Bàng hoàng giây phút bị cả nhà người yêu đánh trọng thương

Việt Văn |

(Soha.vn) - Ông Trung dùng xà beng đâm thẳng vào chân anh Toàn. Bố của người yêu anh còn đập liên tiếp vào chân đến khi nạn nhân bất tỉnh thì tạt nước vào để đánh tiếp.

Bị cả nhà người yêu đánh nhập viện vì nghi hại đời con gái

Nằm trên giường bệnh khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), anh Trần Minh Toàn (23 tuổi, ngụ ấp Việt Kiều, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) vẫn chưa hết hoảng loạn khi nhớ lại giây phút bị cả nhà bạn gái đánh đập dã man.

Trước đó, khoảng 22h tối 19/4, người nhà bạn gái anh gọi đến nhà chơi và nói chuyện. Nhưng mọi việc xảy ra sau đó, có mơ anh cũng không thể ngờ đến…

“Mẹ anh có chuyện muốn nói với em, em đến nhanh nhé!”

Nằm ngoài hành lang khoa Chấn thương – Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, với giọng yếu ớt, anh Trần Minh Toàn nói: “Tối đó, tôi nhận được điện thoại của anh trai Q. (bạn gái Toàn - PV). Nghe anh ấy bảo đến nhà anh chơi, có Q. ở nhà và bác gái có chuyện muốn nói, tôi nghĩ bụng chắc là chuyện vui. Từ khi yêu cô ấy đến giờ, tôi chưa đến nhà lần nào. Hôm nay có cơ hội được gặp người lớn, nên tôi vội vã thay quần áo và lấy xe đi.

Hai đứa tôi thường xuyên gặp nói chuyện và đi chơi với nhau, tôi cũng hay dẫn cô ấy về nhà chơi và giới thiệu cho ba mẹ biết. Ai cũng khen cô ấy ngoan hiền. Nhưng hai hôm nay, cô ấy không liên lạc với tôi. Tôi cũng lo và nghi sợ có chuyện gì".

Anh Trần Minh Toàn kể lại sự việc bị cả nhà bạn gái đánh.
Anh Trần Minh Toàn kể lại sự việc bị cả nhà bạn gái đánh.

Bà Nguyễn Thị Cúc (59 tuổi, mẹ anh Toàn) nói: “Lúc đó, trời đã khuya, tôi hỏi con đi đâu giờ này mà vội vàng vậy?". Thằng Toàn trả lời: "Con đi ra ngoài một lát, mẹ ở nhà ngủ trước đi. Khỏi đợi con”.

Sau khi đến nhà bạn gái, ngồi chơi được ít phút thì Toàn bị người nhà bạn gái khống chế, còng tay và bắt đầu đánh đập dã man.

Bà Cúc lau nước mắt nói: “Không ngờ, đêm hôm đó nó đi đến nhà bạn gái thì giờ lại nằm ở đây với cái chân bị gãy, người đầy thương tích thế này”.

"Hôm nay, tao đánh cho mày chết!"

Cố gắng ngồi dậy nhưng với cái chân bó bột không thể cử động, anh nằm kể lại: “Khi vào nhà ngồi chơi được một lát, tôi vẫn chưa thấy bạn gái mình đâu, chỉ có mẹ và anh trai cô ấy. Tôi hỏi, bác có chuyện nói với con? Chưa dứt lời thì anh trai cô ấy xông tới khống chế và lấy còng số 8 còng tay tôi lại. Lúc này, mẹ cô ấy chửi vào mặt tôi: “Mày là thằng khốn, dám “hại đời” con gái tao. Hôm nay, tao đánh cho mày chết!”

“Nói rồi, hai mẹ con bà ấy xông vào đánh tôi tới tấp. Lúc đó, tôi chẳng còn biết gì nữa, chỉ van xin và cố gắng giải thích nhưng họ không nghe. Họ lấy bất cứ thứ gì có trong phòng đánh vào người tôi, vừa đánh vừa chửi, anh Toàn kể tiếp.

Bà Cúc, mẹ anh Toàn lo lắng cho vết thương của con trai

Bà Cúc, mẹ anh Toàn lo lắng cho vết thương của con trai.

Lúc này có người hàng xóm chạy đến báo cho bà Cúc - mẹ Toàn hết sự việc. Nghe con trai mình bị đánh thì tay chân rã rời, bà Cúc không đủ bình tĩnh để mở cửa ra, cuốn cuồng bà chạy ra bằng lối sau. Đến nơi bà Cúc thấy con trai mình bị họ đánh đập dã man, máu dính đầy người.

“Lúc đó, tôi chỉ biết van xin kêu họ đừng đánh con tôi nữa, có gì thì người lớn nói chuyện. Bà vợ ông Trung (cha chị Q. - PV) nói to ra: "Con trai bà “hại đời” con gái tôi, phải đánh cho nó chết". Nói rồi hai mẹ con bà này cứ thế tiếp tục đánh, đá”, bà Cúc nghẹn lời.

Cùng lúc này, ông Trung chở một thanh niên đi về, cũng xông vào đánh anh Toàn. Gia đình ông Trung lôi anh Toàn vào phòng, khóa cửa trái lại rồi đánh tiếp. Bà Cúc và người dân gọi điện báo công an xã xuống nhưng nhà ông Trung có tường rào bao quanh nên không ai vào được, người dân và công an đứng bên ngoài.

Hiện tại, chân phải của anh Toàn bị thương tích 15%, phải bó bột để cố định.
Hiện tại, chân phải của anh Toàn bị thương tích 15%, phải bó bột để cố định.

Sau đó, ông Trung lôi anh Toàn ra ngoài sân đánh tiếp, dùng xà beng đâm thẳng vào chân. Ông ta còn đập liên tiếp vào chân anh đến khi anh này bất tỉnh rồi tạt nước vào cho anh này tỉnh để đánh tiếp. Lúc này, lực lượng công an xã leo qua hàng rao vào can thiệp và đưa anh Toàn đi cấp cứu.

Theo các bác sĩ điều trị, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn, tuy nhiên các vết thương vẫn cần phải theo dõi. Riêng chân phải của bệnh nhân Toàn thì bị thương tích 15%, hiện đang băng bột cố định để theo dõi tiếp.

Theo gia đình anh Toàn, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, đợi anh Toàn bình phục chấn thương sẽ cho mời lên để lấy lời khai, tiếp tục làm rõ. Một nguồn tin từ công an huyện Xuân Lộc cho biết, hiện cơ quan công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ ông Trung để điều tra vụ việc.

Xem thêm clip Chàng trai hát "Cơn mưa ngang qua" tại đám cưới người yêu cũ

Tâm trạng đa khổ được thể hiện qua bài hát

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại