Bắt tên cướp trốn nã 20 năm dưới vỏ bọc nghệ sĩ cải lương

Nhung Mai |

Khi trinh sát xuất hiện, công bố quyết định truy nã thì chính quyền, bà con địa phương và cả vợ con của Nguyễn Ngọc Hùng mới sững người khi biết gã là kẻ cướp táo tợn bị truy nã hơn 20 năm về trước.

Cướp giữa ban ngày    

Quãng thời gian đầu năm 1995, Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1978, trú tại Vĩnh Tường, TP, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang là một gã trai mới lớn.

Dù còn ít tuổi nhưng đã tỏ ra là tay chơi có tiếng trên địa bàn cư trú. Trong khi bạn bè cùng trang lứa lo miệt mài đèn sách, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho tương lai thì ngược lại, Hùng đã kinh qua nhiều “ngón nghề” ma mãnh giữa chợ đời.

Cũng vì bản tính liều lĩnh, muốn thể hiện mình, Hùng nhanh chóng nổi tiếng với độ lỳ lợm không khác gì một tay giang hồ “cộm cán” thời bấy giờ.

Những trận ẩu đả, đánh nhau đều có sự tham gia của Hùng, gã cùng đám đàn em đi khắp làng trên xóm dưới để kiếm chuyện.

Một hôm, Hùng ngồi nghỉ trưa ở một đoạn đường vắng nối giữa hai thôn. Lúc này, một em học sinh đi xe đạp ngang qua, một đàn em của Hùng nảy ra ý định cướp xe đạp. Thấy thời gian và địa điểm thích hợp Hùng đồng ý.

Bọn chúng chặn đường đánh em học sinh, mặc cho nạn nhân khóc van xin, chúng vẫn không buông tha. Cướp được chiếc xe đạp Hùng giao chiếc xe cho đồng bọn.

Vụ án cướp xe đạp giữa ban ngày đã làm vùng quê vốn xưa nay yên bình lo lắng trước sự manh động của Hùng và đồng bọn. Ngay sau khi nhận được tin báo, CATP Nha Trang lập chuyên án điều tra và truy tìm thủ phạm.

Sau khi xác định được các đối tượng ra tay trong vụ án trên, Hùng cùng đồng bọn lần lượt bị CQĐT phát hiện bắt giữ, riêng Hùng nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Dọc đường đi, Hùng theo tuyến xe khách Bắc - Nam vào Sài Gòn ẩn náu.

Khi qua địa phận tỉnh Đồng Nai, nhìn địa hình vùng đất này còn hoang sơ, lại thưa thớt dân cư sinh sống, Hùng bảo tài xế dừng lại và xuống xe tại đây. Cuối cùng Hùng chọn xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch làm nơi dừng chân.

Ngay sau khi Hùng bỏ trốn khỏi địa phương, CA tỉnh Khánh Hòa phát lệnh truy nã toàn quốc. 20 năm qua sau khi gây ra vụ việc, tung tích về gã trai làng quậy phá vẫn như một con số bí ẩn đối với CSĐT.

Tuy vụ án xảy ra đã lâu nhưng do tính chất nghiêm trọng nên CA Khánh Hòa quyết định truy bắt cho bằng được đối tượng Hùng.

Những manh mối để lần theo dấu vết Hùng được các trinh sát nghiên cứu kỹ lưỡng từ trong và ngoài tỉnh. Đến tháng 9-2015, lực lượng cảnh sảnh truy nã CA tỉnh Khánh Hòa đã xác định được nơi ẩn náu của Hùng.

20 năm trốn lệnh truy nã về tội cướp tài sản, Nguyễn Ngọc Hùng vẫn sống ung dung với vợ và 2 con. Là người lương thiện, gần gũi bà con, hay giúp đỡ mọi người, ở địa phương người ta đặt cho hắn cái biệt danh khá thân là “Hùng từ thiện”.

Hùng ung dung cho rằng, sống dưới “vỏ bọc” này “chỉ có trời mới biết thực sự hắn là ai.

Ngày 7-11, khi lực lượng cảnh sát truy nã CA tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Phòng cảnh sát truy nã tội phạm CA tỉnh Đồng Nai còng chiếc khóa số 8 vào tay Hùng, lúc này mọi người mới biết bộ mặt thật của tên cướp 20 năm về trước.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng.      Ảnh: N.Mai
Đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng.      Ảnh: N.Mai

Ung dung bên vợ con

Để quên đi quá khứ tội lỗi của mình, gã suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc. Từ hốt rác, phụ hồ, chăn vịt thuê… gã làm hết.

Chính sự chăm chỉ, hiền lành ấy khiến chị Nguyễn Thị Phương (35 tuổi), trú tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch mở lòng thương.

Nghe Hùng tâm sự về bản thân là đứa trẻ mồ côi, quê Nha Trang không người thân nên chị Phương tin và thương hắn hơn.

Sau một thời gian yêu nhau, cả hai quyết định kết hôn. Vợ chồng gã được bà Trần Thị Phích (63 tuổi), mẹ chị Phương cho miếng đất cất nhà làm ăn.

Không lâu sau đó, lần lượt 2 đứa con ra đời, Hùng luôn thể hiện là người chồng, người cha sống có trách nhiệm, một công dân gương mẫu tại địa phương.

Với sự nhiệt tình tham gia các phong trào thôn, xã… Hùng đã tạo được những ấn tượng tốt với người dân trong vùng, thậm chí còn tạo được thiện cảm và mối quan hệ thân thiết với chính quyền địa phương.

Chính sự hoàn hảo trong vỏ bọc mới đã làm Hùng ngày càng tự tin hơn. Bởi khi trốn chạy, đối tượng đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và người thân, kể cả bố mẹ anh chị em ruột ở quê nhà.

Khi bố mẹ mất, Hùng không về thắp nén hương vì sợ bị lộ. Sáng 9-11, có mặt tại ấp Chín Nghĩa, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, sau khi Hùng bị CA bắt di lý về tỉnh Khách Hòa để điều tra lật lại vụ án năm xưa mà gã đã gây ra.

Giờ đây, bà con địa phương không khỏi bàn tán xôn xao về chàng trai hiền lành, tốt bụng là một tên cướp năm xưa.

Có mặt tại nhà bà Phích, trò chuyện với chúng tôi mẹ chị Phương tâm sự: “Chú cũng thấy đó, tôi suốt ngày cũng chỉ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” có biết gì đâu.

Thấy nó hàng ngày chăm chỉ làm ăn, không cờ bạc nhậu nhẹt nên tôi phần nào yên tâm, còn chuyện quá khứ của nó tôi không biết.

Tới lúc, khi CA bắt thì tôi cũng như vợ con nó mới hay chuyện. Ở xóm làng, nhà ai có hiếu, hỉ con rể tôi đều tới phụ giúp, người ta gọi nó là “Hùng từ thiện”.

“Thật sự lúc đó tôi cũng hết sức bất ngờ, Hùng có nghề sửa điện dân dụng nên hôm đó tôi kêu nó tới nhà để lắp bóng đèn.

Trong khi đang lắp thì CA tỉnh Khánh Hòa cùng CA địa phương vào bắt và giải về Nha Trang. Lúc đó, tôi cũng sững người vì đâu biết nó là kẻ trốn nã.

Từ khi làm rể về ở địa phương, Hùng được xem là người tốt bụng, gương mẫu luôn giúp đỡ mọi người và chưa bao giờ xảy ra chuyện gây gổ đánh nhau hay mất lòng ai”, ông Trần Văn Ba, trưởng ấp Chín Nghĩa, xã Vĩnh Thanh, huyện Trơn Trạch chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại