Bé 9 tuổi kể lại phút đoạt mạng kinh hoàng của kẻ giết vợ dã man

Bé gái 9 tuổi kinh hãi nấp ngoài cửa chứng kiến cảnh hung thủ hung hãn cầm dao bầu đâm liên tiếp vào dì của mình cho tới khi nạn nhân nằm gục trên vũng máu.

Trong căn nhà nhỏ của bà Phùng Thị Vệ (mẹ ruột nạn nhân Lê Thị Minh H. bị chồng giết ngày 18.6) ở thôn Nhang - phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vẫn còn nghi ngút khói hương và tiếng khóc than của kẻ đầu bạc tiền người đầu xanh. Những lời ai oán, trách hận kẻ dã thú được gọi là con rể đã nhẫn tâm hạ tay giết vợ cất lên trong tiếng khóc nấc.

Ngồi tựa vào cánh cửa trước hiên nhà, bà Vệ (55 tuổi) nghẹn ngào gạt nước mắt kể lại: “Lúc đấy tôi còn đang họp ngoài phường, nghe tin Quân giết vợ, tôi chạy một mạch về nhà thì đã thấy con gái đã đã chết trên vũng máu. Tôi cố đuổi theo Quân nhưng ngất ngay tại chỗ nên sau đó không biết gì nữa”.

Ngồi sát ngay cạnh mẹ nạn nhân là đứa bé 9 tuổi Ngô Hải Vân (con của chị gái nạn nhân), hoảng hốt kể lại giây phút Quân truy sát chị H. vào chiều ngày 18.6.

Theo lời kể của bé Vân, trước khi Quân cầm dao tới nhà mẹ vợ tìm gặp chị H. Trong nhà còn có chị gái của Vân và bé Phùng Hà Ninh (13 tuổi, là con của cậu ruột nạn nhân).

Khi chị gái Vân vừa mở cửa sang nhà nội đón con chị H. thì Quân từ ngoài ngõ xông vào nhà, tay lăm lăm 2 con dao bầu hỏi tìm gặp H. Khi thấy H. vừa trong nhà vệ sinh ra, Quân xông tới vặn tay chị và cứa vào cổ. Khi chị H. giằng tay ôm cổ bỏ chạy lên phòng ở tầng 2, Quân liền đuổi theo và mắng chửi đòi chị H. mở cửa để nói chuyện.

“Dì H. chạy vào phòng và khóa cửa lại, cháu nghe chú Quân đứng bên ngoài quát lớn: “Có mở cửa ra không, tao đập cửa bây giờ, hôm nay tao phả giết chết mày”. Lúc ấy, chú Quân đạp chân liên tiếp vào cửa nhưng không thấy dì H. ra, bé Vân nhớ lại.

Sau đó, bé Vân thấy Quân đập cửa xông vào, Vân cùng bé Ninh chạy theo lên, đứng nấp ở bên ngoài cửa. Vân nhìn thấy Quân cầm dao đâm nhiều nhát vào người vợ, “Thấy dì H. chảy máu, cháu hét lên thì cậu Ninh bịt miệng cháu lại. Khi dì H. ngã xuống sàn nhà, chú Quân lau tay đầy máu vào quần áo chú đang mặc trên người rồi bỏ đi”, bé Vân kể.

Khi Quân vừa đi khỏi, bé Vân vừa khóc vừa la: “Chú Quân giết chết dì H. rồi”. Nghe tiếng kêu khóc của trẻ con, chị Nguyễn thị Hòa (45 tuổi, thím của nạn nhân) ở ngay cạnh vội chạy sang.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng chồng giết vợ ngày 18.6

Chị Hoa kể: “Tôi hốt hoảng khi nhìn thấy sàn nhà tầng một vương vãi vỏ dưa hấu, máu chảy lênh láng khắp từ sàn nhà lên cầu thang tầng 2. Tôi vội chạy lên tầng 2 thì thấy cửa phòng bị phá, một bên cánh cửa nhôm bị đập thủng, các mảng kinh bị vỡ nát. Cháu H. thì nằm sõng soài trên vũng máu, đầu gác lên con gấu bông, miệng vẫn mấp máy không nói thành tiếng, bên cạnh có hai con dao bầu bị quằn lưỡi và gãy chuôi. Trên cổ H. có vết cứa dài hơn 10cm, phía trước ngực bị đâm 2 nhát sâu và có nhiều vết chém dọc 2 cánh tay. Hai vết đâm trước ngực rất sâu”.

Sau khi thấy sự việc xảy ra, ngay lập tức, chị Hoa cùng con trai bế chị H. ra cổng và gọi xe cấp cứu. Khi xe đến đoạn đường Trần Cung thì chị H. đã ngừng thở trước khi đến bệnh viện.

Theo bà Vệ, H. lấy Quân từ năm 18 tuổi, mặc dù không được gia đình đồng ý vì Quân không có công ăn việc làm, nhưng bị Quân uy hiếp, nếu không lấy hắn sẽ không lấy được người khác và hắn sẽ giết chết cả gia đình, nên khi con gái năn nỉ, bà đành thuận tình.

Vợ chồng H. sinh được 2 con gái (lớn 5 tuổi, nhỏ 3 tuổi), H. là giáo viên trường mầm non. Trong suốt 6 năm chung sống, vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã, nhiều lần chị H. bỏ về nhà mẹ đẻ vì bị bạo hành dã man.

Bà Vệ cho hay, trước khi con gái bà bị sát hại, Quân từng có hành động giết vợ vì ghen tuông, nghĩ vợ có nhân tình, Quân đã dùng cà vạt thắt cổ vợ và ép viết giấy thừa nhận có ngoại tình. Thấy con gái bị hành hung, bà Vệ bảo con gái chuyển về nhà ngoại sống, được 3 hôm thì xảy ra án mạng. “Trước đấy, ngày 29.5, Quân đã viết một bức thư có nội dung sẽ giết chết H. và dặn dò mẹ chồng chuẩn bị hậu sự” - bà Vệ kể.

Một số hàng xóm cho biết, Quân nổi tiếng cờ bạc, cá độ và nợ tiền giang hồ, tính tình hung dữ, thường xuyên đánh đập vợ vì ghen tuông. Hầu như ngày nào cũng cãi cọ, xô sát với vợ.

Đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, hiện tại, nghi can này đang được cơ quan chức năng tạm giữ để tiến hành điều tra về hành vi giết người và đang nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để khởi tố.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại