Bị mắng, con rể cầm dao đâm chết cha vợ

Tâm Tâm |

(Soha.vn) - Do bị cha vợ mắng nhiều lần, bực tức, con rể ông Lớn đã dùng dao đâm chết bố vợ.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Long An, Phạm Văn Văn, SN 1970, ngụ tỉnh Bến Tre về sống quê vợ tại ấp Thanh Hòa, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An để làm nghề trồng thanh long cùng với gia đình.

Nhà vợ chồng Văn gần cha mẹ vợ nên chỉ nói lớn tiếng hoặc làm điều gì đó là hai bên đều nghe thấy. Dù bản thân Văn rất siêng năng, giúp đỡ vợ và cha mẹ vợ nhưng tính lại hay nhậu nhẹt.

Khoảng 19 giờ ngày 12/9/2013, vừa ăn cơm, anh Văn đem rượu ra uống vài ly cho dễ ngủ. Trong lúc đang ăn, 2 con của Văn đùa giỡn làm rơi chén muỗng trên bàn nên bị Văn lớn tiếng chửi và tát.

Nghe cháu ngoại khóc, ông Võ Văn Lớn, cha vợ Văn đi sang hỏi chuyện. Sau khi biết chuyện, ông đã chửi Văn về việc đánh cháu ngoại của ông.

Thấy vô lý, Văn cãi lại. Ông Lớn liền yêu cầu con rể ra khỏi nhà trả đất, nhà lại cho ông và con ông.


	Phạm Văn Văn, SN 1970

Phạm Văn Văn, SN 1970

Tự nhiên bị đuổi đi, lại đang có sẵn hơi rượu trong người, Văn xuống bếp cầm con dao lên hỏi cha vợ muốn gì. Ông Lớn liền thách thức Văn. Ngay lập tức, Văn đâm hai nhát dao trúng nách và ngực làm nạn nhân thủng tim chết trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, y quăng hung khí bỏ chạy thì bị người thân bắt giữ giao cho công an huyện. Ba ngày sau, cơ quan điều tra CA huyện Châu Thành khởi tố, tạm giam tên Văn về hành vi giết người.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 13/1/2014, bị cáo thành khẩn nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lúy giải của Văn, Văn rất thương vợ con nhưng cha vợ lại luôn mắng chửi. Trong lúc tức giận, không làm chủ được bản thân nên Văn đã có hành động dại dột. Tòa án tỉnh tuyên phạt bị cáo Văn 20 năm tù giam về tội giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại