Cãi vã, đôi tình nhân cầm dao chém nhau

trangnguyen |

Bỏ học theo bạn trai ra ngoài chung sống nhưng rồi mẫu thuẫn nảy sinh, án mạng xảy ra.

Đang là sinh viên trường quốc tế Sài Gòn, Quỳnh (20 tuổi, quê Tiền Giang) đem lòng yêu Nguyễn Tấn Dững (21 tuổi, cùng quê) là nhân viên bảo vệ cho một công ty tại Bình Dương.

Vì cô con gái đang đi học nên gia đình Quỳnh không đồng ý cho Dững làm đám cưới. Mặc dù gia đình đã hết lời khuyên ngăn, cô gái vẫn không chịu, bỏ nhà theo bạn trai đến Bình Dương chung sống như vợ chồng.

Ngày 14/10, cả 2 đến khu nhà trọ thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An thuê phòng ở. Trong lúc cùng nhau lau dọn dẹp phòng, Dững làm bắn nước lên người Quỳnh khiến cô tức giận đuổi anh ra ngoài. Lúc này, Dững nổi nóng tát vào mặt người yêu nhưng sau đó xin lỗi.

Cãi vã, đôi tình nhân cầm dao chém nhau 1

Bị cáo Dững tại tòa.

Không chấp nhận làm hòa, Quỳnh vớ con dao trên kệ bếp đâm một nhát vào bụng anh này. Bất ngờ về cách hành xử của người yêu, Dững rút dao ra xông tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào người cô gái rồi quay ra cắt cổ tay tự sát.

Sáng hôm sau, người chủ nhà phát hiện 2 thanh niên mới thuê phòng nằm bất động trên vũng máu đã báo cơ quan chức năng. Quỳnh đã tử vong, còn Dững được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cuối tháng 8, TAND tỉnh Bình Dương đã xử sơ thẩm tuyên phạt Dững tù chung thân về tội Giết người. Bị cáo sau đó đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 22/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo tuyên y án chung thân đối với Dững. Theo HĐXX, hành vi của bị cáo đáng lẽ phải chịu mức án cao nhất, nhưng người bị hại cũng có một phần lỗi nên mức án mà cấp sơ thẩm áp dụng là đã xem xét giảm nhẹ.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại