Pep Guardiola: Mọi người đã cố giết tôi sau trận thua Atletico

Huy Khánh |

Pep Guardiola đã lên tiếng đáp trả những chỉ trích nhằm vào mình sau khi Bayern Munich nhận thất bại 0-1 trước Atletico Madrid ở lượt đi bán kết Champions League.

Ở trận đấu đó, Saul Niguez của Atletico đã có màn solo qua 4 cầu thủ Bayern Munich, trước khi dứt điểm hạ gục Manuel Neuer để mang ưu thế về cho đại diện Tây Ban Nha.

Sau thất bại đó, Pep Guardiola đã liên tiếp phải nhận những chỉ trích từ truyền thông Đức về cách sắp sếp đội hình.

Thậm chí, huyền thoại Ottmar Hitzfeld bình luận trên đài Sky: “Tầm quan trọng của Thomas Muller ở Bayern Munich chẳng khác gì với Messi ở Barcelona.”

Trước những chỉ trích từ dư luận, vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha này đã lên tiếng đáp trả.

“Tôi vẫn chưa chết. Sau trận đấu, mọi người đã cố gắng giết chết tôi, nhưng tôi vẫn ở đây. Tôi vẫn còn lại một viên đạn nữa,” Pep Guardiola nói trong buổi họp báo trước trận Bayern Munich gặp Moenchengladbach ở vòng 32 Bundesliga.

“Tôi là huấn luyện viên của Bayern Munich và tôi sẽ chiến đấu để giành mọi thứ cho câu lạc bộ.”

Pep Guardiola cũng nói lý do ông quyết định để Mueller ngồi dự bị. “Tôi biết Thomas Mueller đặc biệt như thế nào ở Bayern Munich. Lý do cậu ấy không đá chính là vì chiến thuật. Tôi chỉ muốn chơi với 1 tiền đạo.”

Trận bán kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Atletico Madrid sẽ diễn ra vào tuần sau, và nhiệm vụ của Hùm xám là thắng cách biệt 2 bàn.

Còn vào đêm nay (30/4), Bayern sẽ chính thức bước lên ngôi vô địch Bundesliga mùa này nếu như họ giành chiến thắng trước Moenchengladbach.

Thậm chí, nếu thua, Hùm xám sẽ vẫn đăng quang trong trường hợp Dortmund thất thủ trong cuộc đón tiếp Wolfsburg trên nhà./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại