16 tuổi cướp xe ôm để… làm giàu

camnhung |

Nghe tiếng kêu cứu, một người dân sống gần đó liền chạy ra lao vào khống chế, tóm gọn tên cướp giao công an.

Ngày 13/10, công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thư (16 tuổi, ngụ phường quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi cướp tài sản.

Thư là con trai lớn trong một gia đình mà cha mẹ đều làm cán bộ nhà nước. Tuy nhiên cậu ta lại thích đua đòi, tập làm giang hồ “cóc” ở địa phương nên sớm bỏ học. Thư từng làm thuê cho một quán nhậu gần nhà nhưng thấy tiền công không đủ xài nên có ý định xa quê để “làm ăn lớn” mới chóng giàu.

Hung thủ Thư bị bắt, chấm dứt mộng làm giầu của hắn.Ảnh: Đô Thành.

Đầu tháng 10/2011, Thư khăn gói quần áo rồi để lại một lá thư gửi cha mẹ với nội dung: "Con không thể sống nơi nghèo nàn, thiếu thốn này để người đời chê cười. Trong vòng 2 năm nữa, con sẽ quay về và trở thành người vô cùng giàu có...”. Sau đó, Thư đón xe khách thẳng vào tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, Thư thuê nhà trọ ở tạm và chưa kịp xin việc làm thì đã tiền hết. Sau một đêm suy nghĩ, thiếu niên bèn lên kế hoạch cướp xe ôm nên đi mua một con dao thủ sẵn trong người.

Chiều 10/10, Thư đi bộ đến Bến xe Quảng Ngãi thuê anh Lê Văn Tự (33 tuổi, ngụ phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) chở vào huyện Tư Nghĩa, chạy lòng vòng vờ tìm nhà bạn. Thấy một con hẻm vắng người ở tổ dân phố 2 (thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa), Thư đề nghị xe ôm chở mình vào để đi vệ sinh.

Bất ngờ, người khách trẻ kè dao vào cổ anh xe ôm buộc phải giao xe cho mình. Trong lúc chống cự, anh Tự bị lưỡi dao sắc cứa đứt lòng bàn tay. Nghe tiếng kêu cứu, một người dân sống gần đó liền chạy ra lao vào khống chế, tóm gọn tên cướp giao công an.

Theo Đô Thành

Baomoi.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại