Bác sĩ trẻ đâm người mình yêu rồi tự sát

hoanghuyen |

Nguyễn Đình Cao (26 tuổi, Thái Bình) giết chết một y tá vì ghen tuông...dẫu vẫn biết mình yêu đơn phương.

Ngày 24-12, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Cao (26 tuổi, Thái Bình) mức án 12 năm tù về tội “Giết người”.

Do hờn ghen bác sĩ Nguyễn Đình Cao đã hủy hoại tương lai của mình

Theo cáo trạng, Cao là bác sĩ còn chị Nguyễn Thị Bảo Trúc là y tá, cùng làm việc tại Khoa Xét nghiệm sinh hóa-huyết học của Bệnh viện Nhân dân Gia Định (quận Bình Thạnh-TPHCM).

Dù biết chị Trúc đã có bạn trai nhưng Cao vẫn yêu đơn phương.

Khuya ngày 25-2, sau khi đi nhậu về, Cao gọi điện nghe Trúc nói là đang ăn bún bò do bạn trai mua. Hờn ghen, Cao lấy 2 dao định chạy vô bệnh viện tự sát trước mặt Trúc.Đến hành lang bệnh viện, Cao gọi điện nhưng Trúc không nghe máy. Cao tính dùng dao cứa vào cổ mình nhưng có người đi qua nên Cao vào phòng dành cho bác sĩ, ngủ đến 4 giờ sáng.

Tỉnh dậy, Cao tiếp tục uống rượu rồi sang Khoa Xét nghiệm sinh hóa-huyết học để đợi Trúc. Khoảng 20 phút sau, ngay khi chị Trúc vừa bước vào phòng thì bị đâm nhiều nhát vào người, mặt và ngực làm nạn nhân ngã xuống nền nhà.

Sau đó, Cao cũng dùng dao đâm vào người mình tự sát.

Nghe tiếng kêu cứu, bảo vệ bệnh viện đạp cửa xông vào đưa cả hai đi cấp cứu.Chị Trúc may mắn thoát chết, tỷ lệ thương tật 39% còn Cao cũng bị thương tật 8% vĩnh viễn.

Tại phiên xử, chị Nguyễn Thị Bảo Trúc đã xin giảm nhẹ hình phạt cho Cao và không nhận 76 triệu đồng tiền bồi thường tổn thất tinh thần, thuốc men và viện phí.

Theo Người lao động

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại