Paul Pogba: Tôi có chơi tệ cũng mang được tới 3 danh hiệu về nhà

Triệu Mẫn |

Paul Pogba đã có nhiều chia sẻ về mùa giải đầu tiên sau khi quay lại Man United và làm việc với Jose Mourinho.

Mùa Hè năm ngoái, Man United đã bỏ ra số tiền kỷ lục 89 triệu bảng để mua về Paul Pogba.

Trong bài phỏng vấn mới nhất với Esquire, tiền vệ người Pháp đã có những chia sẻ rất đáng chú ý về bóng đá, cuộc sống và về  Manchester United. Chúng tôi xin được trích đăng một số câu trả của Pogba.

- Chúc mừng Pogba, hiện giờ có phải bạn đang có tâm trạng tốt?

Bạn may mắn rồi, hiện tôi đang thấy vui vẻ. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống làm cho bạn buồn bã, chúng ta phải vui vẻ, hạnh phúc lên.

- Mourinho từng chia sẻ rằng, rất nhiều giai đoạn trong mùa giải này ông ấy cảm nhận Man United là đội bóng tồi tệ nhất thế giới. Ông cũng là "HLV tồi tệ nhất thế giới", bạn có cảm thấy vậy?

Chúng tôi là đội bóng tồi tệ nhất thế giới nhưng có đến 3 danh hiệu (cười). Vì vậy, mọi người có thể nói những gì họ muốn, tôi chấp nhận chẳng có vấn đề gì hết. Tôi chấp nhận chúng tôi chơi không tốt, không thể làm được điều này điều kia.

Nhưng tôi biết Man United đã làm được gì, đội bóng có 3 danh hiệu. Đó thật sự là việc có ý nghĩa. Vì sao? Vì bạn có thể là một đội tốt nhất thế giới, chơi thứ bóng đá tuyệt hảo nhưng chẳng có danh hiệu nào. Như thế thì ai sẽ nhớ đến bạn, chẳng ai cả, đúng không nào?

Paul Pogba: Tôi có chơi tệ cũng mang được tới 3 danh hiệu về nhà - Ảnh 1.

Pogba là một cầu thủ rất lạc quan, hóm hỉnh.

- Bạn có cảm thấy mình là cầu thủ tồi tệ nhất thế giới?

Vâng, cũng đúng như vậy đó, cầu thủ tệ nhất có đến 3 danh hiệu, Haha, vậy là tốt rồi, tôi chấp nhận những đánh giá đó kiểu như quá nhiều tiền bỏ ra, chi tiêu quá nhiều, đánh giá quá cao... mọi thứ người ta có thể nói đến. Nhưng cầu thủ tồi tệ có kỳ nghỉ cùng huy chương và danh hiệu, tuyệt đấy chứ và chúng tôi cũng đang trên đường quay lại với Champions League.

- Bạn đánh giá về màn trình diễn của mình mùa trước?

Đây là mùa giải đầu tiên của tôi với Man United. Chúng tôi có HLV mới cùng nhiều thứ thay đổi. Tôi đến với bản hợp đồng đắt giá và mọi người đánh giá về tôi quá nhiều.

Tôi biết người ta sẽ bàn tán, có tốt có xấu. Nhưng biết cũng không để làm gì. Nếu tôi chơi tệ, tôi sẽ biết mình chơi tệ. Nếu chơi hay, tôi biết mình có một trận đấu hay. Vì vậy, tôi chẳng cần ai nói về đánh giá của họ cho tôi nghe hết bởi tôi hiểu cả mà. 

- Là cầu thủ đắt giá nhất thế giới có khiến bạn tự hào? Nó có thêm cho bạn những áp lực?

Sau một tuần tôi quên luôn rồi. Vào ngày nào đó, bạn chết đi, sự đắt rẻ cũng theo bạn xuống mồ thôi. Bởi vậy tôi thậm chí còn chẳng suy nghĩ về nó.

Paul Pogba: Tôi có chơi tệ cũng mang được tới 3 danh hiệu về nhà - Ảnh 2.

Pogba đã có mùa giải đầu tiên đoạt 3 danh hiệu cùng Man United.

- Là một người Hồi giáo sống ở Manchester, bạn có gửi lời nhắn đến cho những người sống trong thành phố (Vụ khủng bố ở Manchester)?

Đó là một khoảnh khắc rất khó khăn nhưng bạn không thể bỏ cuộc. Chúng ta không thể để thảm họa rơi vào đầu chúng ta - tất cả phải chiến đấu.

Những điều buồn xảy đến trong cuộc sống nhưng bạn không thể ngừng sống. Bạn không thể giết chết ai đó, giết chết một con người là điều điên rồ, vì vậy tôi không muốn đặt tôn giáo vào nó.

Những kẻ khủng bố không đại diện cho Hồi giáo và mọi người biết điều đó, tôi không phải là người duy nhất nói thế.

- Roissy-en-Brie là nơi bạn lớn lên, nó như thế nào?

Tôi chơi bóng đá với bạn bè. Tôi thực sự yêu bóng đá khi còn rất nhỏ. Ý nghĩa và mục tiêu duy nhất của đời tôi là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

- Bạn là người nghèo?

Ở Pháp, chúng ta sẽ nói là nghèo nhưng ở châu Phi, có thể nói là giàu có. Tôi không nói là người nghèo nhưng chúng tôi cũng không thể có được mọi thứ mình muốn.

- Bạn đã làm gì đầu tiên với khoản tiền kiếm được?

Khi đó tầm 18 hay 19 tuổi, tôi đã mua đôi giày Louboutin đầu tiên, màu trắng. Thực ra tôi mua đến 2 đôi và chẳng dám đi cả tháng sau đó.

Tôi đã bị sốc, tôi sẽ không bao giờ mua bất kỳ đôi Louboutin nào nữa. Thật buồn cười khi bạn biết giá trị của tiền, rất nhiều tiền cho một đôi giày.

- Bạn có cô đơn khi rời khỏi Pháp năm 16 tuổi để đến Manchester?

Không, thật tuyệt. Tôi học tiếng Anh, văn hóa mới, đất nước mới, bạn bè mới và những thử thách lớn. Tôi thích thử thách này vì vậy đã làm khá tốt.

- Bạn có nói tiếng Anh không?

Những thứ cơ bản thôi như: "Chào buổi sáng", "chào buổi tối", "một, hai, ba, bốn..."

Bạn có thể hiểu những gì Sir Alex Ferguson nói?

Không, không, tôi không thể. Lúc đầu tôi chẳng hiểu cái gì hết. Thậm chí còn chẳng hiểu được giọng Manchester của các đồng đội. Họ nói rất nhanh còn tôi thì cứ "nói chậm, nói chậm thôi nào".

Nhưng hiện tại bạn bè của tôi gặp chỉ cười và bảo rằng: "Ồ, tôi nhớ những ngày đầu khi cậu đến đây cậu còn chẳng thể nói chuyện được vậy mà bây giờ nói còn sành hơn bọn tôi ấy chứ. Cậu nói giọng Manchester rồi đấy, buồn cười quá".

Paul Pogba: Tôi có chơi tệ cũng mang được tới 3 danh hiệu về nhà - Ảnh 3.

- Ai là vũ công tệ nhất phòng thay đồ Man United?

Timothy Fosu-Mensah, cậu ấy là người nhảy tệ nhất nhưng rất vui vẻ.

- Ai chịu trách nhiệm về âm nhạc?

Ashley Young, hoặc là tôi DJ Pogs.

- Bạn đang có bạn gái đúng không?

Không, bạn gái của tôi chính là mẹ.

- Một kế hoạch nào đó sẽ được thực hiện?

Tôi muốn có con, tất nhiên rồi. Tôi muốn có vợ một ngày nào đó. Nhưng cần đúng thời điểm. Hiện tại tôi chẳng thể trao tình yêu cho ai đó. Tôi sẽ chẳng thể cho cô ấy tất cả mọi thứ. Tôi muốn tập trung hết mình vào bóng đá và vào một thời điểm thích hợp, sẽ có người phụ nữ cho riêng mình.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại