Cái giá nghiệt ngã của gia đình để “quý tử” cai nghiện tại gia

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Biết “quý tử” nghiện ma túy nhưng nhiều gia đình cho cai tại nhà mà không nghĩ đến một ngày chính những con nghiện lại cầm hung khí tước đi mạng sống của người thân.

Phê ma túy đánh bà nội và 2 cháu nguy kịch…

Thời gian gần đây trên địa bàn TP.HCM xảy ra những vụ án đau lòng liên quan đến người nghiện ma túy. Trong đó không ít vụ nguyên nhân bắt nguồn từ lỗi lầm của cha mẹ và người thân trong gia đình, khi phát hiện con, cháu dính đến ma túy nhưng vì tình thương, họ che giấu không cho vào trại cai nghiện tâp trung mà ngấm ngầm để cho “quý tử” cai nghiện tại gia. Họ không ngờ đến một ngày chính đứa con được cưng chiều như “quý tử” khi lên cơn “ngáo đá” lại lạnh lùng cầm hung khí cướp đi mạng sống hoặc gây ra thương tích suốt đời cho những người thân trong gia đình.

Ngày 24/4, CQĐT Công an quận 10, (TP.HCM) đang tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Quốc Huy (SN 1986, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi “giết người”. Huy đã dùng hung khí hành hung khiến 3 người trong gia đình bị thương nặng, thậm chí lâm vào tình trạng nguy kịch, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau khi bị đưa về trụ sở công an Huy vẫn đang trong tình trạng phê ma túy, mắt lờ đờ, phải mất nhiều giờ sau cơ quan điều tra mới lấy được lời khai được.

Trong cơn phê ma túy Ngô Quốc Huy đã ùng hung khí đánh bà nội và 2 cháu nguy kịch
Trong cơn phê ma túy Ngô Quốc Huy đã ùng hung khí đánh bà nội và 2 cháu nguy kịch

Theo CQĐT khoảng 13h ngày 23/4 bà Nguyễn Thị Tuyết (SN 1944) và hai cháu nội là Ngô Minh Thành (SN 2007) và Ngô Thị Như Ý (SN 2002) đang ở trong nhà (tại chợ Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10) thì Huy về nhà trong tình trạng phê ma túy đá. Bất ngờ Huy đóng sập cửa sau đó lấy cây gỗ liên tục tấn công bà Tuyết và 2 cháu cho đến khi cả 3 gục xuống.

Nghe tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong ngôi nhà đóng cửa, những người hàng xóm chạy đến thì phát hiện 3 nạn nhân đang nằm trên vũng máu. Ngay lập tức cả 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng Huy bị công bắt ngay sau đó, khám xét nhanh trên người đối tượng, công an phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Xác minh ban đầu cho thấy Huy đã có một tiền án tiền sự và từng bị công an quận 10 đưa đi cai nghiệp tập trung. Trong thời gian gần đây Huy thường xuyên tụ tập chơi bời với nhóm giang hồ và bị công an quận đưa vào danh sách theo dõi.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết cả 3 nạn nhân đều bị thương nặng, bà Tuyết và cháu Như Ý bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, cháu Thành bị đa chấn thương, gãy cỗ. Công an quận 10 đang tiếp tục điều tra và củng cố hồ sơ vụ án.

…Đâm chết mẹ

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đang thụ lý hồ sơ vụ án Tô Minh Nhật Hải (33 tuổi, ngụ tại phường 4, quận 10) về tội “giết người”.

Theo kết quả điều tra ban đầu đêm 1/4 tại căn nhà nhỏ số 100 trong chợ Nhật Tảo, Hải từ trên lầu một xuống tầng trệt với vẻ mặt kì quặc. Bà Phạm Thị Hoà (62 tuổi, mẹ Hải) thấy con có biểu hiện bất thường nên hỏi chuyện. Bỗng Hải xồng xộc xuống bếp kiếm dao. Bà Hòa hỏi “Con tìm dao làm gì…?”. Đồng thời bà tìm cách giật con dao Hải đang cầm khư khư trên tay. Bất ngờ Hải nổi cơn điên rút dao đâm ngay vào ngực khiến bà Hòa gục ngay tại chỗ.

Nghiện ma túy Tô Minh Nhật Hải đã đâm chết mẹ và chém bị thương anh trai
Nghiện ma túy Tô Minh Nhật Hải đã đâm chết mẹ và chém bị thương anh trai

Nghe tiếng kêu, anh Mới (anh trai Hải) xuống nhà thì thấy mẹ gục ngã bên vũng máu. Anh Mới lao vào giằng co con dao trên tay Hải. Trong lúc xô xát anh Mới cũng bị đâm ở tay. Sau khi khống chế, lấy được con dao trong tay Hải, vợ anh Mới mở cửa kêu la cầu cứu. Hàng xóm chạy đến hỗ trợ giữ Hải giao cho công an, lúc này bà Hòa đã tử vong trong nhà do mất nhiều máu.

Theo trình bày của anh Mới (anh trai Hải) với cơ quan điều tra, 2 năm trước gia đình phát hiện Hải nghiện ma tuý và dính cả HIV. Lúc đó gia đình tính đưa Hải đi cai nghiện tập trung nhưng Hải khóc lóc, hứa hẹn từ bỏ. Thương con em, cả nhà quyết định tự cai cho “quý tử”. Họ cứ nghĩ đơn thuần cai nghiện là nhốt, cách ly riêng trong phòng, sau một thời gian sẽ hết. Cách ly một thời gian, Hải  phục hồi và tỉnh táo khiến mọi người lạc quan nghĩ Hải đã hết bị “ngáo đá”. Nhưng ma tuý đã ăn sâu vào máu nào dễ từ bỏ, cho đến khi xảy ra vụ việc đau lo.

Đại uý Mai Trọng Hạnh, đội phó đội hình sự công an quận 10 cho biết do gia đình bà Hoà tự áp dụng cai nghiện tại nhà nên công an phường 4 không thể phát hiện và  đưa đối tượng đi cai tập trung theo quy định của pháp luật nên đã xảy ra sự việc đáng tiếc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại