Ông Dương Trung Quốc nói về bé 11 tuổi tự tử: "Rất cần suy nghĩ"

Hoàng Đan |

Ông Dương Trung Quốc đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện cậu bé 11 tuổi ở Gia Lai tự tử.

Câu chuyện cháu bé 11 tuổi ở Gia Lai treo cổ tự tử trong ngày khai trường khiến dư luận không khỏi xót xa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội khóa 14 đã bày tỏ sự đau xót trước câu chuyện mà ông gọi là "rất đáng tiếc" này.

"Câu chuyện đau lòng đó khiến cho mọi người trong chúng ta đều cần phải suy nghĩ về trách nhiệm với không riêng cháu nhỏ 11 tuổi ở Gia Lai mà còn với nhiều cháu nhỏ ở các vùng khó khăn, nghèo.

Nếu nhìn vào đời sống xã hội hiện nay thì rất nhiều cơ quan, nhà hảo tâm đã và đang quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đó, nên ở đây, vấn đề là phải làm sao cho những thông tin chính xác về các cháu như thế này đến được với mọi người.

Từ đó, để mọi người có thể chia sẻ được kịp thời, bảo đảm sự lâu dài. Còn đúng để xảy ra câu chuyện như thế này thì không chỉ bố mẹ cháu mà những người ngoài chúng ta nhìn vào đều đau xót", ông Quốc nói.

Ông cũng bày tỏ, sau sự việc này thì mọi người, nhất là các cơ quan chức năng sẽ phải suy nghĩ nhiều hơn.

Vị đại biểu Quốc hội này cũng nhìn nhận, sự việc đáng tiếc đã xảy ra, tuy nhiên, cá nhân ông cũng mới chỉ nhận được các thông tin qua báo chí phản ánh.

Vì thế, theo ông, khi chưa có thông tin chính xác thì cũng chưa nên quy kết trách nhiệm do đâu mà điều cần hơn là rút kinh nghiệm để tránh lặp lại những hiện tượng tương tự có thể xảy ra.

"Đây là một cái chết hết sức thương tâm nhưng rõ ràng ở đây có sự khác biệt khi một cháu bé mới 11 tuổi đã nghĩ đến tự tử như vậy, hay người anh của cháu trước đó cũng từng tự tử thì rất cần các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu cụ thể hơn.

Để làm sao làm rõ nguyên nhân và xem nó có phổ biến không, từ đó tránh những trường hợp tương tự. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải quan tâm hơn nữa đến các cháu bé có hoàn cảnh tương tự", ông Quốc nêu ý kiến.

Sau khi được chúng tôi cung cấp thông tin, PGS.TS Xã hội học Trịnh Hòa Bình cũng đã liên tục bày tỏ sự xót xa của mình trước hành động tự tử của cậu bé 11 tuổi này.

Theo ông Bình, trước đây, anh trai của cậu bé này cũng đã từng tự tử, do đó, rất cần các cơ quan chức năng vào cuộc để nghiên cứu rõ về nguyên nhân, tránh cho những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Trước đó, theo lời kể của anh Piuh Sốt, bố cậu bé này thì gia cảnh của cả gia đình rất nghèo, chỉ có 2 sào đất trồng cây cà phê.

Anh Piuh hồi nhỏ đi chăn bò bị trúng đạn nên thương tích đầy mình, mất sức chỉ làm được việc nhẹ. Hai vợ chồng có với nhau 3 đứa con, anh đầu và chị gái của cậu bé chỉ được học đến lớp 5 rồi phải nghỉ để kiếm sống.

Để lo cho 3 đứa con, 2 vợ chồng đi làm thuê khắp vùng, ai thuê gì làm nấy nhưng cũng không đủ ăn.

Vài ngày trước, thấy bạn bè đã có quần áo mới để chuẩn bị cho năm học mới, cậu bé có hỏi bố và thương con nhưng do không có tiền nên người bố đến tiệm may trong làng, may chịu cho cháu bộ đồ mới.

Sáng 22/8, ngày đầu tiên của năm học, đồ mới vẫn chưa kịp may xong, cậu bé mang bộ đồ cũ đã sờn chỉ đến trường trong im lặng. Đến 8 giờ sáng thì được người trong làng báo tin, cậu bé đã treo cổ tự tử trong vườn cà phê.

Tuy nhiên, chưa thể kết luận nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết thương tâm của cháu bé có phải do không có quần áo mới hay không.

Lãnh đạo xã Ia Dêr cũng thừa nhận, gia đình cậu bé khó khăn thật nhưng chỉ là hộ cận nghèo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại