Bực tức vì bị tát, vợ vung dao khiến chồng tử vong

Chị Tứ từ trong nhà chạy ra, thấy chồng nằm bất động cuống quýt, gào khóc nói trong tuyệt vọng: "Em chỉ lỡ tay, cầm con dao quơ đại không ngờ lại đâm trúng anh ấy"...

Nhát dao oan nghiệt

Như thường lệ vào khoảng 12h trưa ngày 8/6, sau khi kết thúc ca làm anh Nguyễn Tố H. (SN 1984, quê Quảng Ngãi, tạm trú ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. HCM) trở về nhà trọ để ăn cơm trưa cùng với vợ, và tranh thủ chút thời gian ít ỏi để ngả lưng chuẩn bị cho ca làm việc vào đầu giờ chiều. Tuy nhiên, đây cũng là bữa ăn định mệnh cuối đời của anh H.. Khi mâm cơm dọn ra, lúc anh H. và vợ là chị Nguyễn Thị Tứ (SN 1993, ngụ cùng địa chỉ) ngồi vào bàn ăn, thì hai người nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhau kịch liệt. Đỉnh điểm của mâu thuẫn, anh H. bị vợ đâm một nhát chí mạng và chết trên đường đi cấp cứu. Hậu quả, Tứ sống trong cảnh lao tù, bỏ lại đứa con thơ bơ vơ không cha, không mẹ.

Nhớ lại buổi trưa định mệnh ngày hôm đó, chị Trần Thị Th. (một người hàng xóm) giọng buồn rầu kể lại sự việc: "Buổi trưa ngày 8/6, trời nắng nóng, tôi đang ngồi ở cửa thì thấy anh H. đi làm về trên tay xách một trái dừa. Thấy tôi, anh H. cười hỏi tôi ăn cơm chưa rồi đi vào trong phòng. Khoảng chừng 15 phút sau, tôi nghe thấy tiếng hai vợ chồng anh H. to tiếng với nhau.

Ban đầu tôi nghĩ vợ chồng họ cãi nhau là chuyện thường như cơm bữa, nên cũng không để tâm lắm. Nhưng ngay lúc đó anh H. bế đứa nhỏ (SN 2013) qua gửi nhờ tôi trông hộ rồi về lại phòng. Càng lúc tôi thấy họ cự cãi nhau kịch liệt hơn. Tôi liền chạy qua để khuyên nhủ, thấy chị Tứ lúc này đứng ở trên gác thu gom đồ đạc của hai mẹ con, nói là sẽ về nhà ngoại. Điên tiết trước hành động của người vợ, anh H. trong tay cầm cái chày bằng gỗ leo lên gác, hất tung những túi đồ mà người vợ nhét vội vàng trước đó. Không chịu thua, chị Tứ cự cãi, hai người lao vào xô đẩy nhau. Trong cơn tức giận cực độ, anh H. đã vung tay tát thẳng vào mặt vợ. Thấy vậy, tôi chạy vào khuyên nhủ, anh H. vứt cây, bỏ xuống dưới nhà".

Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Chị Th. cho biết thêm: "Tưởng mọi việc đã kết thúc, tôi cũng về phòng để lo cơm nước. Ai ngờ, tôi vừa bước vào cửa, lại nghe vợ chồng họ bên kia tiếng nặng tiếng nhẹ. Đang cặm cụi nấu ăn, anh H. một tay ôm ngực chạy qua, chỉ nói vội một câu "chị ơi cứu em với" rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Thấy máu me cứ thế tuôn ra lênh láng, tôi hoảng hồn chạy ra đường hô toáng lên để mọi người đến giúp đỡ. Thấy mọi người xôn xao, chị Tứ từ trong nhà chạy ra, thấy chồng nằm bất động cuống quýt, gào khóc nói trong tuyệt vọng: "Em chỉ lỡ tay, cầm con dao quơ đại không ngờ lại đâm trúng anh ấy, giờ em không biết làm thế nào".

Ngay sau đó, chị Tứ cùng một người hàng xóm nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Trong khi cả nhà trọ đang nhốn nháo bàn tán, thằng bé con của họ khóc ré lên đòi mẹ, khiến mọi người vô cùng bối rối. Chỉ ít phút sau nhận được tin anh H. đã chết trên đường đi cấp cứu. Sự việc xảy ra khiến cho nhiều người không cầm được nước mắt. Người thân thì ở xa, đứa bé quấy khóc anh H. đã chết, mẹ bị công an bắt giam, không biết sắp tới đứa bé sống thế nào".

Chồng chết, vợ bị bắt, con nhỏ bơ vơ

Ngay khi nhận được tin báo của người dân về vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra, lực lượng Công an xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh. TP. HCM) nhanh chóng có mặt tiến hành niêm phong hiện trường, đồng thời bắt giam nghi can Nguyễn Thị Tứ (vợ nạn nhân) để điều tra làm rõ sự việc. Tại cơ quan công an, với thái độ day dứt, ân hận, đôi mắt vô hồn, khóc nấc từng tiếng, Tứ khai nhận: "Do bị chồng là anh H. đánh, trong lúc tức giận không kiềm chế được hành động tôi vơ lấy con dao quơ đại không ngờ đâm trúng anh H., dẫn đến tử vong ngay sau đó".

Theo ghi nhận của PV, khu nhà trọ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, xung quanh là những bụi lau sậy mọc um tùm. Cả dãy trọ vắng tanh, càng làm cho không khí trở nên ảm đạm khác thường. Theo chỉ dẫn của một người dân chúng tôi tìm gặp chị N.T.N. (SN 1990, người cùng quê Quảng Ngãi) ngụ cùng dãy trọ với gia đình nạn nhân. Được biết, vợ chồng anh H. có một người con trai. Cả hai đều quê ở Quảng Ngãi. Sau Tết Nguyên đán, hai vợ chồng họ chuyển đến thuê trọ ở đây sinh sống. Anh H. làm cơ khí cho một công ty tư nhân. Còn Tứ ở nhà làm công việc nội trợ, chăm con.

Chị N. cho biết: "Chồng tôi và anh H. làm chung công ty với nhau. Hơn nữa gia đình tôi và gia đình anh H. lại là đồng hương làm ăn xa quê nên chúng tôi coi nhau như chị em một nhà. Vợ chồng anh H. tính tình rất vui vẻ, cởi mở, bà con trong dãy trọ này ai cũng rất quý mến. Tuy nhiên, chuyện vợ chồng anh H. cãi nhau xảy ra như cơm bữa, lý do là về vấn đề tiền bạc gì đó. Trước đó, vì xích mích chị Tứ có lần bế theo con bỏ về nhà ngoại (ở Quảng Ngãi) sống. Những lúc như vậy tôi thấy anh H. cứ sống lủi thủi một mình thấy cũng tội. Tôi có khuyên, về quê xin lỗi rồi đón vợ con vào sống cho đầm ấm. Nhưng khi chị Tứ lên bữa trước thì bữa sau họ lại xảy ra chuyện".

Dãy trọ nơi vợ chồng nạn nhân sinh sống trước đó.

"Hôm anh H. chết, Tứ thì bị công an bắt giam, thằng bé con khát sữa đòi mẹ khóc không ngớt, ai dỗ kiểu gì cũng không được. Nhìn thằng bé tội nghiệp cả xóm ai cũng thương xót thương đến rơi nước mắt. Bí quá không còn cách nào khác, tôi phải bế nó lên tận công an xã xin các chú cho thằng bé được gặp mẹ để bú. Nhìn cảnh chị Tứ ôm đứa con nhỏ vào lòng đôi mắt đỏ hoe khóc nghẹn ngào, khiến tôi cũng không cầm được nước mắt. Thời gian tiếp xúc với Tứ tôi biết chị ấy là người hiền lành, sự việc xảy ra cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Giờ bố đã mất, mẹ sống trong cảnh lao tù, đứa bé còn quá nhỏ mong sao pháp luật giảm nhẹ tội cho Tứ sớm được quay về chăm lo cho con. Mới đây anh trai của anh H. từ ngoài quê vào đưa thi thể nạn nhân về an táng, đồng thời đón luôn cháu bé về Quảng Ngãi để gia đình tiện chăm sóc. Trước khi đi, anh ấy có để lại 200 ngàn đồng nhờ tôi hỏi thăm và mua những vật dụng cần thiết cho Tứ", chị N. chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Kim Xuyến, điều dưỡng tại trạm Y tế (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM), người trực tiếp sơ cứu cho anh H. cho biết, anh H. được đưa đến trạm xá trong tình trạng vết thương bị đâm thẳng vào tim rất nguy hiểm. Do vết thương khá sâu, mất nhiều máu, sau khi sơ cứu cho nạn nhân, trạm đã đề nghị người nhà chuyển lên bệnh viện tuyến trên để kịp thời cứu chữa. Chị Xuyến cho biết thêm: "Lúc đó, có một người phụ nữ đi cùng đưa nạn nhân đến đây, vẻ mặt ngờ nghệch, bối rối đứng khóc lóc nhìn rất thương tâm. Sau này tôi mới biết đó là vợ, cũng chính là người đâm nạn nhân".

Chiều 11/6, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, hiện cơ quan này đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Tứ để điều ra làm rõ nguyên nhân.

>> Xem thêm clip: Nỗi đau để lại với gia đình bị tạt axít 

(Nguồn: Tuổi Trẻ)

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại