Âm mưu sát hại chủ nhà nghỉ nhằm cướp tài sản kiếm tiền cưới vợ

Hải Việt |

Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn vừa đưa ra xét xử Nguyễn Thị Dung (SN 1985) trú tại Chí Linh, Hải Dương cùng các đồng phạm khác trong vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Từng tổ chức hai lần với 30 người trốn ra nước ngoài trái phép, Dung bị tuyên phạt 5 năm tù giam, Đồng Quang Hưng (“chồng hờ” của Dung) bị phạt 6 năm, hai bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo.

Phạm pháp ắt sẽ phải trả giá, tuy nhiên, ẩn đằng sau bản án là mảnh đời đầy éo le, bất hạnh khiến những người chứng kiến không khỏi tiếc nuối, xót xa…

Nhắc đến Đồng Quang Hưng (SN 1983) trú tại đội 4, Kim Đính, Kim Thành, Hải Dương, ấn tượng với nhiều người không chỉ vì hắn từng “cõng” trên mình đến 2 tiền án mà bởi mỗi vụ án hắn gây ra đều ẩn chứa đằng sau đó những uẩn khúc.

Sinh ra trong một gia đình có công với cách mạng, Hưng được bố mẹ nuôi ăn học tử tế.

Tuy nhiên, lúc đang học giở năm cuối cùng của trường THPT trên địa bàn, trong một lần học nhóm, Hưng đã dại dột theo đứa bạn lẻn sang nhà hàng xóm dùng cưa cắt cửa sổ nhà họ rồi lấy trộm bộ tăng âm của dàn karaoke.

Lúc hai đứa vừa mang “chiến lợi phẩm” ra cánh đồng gần nhà cất giấu thì bị quần chúng nhân dân phát hiện và bắt giữ.

Lần đó Hưng bị TAND huyện Kim Thành xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo. Việc học vì thế đành đứt gánh nửa chừng. Chán nản, từ đó Hưng theo đám bạn xấu lêu lổng.

Chưa đầy một năm sau, Hưng cùng một người bạn đến tiệm cho thuê xe máy thuê chiếc xe với ý định đi chơi.

Sau hơn 2 ngày lang thang, vét sạch những đồng tiền cuối cùng trong túi. Biết nếu quay về cũng không còn tiền để thanh toán tiền thuê xe, cả hai bàn nhau cầm cố chiếc xe lấy tiền làm lộ phí vào miền Nam tìm việc làm.

234
Đối tượng Nguyễn Thị Dung

Nhưng lúc mang đến tiệm cầm đồ, vì không xuất trình được giấy đăng ký xe nên ý định ban đầu đã bị thất bại. Trên đường trở về nhà, cả hai gặp lực lượng CSGT Công an tỉnh Hải Dương.

Thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện các đối tượng không có giấy tờ tùy thân, không giấy đăng ký xe môtô nên đã mời về trụ sở làm việc.

Tại đây, Hưng cùng đồng bọn khai nhận ý định đưa chiếc xe đi cắm.

Ngày 29/8/2002, với tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” Hưng bị xử phạt 15 tháng tù giam, cộng với 9 tháng án treo của bản án lần trước tổng hợp lại thành 24 tháng tù giam.

Ra trại, Hưng quyết tâm làm lại cuộc đời. Nhất là từ khi gặp và đem lòng yêu mến cô gái tên Dung đẹp người, đẹp nết ở huyện Chí Linh, cùng tỉnh.

Khi tình yêu đến độ chín, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Khổ nỗi, Dung dù xinh đẹp, nết na nhưng gia cảnh cũng rất éo le.

Cô sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Vì thế, anh trai Dung cưới vợ và sinh con nhưng vẫn phải ở chung nhà cùng với bố mẹ cô.

Trong một lần đi bẻ ngô trên cánh đồng làng, người anh của Dung vô tình phát hiện một nhóm thanh niên đang có hành vi sàm sỡ một thiếu nữ.

Bất bình trước cảnh đó, anh đã ra tay nghĩa hiệp bằng cách tri hô, đuổi đánh nhóm côn đồ này và giải thoát cho cô gái. Tưởng mọi việc êm xuôi, không kịp nhận lời cảm ơn từ cô gái, anh vội vàng quay lại ruộng chuẩn bị chất ngô lên xe chở về nhà.

Đang lúi húi đẩy xe ngô nặng trĩu thì người anh của Dung bất ngờ bị 2 đối tượng trong nhóm thanh niên lúc nãy dùng kiếm chém tới tấp vào người.

Hậu quả, anh trai của Dung bị đứt cột sống phải nằm liệt giường. Người vợ thấy thế nản lòng nên đã bỏ nhà ra đi.

Bố mẹ già cùng người anh trai tàn tật và đứa cháu đáng thương đành do một tay Dung gánh vác. Chính vì thế, dù yêu thương Hưng thật lòng nhưng nghĩ đến chuyện đám cưới cô không khỏi mủi lòng.

Riêng Hưng, dù rất thương người yêu nhưng anh đành bất lực vì bản thân cũng không có công việc ổn định.

Khi nghe tin người yêu mang thai, biết không thể trì hoãn đám cưới thêm nữa. Nhưng kiếm đâu ra một khoản tiền lớn để lo đám cưới.

Túng quá hóa liều, thay vì tìm cách kiếm tiền bằng sức lao động chân chính thì Hưng bị một người bạn rủ rê lôi kéo vào một âm mưu phạm tội tày đình.

Theo đó, vào cuối năm 2005, Hưng cùng một đối tượng khác đến nhà nghỉ thuộc địa bàn giáp ranh tỉnh Quảng Ninh, với âm mưu sát hại chủ nhà nghỉ để lấy tiền tiêu xài.

Tại đây, sau khi gọi bà chủ nhà nghỉ ra, đối tượng đi cùng Hưng nấp sẵn trong bóng tối bất ngờ từ phía sau dùng tay thít chặt cổ nạn nhân và lôi vào góc khuất.

Tại đây, Hưng đã lấy sợi dây đưa cho đối tượng đi cùng dùng để siết cổ nạn nhân. Thấy thế, bà chủ nhà nghỉ liền đưa chiếc điện thoại cho hai đối tượng. Vừa cầm được tài sản, chúng lập tức bỏ chạy.

Tuy nhiên, nạn nhân liền vùng dậy tri hô và đuổi theo. Sợ bị lộ, đối tượng đi cùng Hưng liền dùng một viên gạch đánh vào đầu bà chủ nhà nghỉ khiến nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi trốn thoát khỏi hiện trường, Hưng được đối tượng đi cùng đưa cho số tiền 100.000 đồng. Vụ án nhanh chóng được khám phá.

Một lần nữa, thay vì làm chú rể, Hưng lại phải khoác lên mình chiếc áo tù với mức án 8 năm tù giam, do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử vào năm 2006.

Riêng Dung, bất hạnh chồng lên bất hạnh khi chồng sắp cưới lại một lần nữa vướng vào vòng lao lý.

Lần này gánh nặng càng đè lên vai khi cô một mình phải lo cho đứa con vừa chào đời. Quá túng quẫn, Dung tìm mọi cách để kiếm tiền lo cho gia đình.

Một lần, nghe người quen giới thiệu sang Trung Quốc làm công nhân kiếm được nhiều tiền. Dung bấm bụng bỏ nhà ra đi với hy vọng sẽ có một cuộc sống khác.

Ngờ đâu, chính con đường sai lầm Dung lựa chọn lại tiếp bước cho chuỗi bất hạnh của cặp vợ chồng hờ này, đồng thời kéo theo bao nhiêu mảnh đời khác rơi vào cảnh khốn khó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại