Cha hung thủ xả súng tại UBND TP Thái Bình nhiễm chất độc da cam

Nhóm PV PL |

(Soha.vn) - Theo người dân địa phương cho biết, bố hung thủ Viết là lão thành cách mạng, thương binh và trong người mang di chứng chất độc da cam...

Sự việc hung thủ Đặng Ngọc Viết (SN 1971, trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại trụ sở UBND TP Thái Bình làm 1 cán bộ chết  khiến người dân địa phương xôn xao. Đặc biệt là ông Đặng Ngọc Vu (82 tuổi, bố của hung thủ Viết), hiện đang ở xã Trà Giang, Kiến Xương, Thái Bình.

Theo những người thân trong gia đình, ông Vu là lão thành cách mạng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông vừa là thương binh và trong người đang mang di chứng chất độc màu da cam dioxin.

Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều người hoang mang
Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều người hoang mang

Ông Trần Văn Kính, là hàng xóm sát nhà hung thủ Viết cho biết: “Tôi quen biết và đã từng làm ao cùng ông Vu hơn 10 năm (từ năm 1987 – 1993 - PV), ông ấy là người rất hiền lành, thật thà, chăm chỉ và rất yêu thương con cái. Mấy năm gần đây do sức khỏe yếu nên ông Vu đã chuyển về quê sinh sống. Trước khi xảy ra sự việc này, ông Vu cũng không hề biết Viết có ý định dại dột như vậy…”.

Còn một người dân khác tại đây than thở: "Thực sự là quá thương cho ông Vu. Ông ấy hiền lành, tử tế, đối xử với mọi người tốt là vậy, thế mà giờ con ông ấy lại gây ra việc như thế này..."

Một người cháu họ ông Vu cho biết, hiện ông đang sống ở quê (Trà Giang, Kiến Xương, Thái Bình) cùng người chị dâu và cháu đích tôn.

“Ngay khi sự việc xảy ra hôm qua, gia đình đã báo cho ông biết và lúc đó ông đã sốc, khóc rất nhiều. Ông cũng đòi lên đây nhưng gia đình không cho. Hôm qua, lúc mấy người bảo đưa Viết về quê thì mọi người đã tính phải đưa ông đi chỗ khác. Thực sự là quá đau buồn…”, người cháu họ này cho hay.

Còn theo một đại diện tổ dân phố, qua một vài lần được tiếp xúc và nghe bà con kể lại thì ông Vu là người rất hiền lành, thật thà, từng nhiều năm làm ao tại địa phương.

Theo Trung tá Lê Bá Thắng, Trưởng công an phường Kỳ Bá (Tp Thái Bình) cho biết, mẹ đẻ Viết là bà Lưu Thị Bướm đã mất cách đây khá lâu.

Viết có một chị gái hiện đang làm giáo viên và một người anh trai bị thần kinh. Viết có 2 con, đã ly dị vợ được khoảng 10 năm, hiện vợ hung thủ đang sinh sống ở Nga.

Hung thủ đã từng đi xuất khẩu ở Nga từ năm 1996 cho đến năm 2011 trở về nước, chủ yếu ở nhà.

Tháng 3/2013, sau khi lĩnh số tiền đền bù hơn 500 triệu để giải phóng mặt bằng, tháng 5/2013, Viết vào Nam chơi, mới trở về quê cách đây hơn 1 tuần.

Một cán bộ điều tra cũng cho biết, Viết chưa có tiền án, tiền sự gì. Bình thường, Viết rất hiền lành.

Ông Thắng cũng chia sẻ, không hiểu vì lý do gì mà Viết lại hành động như vậy.  

“Tôi đã từng ngồi uống nước với anh ta vài lần. Tôi thấy anh ta là người hiền lành nhưng không hiểu vì lý do gì lại có hành động hung hãn như vậy”, ông Thắng nói.

 Trước khi xảy ra sự việc, CAP có nhận được tin báo có xảy ra vụ va chạm giữa Viết với một người dân tên Huệ ở cùng phố. Tuy nhiên, khi công an đến thì Viết đã bỏ đi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại