Bị 141 bắt vì mang "hàng cấm", hốt hoảng xin gọi về cho vợ

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - Vừa mua được 4 điếu “cỏ” thì bị 141 bắt giữ, Tuấn chỉ sợ vợ ở nhà biết sẽ mắng và không có người đón con đi học về nên năn nỉ các cán bộ cho xin gọi điện thoại.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 13/2/2014, tổ công tác đặc biệt Y5/141 xử lý vi phạm tại nút giao thông Trần Phú – Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội (đoạn Cầu Trắng, Hà Đông), phát hiện một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS: 29G1 -146.37 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.
Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.

Khi đi đến giữa Cầu Trắng nhìn thấy tổ công tác, người điều khiển xe máy quay đầu xe bỏ chạy, nhưng giữa dòng người rất đông và gặp các trinh sát hình sự chặn chiều ngược lại, buộc đối tượng phải đưa xe về chốt để kiểm tra hành chính.

Khai tại chốt của tổ công tác 141, nam thanh niên cho biết tên là Nguyễn Quang Tuấn (SN 1990) trú tại Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội.

Đây là loại chưa từng xuất hiện trên thị trường Việt Nam.
Đây là loại chưa từng xuất hiện trên thị trường Việt Nam.

Quá trình kiểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong người Tuấn có một gói nilong, nhìn khá đẹp mắt giống một gói cà phê uống liền. Ban đầu Tuấn chối quanh co về nguồn gốc gói này. Tuy nhiên, khi mở ra thì tổ công tác phát hiện bên trong có 4 điếu thuốc (dân chơi thường gọi là cỏ, đây là một trong những loại ma túy).

Bên trong là 4 điếu thuốc, dân chơi thường gọi là cỏ).

Bên trong là 4 điếu thuốc, dân chơi thường gọi là cỏ.

Ngay sau đó tổ công tác Y5/141 đã bàn giao đối tượng Tuấn và tang vật cho Công an quận Hà Đông để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, ngồi co ro trong căn phòng, Tuấn tỏ ra hối hận và cho biết: “Em làm thợ cho xưởng mộc ở Thạch Thất, còn vợ em chỉ làm tạp vụ. Gói ‘cỏ’ này có người bảo em ra Cầu Trắng sẽ mua được, khi vừa mua xong thì bị các anh tóm. Các anh cho em xin một cuộc gọi điện về cho vợ, em chỉ dám nói đúng một câu, em bảo vợ em đón con đi học về. Nếu vợ em biết đi mua thứ này bị bắt thì em chỉ có…chết”.

Theo một cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nếu nhìn bề ngoài túi nilong này, thì đây là loại chưa từng xuất hiện lần nào tại thị trường Việt Nam, tuy nhiên để xác định được chính xác đây là loại gì thì còn chờ kết quả giám định của cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại