Chân dung gã chồng độc ác giết vợ vì đòi ly hôn

Không chịu nổi vì bị chồng hành hạ suốt hơn 10 năm, bà Ngọc đã trình đơn xin ly hôn với ông Ca. Trong lúc cán bộ tòa án kiểm kê tài sản thì ông này đã cầm dao rượt đuổi đâm chết người từng kề vai ấp má với mình.

Sáng 20/8, một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) gây nên cái chết thương tâm cho bà Trịnh Thị Ngọc (51 tuổi). Hung thủ gây án là Tào Văn Ca (49 tuổi, chồng nạn nhân).

Đau buồn trước cái chết của cháu dâu, ông Tào Song Hồi (63 tuổi, chú ruột của Ca), người chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông kể, sáng ngày 20/8, mẹ con bà Ngọc tìm đến nhà ông báo cáo sự việc cán bộ xã và tòa án sẽ đến nhà kiểm kê tài sản để làm thủ tục ly hôn và mời ông tới chứng kiến. Khoảng 9h hôm đó, ông Hồi đến cũng là lúc cán bộ địa phương đang tiến hành đo đạc đất đai, kiểm kê tài sản. "Lúc đó tôi còn thấy vợ chồng Ca vẫn ngồi nói chuyện bình thường với cán bộ địa phương ở trong nhà chứ không hề có to tiếng", ông Hồi nói.

Người nhà đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bà Ngọc.

Kiểm kê xong, bà Ngọc được cán bộ tòa án đề nghị về xã để làm việc. Thấy vậy, Ca tỏ ra không bằng lòng và yêu cầu bà Ngọc ở lại để giải quyết việc gia đình. "Lúc biết Ngọc đi theo cán bộ, tôi thấy thái độ của Ca rất hung hăng và có ý định muốn làm gì đó nên tôi đã đề nghị công an ở lại với Ngọc và họ đã nhận lời", ông Hồi kể tiếp.

Trầm ngâm trong thoáng chốc, Ca bất ngờ thay đổi ý định và muốn được đi cùng bà Ngọc lên xã. Khi bà Ngọc đang tiến lại xe công an thì một cán bộ huyện đã phát hiện Ca đi sau, trong người giắt dao nhọn nên đã hô hoán cho mọi người biết và yêu cầu ông Ca bỏ hung khí nhưng ông ta vẫn tiến về phía vợ mình. Nghĩ chồng đang cố tìm cách hại mình, bà Ngọc từ trên xe vội vàng nhảy xuống chạy ra vườn trốn liền bị Ca đuổi theo đâm liên tiếp 7 nhát rồi tử vong ngay sau đó.

Ông Hóa, an ninh viên xã Thạch Sơn cho biết lúc đó do tình huống diễn ra nhanh, cán bộ không kịp can ngăn. Ông nhảy vào can thì cũng bị Ca đâm một nhát sượt tay phải đi trạm xá băng bó.

Tào Thị Trang (con gái của bà Ngọc) đau lòng kể, thấy mẹ bị đâm một nhát sượt qua tay trái trúng ngực chị đã chạy ra ôm lấy mẹ liền bị bố dùng tay túm tóc rồi kề dao vào cổ dọa giết. Do hoảng sợ, Trang bất lực nhìn bố dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực mẹ.

Ông Hồi kể lại sự việc.

Cưới nhau từ năm 1968, vợ chồng ông Ca, bà Ngọc có với nhau 4 người con, đều được lo cho ăn học tử tế. Theo lời kể, bà Ngọc là một phụ nữ hiền lành, dáng dấp nhỏ nhắn, cam chịu nhẫn nhục, đòn roi. Ngược lại, Ca là một người chồng vũ phu, chuyên hành hạ vợ suốt gần 10 năm nay. Với anh em họ hàng thì Ca thường xuyên dọa dẫm họ bằng dao, dọa kích nổ mìn. Ca từng có thời gian phải ngồi tù 2 năm vì tội Cố ý gây thương tích.

"Anh em trong gia đình dòng họ nó còn đánh chém phải nhập viện, huống hồ vợ con nó”, ông Hồi nói. Năm 2010, do xảy ra xích mích với một người em họ tên Đạt, Ca đã truy sát người này đến trọng thương phải đưa đi cấp cứu. "Nó từng cầm dao băm nát tay em nó", ông Hồi nói thêm.

Kể về nguyên nhân khiến vợ chồng Ca xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ly hôn, ông Hồi cho biết, tháng 8/2012, thấy Ca đi uống rượu về khuya, người nồng nặc mùi rượu, bà Ngọc dậy mở cửa rồi quay vào giường ngủ tiếp. Nghĩ vợ mình hỗn láo nên Ca đã bắt bà Ngọc dậy, đánh đập rồi đuổi ra ngoài.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng.

"Suốt hơn 10 ngày sau, Ngọc phải ngủ ở ngoài hiên nhà. Thông cảm với hoàn cảnh của Ngọc, gia đình thông gia đã khuyên nhủ bà về ở cùng với vợ chồng con gái đầu nhưng đã bị Ca chửi bới họ", ông Hồi nói.

Để trốn khỏi sự hành hạ của chồng, bà Ngọc ra Hà Nội sống bằng nghề bán hàng rong. Tháng 12/2012, người phụ nữ này quay về quê và được vợ chồng ông Hồi vận động hòa giải với Ca. Sau gần 2 tháng chung sống với nhau bà Ngọc tiếp tục bị hành hạ, đánh đập như cũ nên đã trình đơn ly hôn lên tòa. Khi sự việc đang chờ được tòa án giải quyết thì chuyện đau lòng trên xảy ra.

"Dù Ca là con cháu trong nhà nhưng với bản tính vũ phu của nó nên chẳng ai ưng thuận. Suốt những năm tháng về làm dâu, Ngọc là một người vợ, người mẹ tần tảo, đảm đang và hiền lành nên ai cũng quý", ông Bộ, người thân trong gia đình Ca cho biết.

Lúc xảy ra án mạng rất đông công an, cán bộ tòa án có mặt ở hiện trường khiến gia đình bà Ngọc rất bức xúc. “Lúc tôi đang ôm mẹ rồi bị ông Ca túm tóc kéo ra thì mấy vị cán bộ chẳng có phản ứng gì, người thì nghe điện thoại, người thì lấy xe ra về, để mặc mẹ tôi liên tiếp bị đâm”, Trang, con gái của bà Ngọc nói.

Ông Lưu Khắc Vân, Chủ tịch UBND xã Thạch Sơn cho biết, do tình huống diễn ra nhanh nên anh em cán bộ xã không kịp phản ứng. Ca cầm dao dọa dẫm nên không ai kịp vào, trong đó có đồng chí công an tên Hóa vì vào can ngăn nên đã trúng một nhát dao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại