Phạm Anh Khoa, Kiều Minh Tuấn: Kẻ xin lỗi muộn màng, người nhận sai thiếu thành ý

Đỗ Quyên (th) |

Phạm Anh Khoa, Kiều Minh Tuấn đều là những người dám đứng lên công khai thừa nhận lỗi lầm nhưng rất tiếc họ vẫn không đủ khả năng làm dịu lòng khán giả.

Phạm Anh Khoa : Xin lỗi sau khi "chối tội"

Tháng 4/2018, Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố cáo gạ tình tục tĩu và quấy rối tình dục. Trên trang cá nhân, Phạm Lịch cho biết sẽ đi đến tận cùng vụ việc và tung rất nhiều bằng chứng để chứng mình cho câu chuyện này. Ngay lập tức, Phạm Anh Khoa lên tiếng phủ nhận và còn đòi kiện các bên liên quan.

Phạm Anh Khoa chia sẻ: "Tôi bận tập trung thực hiện các dự án riêng và ngoài ra tôi cũng không muốn người khác lợi dụng mình tạo scandal để trở nên nổi tiếng nên chưa lên tiếng về vụ việc".

Phạm Anh Khoa, Kiều Minh Tuấn: Kẻ xin lỗi muộn màng, người nhận sai thiếu thành ý - Ảnh 1.

Phạm Anh Khoa bị tố gạ tình tục tĩu Phạm Lịch.

Sau đó, nam ca sĩ còn cứng rắn đòi kiện: "Tuy nhiên, trước hành vi vu khống, cố tình bôi nhọ hình ảnh bản thân tôi và gia đình riêng của tôi, nên tôi cùng ê-kíp đã quyết định sẽ lên tiếng 1 lần duy nhất trên một trang báo điện tử nhằm làm rõ các cáo buộc gian dối, mang tính suy diễn vô căn cứ và có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của bà Phạm Lịch".

Trước phản ứng của Phạm Anh Khoa, vũ công Phạm Lịch quyết làm rõ trắng đen. Cuối cùng, trước sức mạnh của dư luận, chiều 15/5, Phạm Anh Khoa phải cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến vợ vì đã khiến cô ấy chịu nhiều tổn thương. Lẽ ra, tôi phải đứng ra đối diện với chuyện này như cách mà tôi vẫn từng như thế, nhưng tôi đã sai lầm vì đặt cái tôi của mình quá cao, không làm tốt bổn phận của người làm chồng, làm cha. 

Từ nay trở đi, tôi cam kết sẽ không bao giờ mắc phải sai lầm tương tự, cũng như không gây nên bất kỳ sai lầm nào làm tổn hại đến các bạn nữ”, Phạm Anh Khoa nói.

Phạm Anh Khoa, Kiều Minh Tuấn: Kẻ xin lỗi muộn màng, người nhận sai thiếu thành ý - Ảnh 2.

Phạm Anh Khoa nghẹn lời xin lỗi nhưng vẫn không nhận được nhiều cảm thông từ khán giả.

Ngoài ra, anh cũng xin rút lại lời phát ngôn “vỗ mông trong showbiz là cách chào hỏi bình thường” mà mình đã thốt ra trước đó. Dù phát ngôn này trước khi công khai đã bị cắt xén không ít khiến nhiều người hiểu lầm và có cái nhìn không hay về giới nghệ sĩ, nhưng “Tôi sai thì vẫn là sai”, Phạm Anh Khoa nói.

Cuối cùng, nam rocker gửi lời đến những người bị hại: "Tôi không phủ nhận mình đã sai trong quá khứ, nhưng tôi hoàn toàn không chủ động hãm hại bất kỳ ai. Tôi cũng gửi lời xin lỗi đến Nga My, stylist M.P vì đã khiến họ hiểu lầm là nhận sự quấy rối đến từ tôi”.

Tuy nhiên lời xin lỗi của Phạm Anh Khoa không nhận được nhiều sự cảm thông của khán giả lẫn người hâm mộ. Sự việc Phạm Anh Khoa nhận lỗi được cho là quá muộn màng. Nếu như ngay từ ban đầu Phạm Anh Khoa thừa nhận lỗi và lên tiếng xin lỗi thì chắc chắn khán giả sẽ không phản ứng đến như vậy.

Kiều Minh Tuấn: Xin lỗi chẳng tác dụng vì thiếu chân thành?

Lùm xùm chuyện tình tay ba giữa Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - An Nguy đã khiến nhiều khán giả quan tâm. 

Bởi ngay từ ban đầu, Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng được fan yêu mến bởi mối tình lệch tuổi trong suốt 10 năm trời. Đặc biệt, Kiều Minh Tuấn khiến khán giả thương không chỉ bởi khả năng diễn xuất mà còn tình cảm, sự yêu thương anh dành cho Cát Phượng.

Phạm Anh Khoa, Kiều Minh Tuấn: Kẻ xin lỗi muộn màng, người nhận sai thiếu thành ý - Ảnh 3.

Ngày 14/9, Kiều Minh Tuấn nói yêu An Nguy trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Nhưng ngay khi phim của anh sắp công chiếu, Kiều Minh Tuấn bất ngờ tuyên bố chỉ thương chứ giờ "ít yêu" Cát Phượng rồi anh đột ngột nói yêu An Nguy. 

Chuyện này đã khiến fan của cặp đôi Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn phẫn nộ. Chưa hết, ngay sau bài phỏng vấn gây xôn xao ấy, Kiều Minh Tuấn lại tay trong tay với Cát Phượng đi du lịch ở Đà Nẵng.

Câu chuyện của họ gây ra rất nhiều lùm xùm lẫn đồn đoán trong làng giải trí, với nhiều người đây là một "case PR" dở tệ. Còn với khán giả, họ cảm giác đang bị Kiều Minh Tuấn lẫn Cát Phượng "đánh lừa". 

Sự việc này đã gây ảnh hưởng đến bộ phim mà Kiều Minh Tuấn thủ vai. Phim lỗ nặng, nhà sản xuất đòi kiện và chiều 14/10, Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng tức tốc xin lỗi.

"Tôi đã luôn cho mình là đúng. Tôi muốn xin lỗi gia đình, người thân, xin lỗi Phượng - người đã đồng hành cùng tôi suốt một thời gian dài. Nhiều đêm rồi tôi không ngủ được. Tôi tự hỏi tại sao mình lại có những phát ngôn, hành động khiến nhiều người tổn thương như vậy. 

Mình là loại người gì? Tôi muốn xin lỗi ê-kíp và nhà sản xuất phim. Dù sao chuyện của tôi cũng phần nào gây ảnh hưởng tới bộ phim. Tôi xin lỗi vì cảm thấy mình có lỗi chứ không phải vì sợ bị chị Dung Bình Dương (NSX phim) kiện", Kiều Minh Tuấn nói.

Phạm Anh Khoa, Kiều Minh Tuấn: Kẻ xin lỗi muộn màng, người nhận sai thiếu thành ý - Ảnh 4.

Một tháng sau, nam diễn viên sinh năm 1988 lại nói rằng anh chỉ "say nắng" An Nguy mà thôi.

Dù đã lên tiếng xin lỗi nhưng Kiều Minh Tuấn vẫn không được thông cảm bởi vì thái độ thiếu chân thành. Bà Phan Thị Kim Dung, nghệ danh Dung Bình Dương, NSX phim Kiều Minh Tuấn thủ vai cho biết: 

“Việc xin lỗi thì ai cũng mong muốn, cũng hoan nghênh, nhưng qua lần này thấy Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng giống trò hề quá. Càng xin lỗi càng làm tôi đau hơn vì xin lỗi không thể hiện thành ý. Tôi có lỗi với bạn, tôi phải gặp trực tiếp bạn để xin lỗi chứ không phải xin lỗi kiểu vắng mặt trên báo chí như thế”.

Còn khán giả cũng thể chấp nhận nổi việc Kiều Minh Tuấn "tiền hậu bất nhất" trong chuyện tình cảm với hai người phụ nữ. Nhiều người cho rằng sự phản đối của khán giả chính là bài học đắt giả cho nam diễn viên sinh năm 1988 này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại