Các bị hại xin vắng vì sợ đối mặt với băng chặt tay cướp SH

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy và các bị hại đều xin vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm nhóm chặt tay cướp SH vì vẫn chưa hết ám ảnh về vụ việc.

=>>> TOÀN BỘ DÒNG SỰ KIỆN VỤ CHẶT TAY CƯỚP XE SH TẠI SÀI GÒN

Đúng 8h30, ngày 24/3, TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm Hồ Duy Trúc (21 tuổi, quê Nình Thuận) và đồng bọn trong vụ án chặt tay cô gái cướp xe SH ở cầu Phú Mỹ làm xôn xao dư luận.

Toàn cảnh buổi xét xử phúc thẩm Hồ Duy Trúc và các bị cáo trong băng cướp chặt tay cướp xe SH
Toàn cảnh buổi xét xử phúc thẩm Hồ Duy Trúc và các bị cáo trong băng cướp chặt tay cướp xe SH

Tại phiên tòa, 4 bị cáo có đơn kháng cao phiên tòa xét xử sơ thẩm gồm Hồ Duy Trúc (SN 1993, quê Binh Thuận), Trần Văn Luông (SN 1988, quê Bến Tre), Huỳnh Thanh Sơn (1982, quê Tây Ninh) và Trần Thanh Tuyền (SN 1991, quê Ninh Thuận).

Ngay khi được chủ tọa phiên tòa phúc thẩm, phúc tra lý lịch 4 bị cao đã đứng dậy thần khẩn khai báo. Cả 4 bị cáo đều cúi mặt nói chứ không dám ngẩng lên.

4 bị cáo có mặt tại phiên tòa
4 bị cáo có mặt tại phiên tòa

Đến 9h, sau khi chủ tọa tiến hành thẩm tra lý lịch xong nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy (30 tuổi, ngụ tại Q.2, TP.HCM) người bị Trúc và đồng bọn chặt tay tại khu vực gần cầu Phú Mỹ khi chị này đang chạy xe SH hướng từ Q.7 sang Q.2 vẫn chưa có mặt. 

Trước khi phiên tòa này diễn ra, trao đổi với báo chí chị Thúy cho biết đến nay vẫn chưa hết ám ảnh về buổi tối định mệnh đó. Bàn tay bị Trúc đứt may mắn được nối lại nhưng chị không thể làm được việc gì. Cuộc sống của chị và gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại phiên xử, chị Thúy nhiều lần bật khóc khi đối diện với băng cướp. Hầu hết các bị hại khác đều xin vắng mặt tại phiên xét xử vì không thể đối mặt bọn chúng tại tòa án.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy nạn nhân của vụ chặt tay cướp xe SH đã vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm
Chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy nạn nhân của vụ chặt tay cướp xe SH đã vắng mặt tại phiên xử phúc thẩm

Đứng lặng lẽ phía ngoài cầu thang, nơi góc khuất bà Trần Thị Út và chồng là ông Hồ Huy Tùng (bố, mẹ của bị cáo Trúc) cúi mặt khóc.

Bà Út cho biết, từ sáng sớm bà và chồng đã đến tòa án để đứng chờ giây phút được nhìn mặt con. Khi xe đặc chủng dẫn giải bà cố gọi con, nhìn thấy Trúc lòng bà đau đớn lòng.

“Lần trước tôi bức xúc việc con tôi bị tuyên án tử hình nên la lớn, tuy nhiên đó là hành động sai trái thiếu kiềm chế”, bà Út nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại