nằm nghiêng người bất tỉnh. Thấy vậy, Hiệp đi vào bếp ngồi hút thuốc lào. Lúc này, mẹ Hiệp thấy con dâu nằm bất động, gọi mãi không được liền bế vào giường, xoa dầu gió nhưng chị vẫn không tỉnh.

Bà giục con trai đưa vợ đi cấp cứu nhưng Hiệp mặc kệ. Lát sau, thấy tình hình có vẻ nguy cấp, Hiệp mới gọi điện thuê xe chở vợ đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương sọ não, chị Hồng đã tử vong. Hiệp bị bắt ngay sau đó.

Cạn tình thông gia

Phiên xét xử diễn ra chóng vánh khi Hiệp nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Suốt phiên xử, bị cáo cúi gằm mặt, không dám quay xuống đối diện với người thân của gia đình bị hại.

Trước tòa, bố của chị Hồng "tố" gia đình nhà bị cáo đã không lo ma chay chu đáo cho con gái họ, không tiếp đoan khách chu đáo khiến họ phải bỏ tiền ra mua nước tiếp khách.

Khi HĐXX hỏi "Chi phí có nhiều không?"

Ông này trả lời : "Nhiều".

HĐXX lại hỏi lại: "Có hết 1 triệu đồng không?"

Ông này trả lời: "Không"

"Có đến 500 nghìn đồng không?"- HĐXX hỏi lại. Ông ấp úng nói "Tầm đấy". Như ngượng ngùng, ông lại đứng lên đề nghị: "Tôi mong Tòa xử nghiêm minh ông Phong (thông gia-PV) vì đã "đồng lõa với con trai giết chết con gái tôi".

Trước yêu cầu của đại diện gia đình bị hại, đại diện Viện kiểm sát đã công bố thương tích và tài liệu điều tra phủ nhận việc ông bố chồng có liên quan tới cái chết của chị Hồng.

Vì thế, khi HĐXX hỏi, người bố vợ cho rằng, cần phải xử nghiêm minh con rể và đề nghị gia đình bị cáo phải bồi thường 100 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Nghe những lời nói lạnh lùng của thông gia, mẹ hung thủ đau khổ lau những giọt nước mắt trực lăn xuống đôi gò má nhăn nheo. Bà cho biết, sau khi đám cưới của con trai hai tháng, bà đã xây nhà mới rồi cho hai vợ chồng Hiệp ra ở riêng trên mảnh đất của gia đình và nhận nghề gia công giày về cho các con làm.

Có nghề trong tay, hai vợ chồng Hiệp cùng lao vào làm việc. Rồi niềm vui của đôi vợ chồng trẻ lại được nhân lên khi chị Hồng sinh hạ được cậu con trai đầu lòng vào năm 2011.

Tuy nhiên, làm lụng được một thời gian, bắt đầu có của ăn của để, Hiệp lại thỉnh thoảng cầm năm chục, một trăm đi đánh bạc còn chị Hồng sau khi sinh, tính tình cũng nóng nảy hơn, hay chửi bới chồng nên vợ chồng ngày càng lục đục.

Giờ cũng chỉ vì thói cờ bạc của chồng cộng với tính nóng nảy của vợ mà con trai bà trở thành kẻ tội đồ, con dâu và đứa cháu ngoại chưa kịp chào đời đã vĩnh viễn rời xa gia đình bà để bà phải nuôi đứa cháu nội đang tuổi tập ăn, tập nói. Ra trước tòa, bà càng đau lòng hơn khi thấy tình cảnh hai gia đình vốn thông gia với nhau giờ lại quay lưng như vậy.

Nghe tòa tuyên mức án chung thân dành cho bị cáo,  bà khóc nức nở. Khi con trai bị dẫn giải, bà cố chạy theo để dặn con cải tạo tốt sớm trở về với cháu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại