Cuộc tình sóng gió của người đàn bà bị chồng U70 sát hại

Hoàng Hải |

Trước ngày gửi đơn ly hôn lên chính quyền địa phương vì có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, bà Đàm Thị Nhung đã bị chồng sát hại một cách dã man.

"Rổ rá cạp lại"

Vụ việc đau lòng xảy ra tại thôn Thụy Trà, xã Thượng Đạt, TP. Hải Dương khi bà Đàm Thị Nhung (SN 1951) bị chồng ra tay sát hại khiến người dân vô cùng bàng hoàng.

Hung thủ là Nguyễn Chí Tưởng (SN 1951, trú tại thôn Bịch Đông, xã Nam Chính, huyện Nam Sách).

Trước đó, bà Nhung đã có một đời chồng và có hai đứa con lớn đang đi làm ăn ở Đài Loan và trong miền Nam.

Còn ông Tưởng cũng đã có một đời vợ và đã có một đứa con, người vợ cũ của ông Tưởng hiện đang sinh sống ở huyện Nam Sách.

Khi ông Tưởng làm việc tại lò gạch gần nhà bà Nhung hai người đã quen nhau. Sau một thời gian tìm hiểu, hai người đã quyết định kết hôn.

Nhưng sau hơn một năm về chung sống cùng nhau, cuộc sống của cả hai đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm của vụ việc là vào đêm ngày 24, rạng sáng ngày 25/5, ông Tưởng đã ra tay sát hại vợ mình.

Hung thủ Nguyễn Chí Tưởng tại cơ quan công an

Hung thủ Nguyễn Chí Tưởng tại cơ quan công an

Vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra, ông Đàm Đình Luân (em bà Nhung) cho hay: “Khoảng 4h sáng ngày 25/5, khi tôi nhận được thông tin, gia đình đã tức tốc về ngay nhà để xem xét sự việc.

Khi về đến nhà chị Nhung, gia đình tôi vô cùng bàng hoàng và sốc trước thông tin chị mình bị sát hại. Không ngờ chị tôi yêu thương, chăm sóc ông Tưởng thế mà giờ lại bị ông ấy sát hại dã man như vậy.

Cũng theo lời ông Luân cho hay, trước khi bà Nhung lấy ông Tưởng, gia đình cũng đã nhiều lần khuyên bảo vì theo tìm hiểu tính tình ông này có vẻ dữ tợn và thường xuyên rượu chè.

Mặc dù khuyên bảo nhưng bà Nhung vẫn quyết tâm đến với ông Tưởng. Từ khi lấy nhau, ông Tưởng đã về nhà bà Nhung ở rể.

Nói về nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, dẫn đến vụ việc đau lòng trên, ông Luân cho rằng: "Mâu thuẫn dẫn đến sự việc đau lòng này là trong chuyện tiền tiền bạc.

Ông Tưởng muốn giữ tiền trong gia đình, nhưng chị tôi không chịu nên mới xảy ra mâu thuẫn".

Ông Đàm Đình Luân (em bà Nhung) trao đổi với phóng viên

Bị sát hại trước ngày gửi đơn ly hôn

Bà Nguyễn Thị Hoài – Trưởng thôn Thụy Trà cho biết, khoảng 4h ngày 25/5, bà nhận được tin báo của Công an xã Thượng Đạt về việc bà Đàm Thị Nhung bị chồng sát hại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, bà Hoài cùng với đồng chí Phùng Văn Tần, công an viên xã Thượng Đạt và chị Nguyễn Thị Thạch (người thân trong gia đình bà Nhung) đã xuống căn nhà mà vợ chồng bà Nhung đang sinh sống xác minh vụ việc.

Khi mọi người xuống đến nơi, căn nhà cấp bốn hai gian của chồng bà Nhung đang ở vẫn khóa trái cửa. Lúc này, mọi người nghĩ là không có chuyện gì nên đang định bảo nhau ra về.

"Khi mọi người đang định về, đồng chí Tần nói với tôi, chị để em vào xem xét kĩ lại một lần nữa rồi về. Nói xong cả ba người lại cửa chính và cửa sổ căn nhà xem xét.

Lúc mọi người quan sát qua cửa sổ, thấy chị Nhung vẫn đang nằm trên giường ở bên trái của căn nhà và trong tư thế ngủ. Để kiểm tra vụ việc, chị Thạch hô lớn gọi chị Nhung nhưng không thấy trả lời.

Biết có chuyện xảy ra nên mọi người phá cửa xông vào thì phát hiện chị Nhung đã tử vong. Quá hoảng sợ nên mọi người giữ nguyên hiện trường đồng thời cấp báo công an xã và Công an TP. Hải Dương”, bà Hoài tỏ vẻ sợ hãi nhớ lại vụ việc.

Bà Hoài cho hay: "Vợ chồng chị Nhung đến với nhau có đăng kí kết hôn.

Mặc dù ông Tưởng mới về đây sinh sống được hơn một năm nhưng hai vợ chồng chị Nhung thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi vã, ông Tưởng là người hay rượu chè.

Còn chị Nhung là công nhân nghỉ hưu, hàng tháng đều có lương, là người hiền lành tử tế và được mọi người trong thôn quý mến.

Vì cuộc sống vợ chồng không hợp nên một, hai ngày xắp tới chị Nhung sẽ gửi đơn ly hôn lên chính quyền địa phương. Nhưng chưa kịp gửi thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Được biết, sau khi thực hiện hành vi phạm tội của mình, Nguyễn Chí Tưởng định tự tử bằng điện lưới nhưng không chết. Khi tỉnh dậy, người đàn ông này đến cơ quan công an tự thú.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại