Bị đâm chết sau khi hỏi con của chủ nợ: Bây giờ mày muốn thế nào?

Tuệ Minh |

(Soha.vn) - Bị Quân đấm do chưa trả hết nợ nên sau khi lấy được một con dao, anh Quý gặp Quân đã hỏi:" Bây giờ mày muốn thế nào?". Sau đó, anh Quý đã bị Quân đâm chết.

Hôm nay, 31/7, TAND TP. Hà Nội đã tiến hành xét xử vụ án mạng xảy ra tại quận Hoàng Mai, HN hồi cuối năm 2013. Bị cáo trong vụ án này là Ngô Trọng Quân (SN 1988, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) bị truy tố về tội Giết người.

Trước đó, cuối năm 2012, anh Triệu Minh Quý (SN 1985, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) có vay tiền bà Nguyễn thị Hợp (SN 1959, ở cùng quận) nhưng chưa trả hết. Khoảng 18h ngày 18/11/2013, anh Quý đến uống nước tại quán của anh Nguyễn Trung Thành (thuê ở tầng 1 nhà bà Hợp).

Lúc này, Ngô Trọng Quân (con trai của bà Hợp) đi từ trên tầng 2 xuống. Thấy anh Quý, Quân hỏi: “Sao anh không trả mẹ em tiền?”. Quý nói: “Tao hẹn mẹ mày cuối tháng”. Quân đáp lại: “Hôm nay 28, cuối tháng ròi còn gì”. Hai bên lời qua tiếng lại, Quân dùng tay đấm vào mang tai trái anh Quý, anh Quý đấm lại nhưng không trúng, thấy vậy mọi người đã can ngăn. Quân lên tầng 2 mở tủ lấy con dao bấm bỏ vào túi áo khoác rồi bỏ đi ra đầu ngõ nơi mẹ Quân đang bán hàng ăn, còn anh Quý ngồi lại hàng nước.

Sau đó, anh Quý chạy lên tầng 2 và vào nhà anh Nguyễn Thanh Bình hỏi anh Bình: “Mày có đồ không, cho anh mượn”. Anh Bình trả lời: “Em không có” thì anh Quý chạy ra chỗ chạn bát nhà anh Bình lấy con dao gọt hoa quả, chuôi màu đen rồi bỏ chạy và nói với anh Bình là: “Anh đang xích mích với an hem nhà thằng Quân”. Thấy thế, anh Bình vùng dậy đuổi theo anh Quý thì thấy anh Quý gặp Quân tại trước quán phở gần đó.

Khi đó Quân ở ngoài đầu ngõ đi về nhà. Gặp Quân, anh Quý tiến sát đến rồi hỏi: “Bây giờ mày muốn thế nào?” rồi rút từ sau lưng một con dao dài đầu không nhọn. Thấy anh Quý rút dao ra, Quân nói: “Đây anh chem. đi”, Quý liền vung dao lên chem.. Quân dơ tay phải lên đỡ thì bị trúng vào đốt ngón tay giữa và ngón tay trỏ trên tay phải làm gần đứt ngón tay trỏ.

Khi 2 bên đang giằng co nhau, do anh Quý bị mất đà nên bị chúi đầu về phía Quân, đầu hơi cúi xuống ngang bụng thì bị Quân lấy con dao bấm ở trong túi áo ra đâm 1 nhát trúng vào gần giữa lưng anh Quý. Hai bên giằng có tiếp thì anh Bình chạy đên can ngăn liền bị Quân đâm 1 nhát vào đùi khiến anh này bị choáng và ngồi xuống. Sau đó Quân tiếp tục dùng dao đâm anh Quý 4 nhát nữa vào phần lưng trái, mạn sườn trái và hai tay rồi bỏ chạy. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng anh Quý đã tử vong vo vết thương quá nặng. Về phần mình, Quân cũng được đưa đi cấp cứu, khi nghe tin anh Quý chết, Quân đã đến công an đầu thú lúc 21h30’ cùng ngày.

Tại phiên tòa, Quân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời bày tỏ sự ân hận khi đã không kiềm chế được bản thân đã gây ra cái chết cho anh Quý. Kết thúc phần tranh luận, HĐXX vào nghị án. Mức án được HĐXX đưa ra đối với Ngô Trọng Quân là 15 năm tù về tội Giết người.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại