Bị 141 bắt vì mang thanh kiếm dạng lưỡi lê, xin mang về …"vứt”

Thế Long |

(Soha.vn) - Tùng kẹp bên cạnh chiếc xe máy 1 thanh kiếm hình lưỡi lê, bị lực lượng 141 bắt giữ, gã khai nhận chỉ mang theo để phòng thân rồi xin đem về để…”vứt”.

khoảng 16 giờ chiều 19/7, trong lúc tổ công tác Y6/KH141 công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ thì phát hiện Nguyễn Văn Tùng (23 tuổi, ở Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển chiếc xe xe máy Honda mang BKS 29L3 - 9576 không đội mũ bảo hiểm.

Tùng xăm trổ đầy mình mang theo chiếc kiếm bị 141 bắt giữ

Tùng xăm trổ đầy mình mang theo chiếc kiếm bị 141 bắt giữ.

Khi đến ngã tư Kim Giang - Nghiêm Xuân Yêm, thuộc địa bàn quận Hoàng Mai thì gặp tổ 141 kiểm tra hành chính.

Chiếc kiếm hình lưỡi lê Tùng kẹp bên hông xe máy

Chiếc kiếm hình lưỡi lê Tùng kẹp bên hông xe máy.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ 1 thanh kiếm dài gần 1 mét, dạng lưỡi lê.

Tùng cho biết mang theo chiếc kiếm vì mục đích phòng thân

Tùng cho biết mang theo chiếc kiếm vì mục đích phòng thân.

Tại chốt 141, về mục đích tàng trữ chiếc kiếm trên, Tùng cho biết: “Em chỉ mang theo để phòng thân, chứ không có mục đích gì. Em đã biết vi phạm pháp luật mong các anh cho em xin để đem về vứt đi..”.

Để làm rõ vụ việc, tổ công tác đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Tùng và tang vật cho Đồn công an Cầu Bươu tiếp nhận và xử lý theo luật định.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại